Ký túc xá tình thương của cặp vợ chồng tại Phú Thọ nuôi học sinh ăn ở miễn phí suốt 60 năm

Suốt 60 năm qua, vợ chồng ông Đinh Xuân Diễn (Phú Thọ) vẫn ngày ngày mở "ký túc xá tình thương" nuôi ăn, ở miễn phí cho học sinh.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15/04
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Suốt nhiều năm qua, người dân trong xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đều biết đến và nể phục vợ chồng ông Đinh Xuân Diễn và bà Hà Thị Hoa, những người đã mở "ký túc xá tình thương" nuôi ăn ở cho học sinh nơi đây. Suốt 60 năm qua, hai vợ chồng già vẫn cần mẫn, tần tảo dành phòng trọ, nấu cơm ăn miễn phí cho biết bao thế hệ học sinh, có những người ở từ đời mẹ đến đời con...

Ký túc xá tình thương

Bà Hoa, vợ ông Diễn nhớ lại, khi ấy khu này còn hoang vu, lạc hậu, cái ăn cái mặc còn chẳng đủ nên chẳng mấy ai quan tâm đến việc học hành. Trường lớp cũng còn tạm bợ, đơn xơ, quanh quanh mấy xã cũng chỉ có trường cấp 2 Văn Miếu. Bà Hoa nói: "Ngày xưa đi bộ xa lắm, làm gì có xe máy như bây giờ, thế nên, muốn đi học phải tìm nhà trọ vì đi từ nhà đến trường đã mất nửa ngày rồi".

ky-tuc-xa-tinh-thuong-mien-phi-gan-60-nam-cua-cap-vo-chong-o-phu-tho
Suốt 60 năm qua, vợ chồng ông Đinh Xuân Diễn (Phú Thọ) vẫn mở "ký túc xá tình thương" miễn phí cho học sinh

Khi xưa, cụ thân sinh ra ông Diễn là Đinh Công Hiệu có ngôi nhà sàn tại khu Dẹ 1, xã Văn Miếu ở gần trường nên có nhiều người đưa con đến xin trọ học. Lúc ấy dù cuộc sống có khó khăn, cụ Hiệu nhất định không chịu lấy tiền trọ học của ai, coi học sinh như người nhà. 

Bà Hoa vốn chơi thân với một số bạn trọ ở nhà ông Diễn, thỉnh thoảng hay qua chơi. Sau này, ông Diễn ngỏ lời, bà đồng ý rồi cả hai nên duyên vợ chồng đến bây giờ. Ngay cả khi cụ Hiệu đã qua đời, vợ chồng ông Diễn vẫn tiếp tục cho học sinh tới đây ở trọ. Bà Hoa cười, nói rằng: "Ở cho vui cửa vui nhà, đời bố mẹ chồng đã thế thì đến đời mình tiếp nối như một lẽ tự nhiên".

ky-tuc-xa-tinh-thuong-mien-phi-gan-60-nam-cua-cap-vo-chong-o-phu-tho
Ngày ngày, ông Diễn tự mình đi chợ, nấu nướng đầy đủ 3 bữa ăn cho cả gia đình lớn

Cách đây hơn chục năm, căn nhà gỗ khi xưa đã bị phá bỏ, thay thế bằng nhà mái khang trang, tiện nghi hơn trước. Ngày qua ngày, ông tự mình đi chợ, nấu nướng đầy đủ 3 bữa ăn cho cả gia đình lớn. Nếu hôm nào được mời đi ăn cỗ, ông vẫn chần chừ nấu cho xong bữa rồi mới yên tâm đi. Trong nhà sắm đầy đủ tủ đựng đồ, bàn học, giường ngủ đến quạt máy, điều hòa,... Lúc rảnh tay, ông lại trò chuyện, tâm sự với các học sinh đang đến tuổi dậy thì, chỉ dạy họ những bài học cuộc sống, nền nếp sinh hoạt. 

Suốt bao nhiêu năm trời, ký túc xá tình thương của cặp vợ chồng tại Phú Thọ này vẫn rộng mở đón học sinh đến trọ. Đặc biệt, họ không bao giờ thu lấy một đồng tiền nào, có người ép lấy vẫn nhất quyết không nhận. Với họ, những việc này là do tình nghĩa, họ tự nguyện muốn làm, chẳng cần ai đền ơn. 

ky-tuc-xa-tinh-thuong-mien-phi-gan-60-nam-cua-cap-vo-chong-o-phu-tho
Cách đây 10 năm, căn nhà gỗ khi xưa đã bị phá bỏ, thay thế bằng nhà mái khang trang, tiện nghi hơn trước

Có nhiều người từng ở trọ nhà ông, nay đã thành công trong cuộc sống, có của ăn của để vẫn nhớ công ơn của hai vợ chồng ông Diễn, khi rảnh rang lập tức ghé thăm. Thỉnh thoảng lại có "khách lạ" đến nhà chơi, nhắc chuyện khi xưa được ở nhờ nhà ông, dù hai vợ chồng không nhớ nổi đó là ai, vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhất định không lấy tiền, thấy vui vì giúp đỡ người khác

