Từ bản nghèo không biết chữ bố mẹ nuôi con tốt nghiệp thủ khoa đại học
Không phụ sự mong mỏi của bố mẹ, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.
Mới đây, Sừng Thanh Xuân - chàng trai người dân tộc Hà Nhì đến từ xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã được vinh danh là một trong 12 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2025. Là sinh viên Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng, khóa 21, Xuân tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung bình tích lũy 3.3/4.0. Đặc biệt, cả bài thực tập và khóa luận tốt nghiệp của em đều đạt điểm A+, giúp em trở thành thủ khoa đầu ra ngành học.
"Trước khi xuống Hà Nội học, em chỉ nghĩ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng gia đình. Nhưng việc trở thành thủ khoa là điều em chưa bao giờ dám nghĩ đến", Xuân xúc động chia sẻ.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại bản Gò Cứ nơi quanh năm chỉ biết đến ruộng nương Xuân là người duy nhất trong bản đi học đại học. Bố mẹ em không biết chữ, anh trai phải nghỉ học từ lớp 10 để ở nhà làm nương phụ giúp gia đình. Trong xã Mù Cả, ngoài Xuân, chỉ có thêm một người khác học lên đại học.
Ngày Xuân nhập học ở Hà Nội, bố mẹ em vẫn chưa một lần rời khỏi bản. Cuộc sống nơi phố thị, điều kiện học tập hiện đại, mọi thứ đều xa lạ và đầy thử thách.
“Ban đầu em cũng tính không đi học, ở nhà làm nông phụ bố mẹ vì điều kiện gia đình khó khăn. Nhưng ông ngoại động viên em phải tiếp tục đi học. Em vẫn nhớ lời ông dặn khi đó rằng phải đi học để sau này còn có thể giúp đỡ được cho gia đình, chứ nếu bây giờ nghỉ học đi làm nương thì cuộc sống mãi khó khăn như thế”, Xuân kể.

Ngay từ khi mới nhập học, Xuân đã phải học online vì đại dịch COVID-19. Gia đình vay trả góp để mua cho em chiếc máy tính đầu tiên trị giá 13 triệu đồng, một tài sản lớn với người dân bản. "Lúc đầu, em chỉ biết bật máy lên học qua Zoom, xong là tắt máy. Đến tháng 6 năm nay, bố mẹ mới trả hết số tiền vay mua máy", Xuân nói.
Năm học đầu tiên, điểm số của Xuân khá khiêm tốn, có cả điểm C. Tuy nhiên, từ năm hai, em thay đổi phương pháp học, chú trọng ghi chép bài giảng, tự lập đề cương ngay từ đầu kỳ học và chăm chỉ đọc thêm tài liệu chuyên ngành. “Trước mỗi kỳ thi, em thường thức nhiều đêm để đọc thêm bài báo, tài liệu tham khảo, tìm dẫn chứng sinh động cho bài làm của mình”, Xuân kể.
Những môn học khiến em vất vả nhất là tiếng Anh. “Ở quê em, gần như không ai học tiếng Anh. Em phải học ngày học đêm, có những hôm ngồi học ở hành lang thư viện đến 7h tối mới về phòng trọ. Rất may, cả ba học phần tiếng Anh em đều qua môn”, Xuân cười nhẹ.
Không chỉ nỗ lực học tập, Xuân còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Trong bốn năm, em thực hiện ba đề tài cấp khoa, lần lượt đạt giải Khuyến khích (năm hai), giải Nhì (năm ba) và giải Nhất (năm cuối). Bên cạnh đó, Xuân còn đồng tác giả hai bài báo đăng trên tạp chí Quản lý Nhà nước cùng giảng viên hướng dẫn.
"Qua những trải nghiệm ấy, em không chỉ nâng cao kỹ năng học thuật mà còn học được nhiều điều về sự kiên trì, trách nhiệm và khả năng vượt khó", Xuân bộc bạch.
Dù cơ hội việc làm ở quê nhà hiện còn hạn chế do sáp nhập hành chính, Xuân vẫn ấp ủ mong muốn quay về phục vụ nơi mình sinh ra. Trong thời gian tới, em dự định làm việc tại Hà Nội để tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ trở lại quê hương. "Em không đặt nặng chuyện lương cao. Điều quan trọng hơn là học được thêm kỹ năng, để sau này làm việc thật tốt", Xuân chia sẻ.
Từ một bản làng heo hút miền biên viễn, đến vị trí thủ khoa của một học viện lớn, hành trình của Sừng Thanh Xuân là minh chứng cho sức mạnh của lòng quyết tâm và ý chí vươn lên. Một giấc mơ đại học không chỉ thay đổi cuộc đời một người, mà còn mang theo hy vọng đổi thay cho cả một cộng đồng còn nhiều gian khó.
Xem thêm: Ấm lòng nam tài xế chở khách đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc
Tin liên quan
Khép lại hành trình giàu cảm xúc và đầy ý nghĩa tại Bản Liền, các thành viên trong Gia Đình Haha và ekip sản xuất đã chung tay trồng 500 cây thông con lên đồi, góp phần giữ đất chống xói mòn.
Suốt 2 năm qua, võ sư Phan Quang Thuận, Chủ nhiệm CLB Thái Cực Đạo (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã dành rất nhiều tâm sức để duy trì lớp dạy võ miễn phí cho các em học sinh khuyết tật.
Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.