Hoàng Hoa Trung: Đam mê tình nguyện và ước mơ xây dựng nhiều điểm trường cho trẻ em vùng cao

Bén duyên với thiện nguyện từ những năm cấp ba, anh Hoàng Hoa Trung (SN 1990), hay còn gọi là "Trung đồng nát" đã nỗ lực nhiều năm để xây dựng điểm trường mới cho trẻ em vùng cao.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 22/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Kể từ khi đi làm công tác thiện nguyện từ năm 18 tuổi đến nay, anh Hoàng Hoa Trung (SN 1990, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) hay còn gọi là "Trung đồng nát" đã có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội, giúp xây dựng nhiều điểm trường mới cho trẻ em vùng cao và nhiều việc khác.

Đi làm tình nguyện vì đam mê

Chia sẻ về lý do hoạt động từ thiện hơn 10 năm qua, anh Trung cho biết: "Tình nguyện giống như đam mê, nhưng niềm đam mê này có ích cho người khác thì tôi ưu tiên nó hơn. Tôi cảm thấy lúc nào cũng giàu năng lượng, vui vẻ và mong muốn truyền cho người khác cảm xúc tích cực hơn".

Kể từ những năm học cấp 3, anh đã có một niềm đam mê không sao mô tả với các hoạt động tình nguyện, bắt đầu với những việc nhỏ như giúp đỡ người vô gia cư, người khuyết tật ở nơi mình sống. Khi đó, anh chỉ mới tròn 18 tuổi, đang ở độ tuổi chông chênh, ngổn ngang với tương lai chưa biết mình là ai và đang làm gì.

hoang-hoa-trung-uoc-mo-xay-dung-truong-moi-cho-tre-em-vung-cao
Tình nguyện giống như đam mê, nhưng niềm đam mê này có ích cho người khác thì tôi ưu tiên nó hơn

Sau đó, đam mê tình nguyện đã chắp cánh cho con đường sự nghiệp của anh, khi anh không học đại học mà tham gia vào các tổ chức từ thiện, xin vào làm công việc cộng đồng để giúp người, giúp đời. Dự án đầu tiên anh tham gia là "Thiệp nhân ái" cho trẻ nghèo, giúp các em khuyết tật, mồ côi có công việc kiếm sống. Qua dự án, các em có có cơ hội được tự tay làm thiệp, sau đó đem bán để kiếm thêm thu nhập. Đây cũng chính là lý do khiến anh tham gia Nhóm tình nguyện "Niềm tin" và gắn bó đến ngày nay.

Hơn 10 năm thiện nguyện hướng về trẻ vùng cao 

Năm 2009, nhận thấy phong trào tình nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, anh Trung quyết định mở rộng đối tượng hướng tới trẻ vùng cao. Anh tâm sự: "Càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều người dân ở những bản làng xa xôi của đất nước, tôi nhận ra người dân ở đây không chỉ nghèo cái ăn, cái mặc mà thiếu thốn hơn cả chính là cái chữ". Từ đó, anh bắt đầu xây dựng nhiều dự án thiện nguyện dài hạn, trong đó có dự án "Ánh sáng núi rừng" ưu tiên xây dựng trường ở vùng cao.

Để có tiền gây quỹ, Trung và các thành viên trong nhóm phải lăn lộn, tìm tới các dự án biến phế liệu thành tiền. Anh quan niệm "ưu tiên tận dụng đồ cũ", sẵn sàng biến tầng 1 nhà mình thành nhà kho. Nhà anh chứa đủ thứ từ quần áo, sách vở tới bàn, ghế, cũng vì thế mà cái tên "Trung đồng nát" ra đời.

hoang-hoa-trung-uoc-mo-xay-dung-truong-moi-cho-tre-em-vung-cao
Anh Trung (thứ 2, bên tay trái) và cộng sự bán đồ gốm gây quỹ giúp các em nhỏ vùng cao

Chẳng hạn, có lần anh miệt mài đạp xe lên tới Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) để xin xưởng gốm các sản phẩm lỗi, bị bỏ đi để đem bán. Ban đầu, chủ lò gốm từ chối, nhưng sau khi nghe anh nói muốn bán gốm lỗi để từ thiện, người này không chỉ đồng ý mà còn giúp anh xin gốm lỗi từ các chủ lò khác. Cao điểm, có lần nhóm thiện nguyện của anh bán được 6 triệu đồng tiền gốm lỗi.

Năm 2012, với sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, dự án "Ánh sáng núi rừng" của anh Hoàng Hoa Trung đã xây dựng thành công điểm trường đầu tiên với số tiền 160 triệu đồng ở huyện Phong Thổ, Lai Châu. Tính đến nay, anh "Trung đồng nát" cùng nhóm thiện nguyện đã vận động nhà hảo tâm xây dựng hơn 30 điểm trường mới khang trang, kiên cố ở Điện Biên, Lai Châu. Trung bình, mỗi ngôi trường được xây tốn 120-600 triệu đồng, có đầy đủ thiết bị, tiện nghi.