Ông Diễn kể, chẳng thể nhớ nổi biết bao nhiêu học sinh đã tới đây trọ học, có những người đã đi lập gia đình, khi có con lại đưa chúng đến trọ nhà ông. Hiện tại, có 3 học sinh lớp 11 đang ở trọ nhà ông Diễn, đó là chị em sinh đôi Hồng Nhung và Kim, còn một em khác là Đinh Thị Hoài Ngọc, đều ở xã Khả Cửu, cách trường khoảng 15km. Các em chỉ việc tập trung học hành, ăn xong dọn cơm, rửa bát, chứ vợ chồng ông Diễn không nhờ các em việc gì.

ky-tuc-xa-tinh-thuong-mien-phi-gan-60-nam-cua-cap-vo-chong-o-phu-tho
Các em đến trọ chỉ việc tập trung học hành, ăn xong dọn cơm, rửa bát, chứ vợ chồng ông Diễn không nhờ vả bao giờ

Được biết, kinh phí duy trì ký túc xá tình thương chủ yếu là tiền lương hưu khoảng 5 triệu đồng/tháng của ông Diễn. Hai vợ chồng ông nhất quyết không thu khoản tiền nào của học sinh ở trọ, dù bố mẹ chúng có ép cũng nhất định từ chối. Chỉ khi họ góp ít gạo, ít thức ăn thì ông mới nhận.

Thậy, nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao suốt bao năm nay vợ chồng ông vẫn tiếp tục làm việc tử tế này, dù không hề thu được đồng lợi nhuận nào. Ông Diễn nói: "Có gì đâu, tôi cũng trọ học từ nhỏ, sống nhờ sự giúp đỡ của bao nhiêu người. Cuộc sống có khó khăn, vất vả thì càng phải thương yêu, đùm bọc nhau. Tôi quan niệm hạnh phúc đời người là thấy vui, thoải mái mỗi ngày. Tuổi cao, kinh tế gia đình tuy không dư dả nhưng cũng không đến mức thiếu thốn, tôi thực sự thấy vui khi được giúp đỡ, thấy các cháu vui đến trường, trưởng thành". 

ky-tuc-xa-tinh-thuong-mien-phi-gan-60-nam-cua-cap-vo-chong-o-phu-tho

Ông cũng quan niệm, đây chính là truyền thống của gia đình, đã bắt nguồn từ đời bố ông đến ông bây giờ. Sau này sẽ đến lượt con ông tiếp quản ký túc xá này, với mục đích duy nhất là giúp đỡ người khác.

Bí thư Đảng ủy xã Văn Miếu, ông Hà Tiến Công chia sẻ: "Trong số các nhà cho ở trọ, gia đình ông Đinh Xuân Diễn nhiều năm liền không chỉ cho các cháu ở miễn phí mà còn quan tâm chăm sóc, dạy dỗ như người thân. Ông Diễn là đảng viên hưu trí, luôn gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động của địa phương. Nghĩa cử của ông và gia đình đã tác động, lan tỏa rất lớn, tạo ấn tượng đẹp về con người Văn Miếu thân thiện, hiếu khách, trọng tình nghĩa".

Người phụ nữ đất Quảng bỏ qua mọi lời dị nghị nhận người dưng về chăm sóc, phụng dưỡng như mẹ đẻ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 70 triệu đồng, em An không chút do dự đem trả lại cho người đánh rơi khiến nhiều người cảm phục.

Cậu học trò nghèo trả lại hơn 70 triệu cho người đánh rơi
0 Bình luận

Thấy những người thợ may mang vải vụn, vải thừa đi vứt, bà Vàng thấy lãng phí vô cùng. Trầm tư suy nghĩ, cụ bà 80 tuổi nảy ra ý định mang những miếng vải vụn may thành chiếc chăn, quần áo gửi tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ bà 80 tuổi vẫn miệt mài may chăn, quần áo tặng người nghèo
0 Bình luận

Thái An
Thái An 11/04

Là ca sĩ Việt nổi tiếng nhờ thực lực, Hà Anh Tuấn luôn được khán giả yêu mến không chỉ bời tài năng mà còn bởi nhân cách tốt, luôn hướng tới giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong nước.

Hà Anh Tuấn và câu chuyện dân chơi thời nay khiến nhiều người phải suy ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Đến Hà Giang, đi thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp sông Nho Quế, vượt hẻm Tu Sản sâu nhất Đông Nam Á là trải nghiệm không nên bỏ qua trong hè 2021.

Chinh phục sông Nho Quế - tuyệt tác thiên nhiên trong lòng Hà Giang
0 Bình luận

T.D gây xôn xao mạng khi tự thiết kế PowerPoint để "tố cáo" nhóm người bạn đã từng bắt nạt cô thời còn đi học với hàng loạt trò bẩn.

