Ấm lòng tủ bánh mì 0 đồng ở Chợ Lớn
Ở phường Chợ Lớn (TP.HCM) có một tủ bánh mì 0 đồng không bao giờ vơi, cứ hôm nay hết qua hôm sau lại đầy và ai đi ngang qua nếu cần đều có thể lấy 1 ổ miễn phí.
Dọc đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc phường Chợ Lớn, tủ bánh mì và thùng nước trước cửa hàng thuốc đông y gây chú ý với dòng chữ: “Bánh mì từ thiện. Mỗi người chỉ lấy 1 ổ. Xin cảm ơn”.
Tủ bánh mì khá to, cứ mỗi buổi sáng bên trong tủ lại đầy ắp những chiếc bánh mì không. Mặt trước tủ có một lỗ nhỏ hình tròn để mọi người cho tay vào lấy bánh mì ra. Bên cạnh đó còn có thêm thùng nước uống miễn phí kèm theo ly nhựa. Tủ bánh mì và thùng nước miễn phí ấy đã khiến người đi đường cảm thấy rất ấm lòng.

Theo tìm hiểu, chủ nhân tủ bánh mì thiện nguyện là bà Bích Phượng (50 tuổi), chủ một nhà thuốc ở P.Chợ Lớn. Bà cho biết tủ bánh mì 0 đồng này đã đặt ở đây hơn 5 năm nay, cứ thế đều đặn gửi tặng những phần bánh mì, nước uống cho mọi người.
"Tôi để cái tủ ở đây, mỗi ngày mua khoảng 150 ổ bánh mì bỏ vào, cứ khoảng trưa trưa là hết. Tôi làm điều này cũng không có ý gì đặc biệt, dù bản thân không dư giả hay giàu có nhưng cũng muốn san sẻ một chút tấm lòng với những người khó khăn", bà Phượng bộc bạch.
Những người đến lấy bánh mì, nước uống ở đây đa phần là có hoàn cảnh khó khăn, có người bán vé số, có người lại nhặt ve chai, làm tài xế công nghệ, người khuyết tật, những lao động bình dần,….

Từ ngày mở tủ bánh mì miễn phí, bà Phượng cảm thấy ấm lòng. Bởi không chỉ có bà và gia đình, nhiều người đi đường hoặc sống xung quanh khu vực này cũng thường mua thêm bánh mì, các món ăn như xôi, chè bỏ tủ để giúp cho người cần, nhất là vào dịp mùng 1 hay rằm âm lịch hằng tháng.
"Có những bé nhỏ mẹ cho tiền tiêu vặt liền mua gần chục ổ bánh mì rồi bỏ vào tủ, tôi nhớ mãi hình ảnh đó. Tôi làm điều này không hẳn chỉ là cho đi, mà còn thấy mình được nhận lại nhiều. Cái nhận lại lớn nhất là tình cảm của mọi người, là cảm giác hạnh phúc, bình an khi được san sẻ", bà Phượng nói.
Suốt nhiều năm nay, hầu như tuần nào bà Lợi (67 tuổi) làm nghề bán vé số ở khu vực này có dịp đi ngang đây cũng lấy một ổ bánh mì ăn lót dạ, rồi uống một ly nước miễn phí để giải khát. Bà tâm sự bản thân đã lớn tuổi, có nhiều bệnh trong người, hoàn cảnh khó khăn nên có được những bữa ăn sáng như vậy thì quý lắm.
Không chỉ tặng bánh mì, nước miễn phí mỗi ngày, vào mỗi dịp rằm, mùng 1 bà Phượng còn cùng người thân chuẩn bị những phần ăn chay như bánh mì chay, bún chay để tặng cho nhiều người dùng lấy thảo.
Xem thêm: Võ sư U70 miệt mài “thắp lửa” cho học sinh khuyết tật tại Cần Thơ
Tin liên quan
Thấy 2 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng lũ chảy xiết, một người nông dân ở Gia Lai đã nhanh trí dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp để giải cứu.
Hơn 9 năm qua, cô giáo về hưu Nguyễn Thị Tuyết Mai (61 tuổi, ở khu vực 3 Sông Hậu, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vẫn miệt mài duy trì lớp học tình thương dành cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.
Trước khi được biết đến với cương vị mới, PGS.TS Phạm Thu Hương đã từng gây “bão” với bức thư gửi đến hàng triệu sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2020.
Bài mới

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai hay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.