Sáng lập dự án "Nuôi em"

Dự án "Nuôi em" do anh Trung sáng lập vào năm 2014, bắt đầu tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Anh nhớ lại, trẻ em nơi đây phải trèo đèo, lội suối, đi bộ cả chục cây số mới có thể đến trường. Không có bữa trưa, các em còn phải vào rừng tìm đồ ăn, tìm xong thì quá mệt nên nghỉ học cả buổi chiều. Lớp học ban đầu có 20 em, đến chiều chỉ còn vài ba đứa học với thầy cô. Chính điều ấy đã thôi thúc anh sáng lập dự án "Nuôi em", với những "bữa trưa có thịt" hay là "Bữa cơm níu trẻ em đến trường".

hoang-hoa-trung-uoc-mo-xay-dung-truong-moi-cho-tre-em-vung-cao
hoang-hoa-trung-uoc-mo-xay-dung-truong-moi-cho-tre-em-vung-cao
Những bữa cơm đầy ắp thịt thà, rau dưa cho trẻ nhỏ vùng cao

Để vận động các nhà hảo tâm quyên góp, anh Hoàng Hoa Trung cùng các thành viên đã khảo sát, lên danh sách gồm hình ảnh và hoàn cảnh cụ thể của từng em. Với dự án "Nuôi em", mỗi nhà hảo tâm có thể nhận nuôi một hoặc nhiều em học sinh với số tiền 150.000 đồng/tháng/em. Số tiền trên sẽ do Phòng Giáo dục & đào tạo tại huyện, nhà trường, Trưởng bản và phụ huynh học sinh giám sát, đồng thời được công khai minh bạch.

Các em sẽ có mã số riêng, đầy đủ thông tin về gia đình, thầy cô, thậm chí là trưởng bản, già làng để người nhận nuôi dễ dàng liên hệ. Mọi thông tin từ tình hình sức khỏe, học tập,... đều được cập nhật chi tiết 2 tháng/lần, các mạnh thường quân có thể tới thăm các em nếu muốn.

hoang-hoa-trung-uoc-mo-xay-dung-truong-moi-cho-tre-em-vung-cao
Niềm vui của các em khi được học trong ngôi trường mới

Nhờ anh Trung, dự án Nuôi em đã ngày càng được mở rộng, lượng người tham gia lên tới 12.000 người trên cả nước, chăm nuôi 12.000 trẻ em vùng cao. Các em nay đã có cơm ăn, áo mặc, nhờ vậy đi học đầy đủ, chăm chỉ hơn. 

Sức mạnh 2000 với ước mơ xây dựng điểm trường cho trẻ nghèo

Song song với những dự án này, anh Trung cũng thực hiện vô số dự án khác như: Năng lượng gió mặt trời, Đi ra từ rừng, Tủ sách vùng cao... với mục tiêu là giúp đỡ trẻ em nghèo. Hiện tại, anh cùng nhóm thiện nguyện đang triển khai dự án "Sức mạnh 2000" để xây dựng trường học, nhà tình thương, cầu đường,... tại các vùng cao.

hoang-hoa-trung-uoc-mo-xay-dung-truong-moi-cho-tre-em-vung-cao
Dự án "Sức mạnh 2000" xây dựng trường học, nhà tình thương, cầu đường,...

Anh Trung chia sẻ, đây là một trong những "mục tiêu viển vông có cơ sở" của anh. Trên website dự án, nhóm từ thiện của anh Trung viết rằng: "Niềm tin của chúng tôi là nếu mỗi người tham gia tặng 2,000 VNĐ/ngày/ mỗi năm thì với 100 nghìn người tham gia sẽ có 292 điểm trường được khởi công xây dựng. Với 2 triệu người tham gia, sứ mệnh chương trình sẽ được hoàn thành."

Khi được hỏi liệu có bao giờ anh sẽ dừng công tác thiện nguyện, anh Trung lập tức trả lời: "Thường thì người ta mê đàn, mê hát, mê công nghệ, thể thao… còn tôi thì mê làm từ thiện. Tôi nhận thấy rằng, niềm đam mê ấy không chỉ khiến tôi hạnh phúc mà còn làm cho nhiều người hạnh phúc nên không có lý do gì mà tôi phải dừng lại".

hoang-hoa-trung-uoc-mo-xay-dung-truong-moi-cho-tre-em-vung-cao
Forbes Việt Nam vinh danh anh là 1 trong 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật năm 2020

Với những đóng góp hết mình cho hoạt động tình nguyện, Hoàng Hoa Trung đã nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2017, lọt Top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Anh được Forbes Việt Nam bình chọn là 30 Under 30 năm 2020, nhóm Tình nguyện Niềm tin cũng đã 2 lần đạt Giải thưởng tình nguyện Quốc gia.