Cô gái Hà Nội tự thiết kế PowerPoint 'tố nhân vật phản diện' từng bắt nạt mình thời đi học
0 Bình luận

Một giấc ngủ của người bình thường khoảng 6 - 8 tiếng nhưng thiếu nữ 17 tuổi ở Indonesia có giấc ngủ "siêu khủng" lên đến 13 ngày. 

Thiếu nữ 17 tuổi bỗng trở thành 'người đẹp ngủ trong rừng' vì mỗi giấc ngủ kéo dài đến 13 ngày
0 Bình luận

img

Bài mới

Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Những ngày giáp Tết, một nữ chủ trọ tại đường Mẹ Suốt quyết định lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ sinh viên.

Hải An
Hải An 10/02
Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02
Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02
Mái ấm ở Quảng Trị 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi

Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.

Thanh Tú
Thanh Tú 30/01
Bằng nghị lực phi thường người đàn ông không tay, không chân dùng miệng nuôi cả gia đình

Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.

Hải An
Hải An 24/01
Nam sinh 'trường làng' từ tấm vé chót đến giải nhì Tin học quốc gia

Từ ngôi trường miền núi, nam sinh - Nông Đức Quân giành tấm vé cuối của đội tuyển tỉnh Bắc Ninh và bứt phá đạt giải nhì môn Tin học toàn quốc.

Hải An
Hải An 23/01
Chân dung người đàn ông Gia Rai - 'Sứ giả văn hóa' mang thanh âm đại ngàn đến với nhiều quốc gia

Bên dãy Trường Sơn và dòng Sê San xanh thẳm, nhiều năm nay, Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (tỉnh Gia Lai) không chỉ giữ gìn những thanh âm cổ xưa của người Gia Rai mà ông còn đưa văn hóa dân tộc lan xa...

Thanh Tú
Thanh Tú 21/01
Thầy giáo Lâm Đồng 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy giáo Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều.

Hải An
Hải An 20/01
Mẹ cầu thủ Lê Phát từ Nam ra Bắc rửa bát, bưng bê để nuôi giấc mơ cầu thủ của con

Thành tựu có được hôm nay không chỉ của riêng Lê Phát mà còn của cả gia đình anh - người cha ít nói nhưng luôn dõi theo ủng hộ con và người mẹ nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng gánh vác cả giấc mơ cầu thủ của con.

Hải An
Hải An 19/01
Nữ nhân viên y tế khép lại hành trình cuộc đời, năm số phận được mở ra

Trong khoảnh khắc chia ly, gia đình người nữ nhân viên y tế đã chọn trao tặng sự sống, giúp nhiều bệnh nhân được hồi sinh và tiếp tục hành trình của mình.

Hải An
Hải An 18/01
Ấm lòng lớp học miễn phí cho con em làng nghề lục bình ở Cần Thơ

Bộn bề công việc tại làng nghề đan lục bình, nhưng anh Hà Anh Trường (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP.Cần Thơ (Hậu Giang cũ) vẫn dành thời gian đứng lớp, duy trì những buổi học miễn phí cho trẻ em ở làng nghề.

Thanh Tú
Thanh Tú 17/01
Người đàn ông hơn 10 năm tự bỏ tiền tỷ để quy tập hàng trăm ngôi mộ vô danh ở Hà Nội

Suốt 10 năm qua, ông Phạm Xuân Cử (hiện 53 tuổi, thôn Chuôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) đã tự bỏ tiền tỷ để quy tập, chăm sóc hàng trăm ngôi mộ vô danh. Hành trình lặng lẽ ấy xuất phát từ một nỗi day dứt rất đời, rất người.

Hải An
Hải An 14/01
Không cần chức danh những 'người giúp việc' cho làng lặng lẽ gánh vác việc chung, bền bỉ làm cầu nối đưa chính sách vào đời sống làm đổi thay những bản làng nghèo

Ở các bản làng người Gié Triêng tại Đà Nẵng, mỗi khi có việc chung - từ chuyện học hành của con trẻ đến những mâu thuẫn trong cộng đồng, luôn có những người âm thầm đứng ra thu xếp. Bà con gọi họ bằng một cái tên giản dị: “người giúp việc” cho làng.

Hải An
Hải An 13/01
Tặng hơn 4.200 vé xe ô tô cho sinh viên, công nhân, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2026

Ngày 30/12, Trung ương Đoàn cho biết chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 sẽ dành tặng 4.230 vé xe ô tô cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hải An
Hải An 05/01
Ấm lòng ngôi làng 'cổ tích' của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt

Rũ bỏ mặc cảm ngoại hình, những người cao chưa đầy một mét tìm thấy cuộc đời mới khi hóa thân thành cư dân ngôi làng cổ tích dưới chân đồi ở Tà Nung, Đà Lạt.

Hải An
Hải An 04/01
Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm

Từ thân hình khiếm khuyết đến “điểm tựa sức khỏe” của cả một vùng quê nghèo ở Giang Tây, câu chuyện về bác sĩ cao 90cm khiến nhiều người xúc động.

Hải An
Hải An 02/01
img
Đề xuất