"Thầy giáo" chưa từng đứng trên bục giảng, xây 150 trường học cho em nhỏ vùng cao

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Hoa hậu Kỳ Duyên đã trích toàn bộ tiền thưởng 100 triệu đồng từ chương trình Sao nhập ngũ để hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho gia đình nghèo ở Quảng Nam.

Hoa hậu Kỳ Duyên đem 100 triệu tiền thưởng từ chương trình Sao nhập ngũ về Quảng Nam xây nhà cho người nghèo
0 Bình luận

Suốt 60 năm qua, vợ chồng ông Đinh Xuân Diễn (Phú Thọ) vẫn ngày ngày mở "ký túc xá tình thương" nuôi ăn, ở miễn phí cho học sinh.

Ký túc xá tình thương của cặp vợ chồng tại Phú Thọ nuôi học sinh ăn ở miễn phí suốt 60 năm
0 Bình luận

Nhìn thấy đám trẻ trong vùng lớn lên không được đến trường, người đàn ông này quyết định mở lớp học miễn phí. Với ước mơ xóa mù chữ cho trẻ em trong vùng.

Người đàn ông dành 30 năm cuộc đời cho hành trình 'xóa mù chữ' ở vùng đầm phá
0 Bình luận

Tin liên quan

Bậc thầy mưu trí Quỷ Cốc Tử, người thầy của vô số mưu sĩ, chiến lược gia nổi tiếng từng dạy rằng: "Muốn làm nghiệp lớn, phải nhìn tỏ 10 chữ 'Đạt nhân tâm chi lí, kiến biến hóa chi trẫm'.

Lời khuyên của bậc thầy mưu trí Quỷ Cốc Tử: Muốn làm nghiệp lớn, phải nhìn tỏ 10 chữ này
0 Bình luận

Theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh, danh vọng, quyền lực và tiền bạc không đem lại hạnh phúc thực sự nếu bạn không biết cách chăm sóc cơ thể, cảm xúc của mình.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Khi coi thực hành chánh niệm là 1 cách để kiếm nhiều tiền thì bạn không bao giờ chạm tới cái đích của nó
0 Bình luận

Cửu Trại Câu được mệnh danh là "thiên đường ở hạ giới". Nơi đây sở hữu phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ, độc nhất vô nhị tại Trung Quốc và trên thế giới.

Lạc bước đến 'thiên đường' Cửu Trại Câu ngắm phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học

Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
“Vua mìn” Trịnh Tố Tâm: “Hùm xám đèo Hải Vân” gieo rắc nỗi kinh hoàng cho địch với 53 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Bill Gates rớt top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh chỉ vì… làm từ thiện

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Lang hơn nửa thế kỷ khóc tìm con: “Để con đi thì tôi dễ mất con, nhưng giữ con lại thì mất nước”

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Vợ bị dị ứng đến mức khó thở, ngất xỉu, anh Quang hoảng hốt gọi xe chở vợ đến viện cấp cứu. May mắn vợ chồng anh gặp được một nam tài xế tử tế, không chỉ nhanh chóng chở đến viện mà còn tận tình hỏi thăm, không màng tiền bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
109 bức thư và mối tình vượt qua khói lửa chiến tranh: 'Đêm nay anh sẽ không trở về và cả cuộc đời anh sớm hiến dâng cho Tổ quốc'

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
“Coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau” – Bức thư thiêng của người lính trẻ viết trong mưa bom ở Thành cổ Quảng Trị

Ba tháng trước khi hy sinh, người lính trẻ Lê Văn Huỳnh (quê Thái Bình) đã để lại một bức thư cảm động, như một lời từ biệt định mệnh. Những dòng chữ được viết bằng dự cảm trước cái chết khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
“Gia đình haha” khép lại hành trình đầy yêu thương tại Bản Liền với 500 cây thông phủ xanh đồi trọc

Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn

Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ

Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chân dung “người hùng” dùng máy bay không người lái giải cứu 2 cháu bé mắc kẹt giữa lòng lũ xiết ở Gia Lai

Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.

Ấm lòng lớp học tình thương của cô giáo về hưu

Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước bức thư từng gây “bão” của tân hiệu trưởng Đại học Ngoại Thương gửi đến hàng triệu sĩ tử: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi”

Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.

Hải An
Hải An 03/07
Thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng - nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành huy chương Olympic Toán quốc tế, từng làm việc cho Liên Hợp Quốc, hết mình cống hiến cho cộng đồng ở tuổi nghỉ hưu

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Phó giáo sư xung phong làm Bí thư xã biên giới với mong muốn thay đổi vùng đất khó: “Tôi không ngại khó khăn”

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.

Hải An
Hải An 01/07
Cán bộ xã mở lối đưa trà Shan tuyết Phình Hồ trở thành đặc sản triệu đô

Anh Sùng A Tủa – một cán bộ xã người dân tộc Mông, với sự sáng tạo và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đã biến trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ thành đặc sản triệu đô. Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn số mà còn chinh phục các thị trường khó tính quốc tế, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Hải An
Hải An 01/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất