Thái độ ăn uống phản chiếu thái độ sống của bạn

Thái độ ăn uống có mối liên hệ trực tiếp với thái độ của bạn đối với cuộc sống. Phàm là người biết quý trọng thức ăn là người có thái độ sống đáng quý.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sự kiên nhẫn đối với đồ ăn cũng chính là lòng nhiệt huyết dành cho cuộc sống

Thái độ ăn uống sẽ nói lên thái độ khi sống của một người. Thói quen ăn uống là một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh về đời sống tinh thần của con người. Tục ngữ có câu “Có thực mới vực được đạo”. Con người phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức để làm những việc khác. Một ngày ăn uống ba bữa, ắt sẽ sống tốt cả 4 mùa trong năm.

Cùng một món ăn nhưng mỗi người sẽ nấu ra những hương vị khác nhau. Có người nấu ngon, cũng có người nấu dỡ. Mì là món ăn thông dụng, ai cũng có thể nấu được. Nhưng tôi vẫn mãi nhớ hương vị món mì mà một người bạn nấu cho. Đó mãi là bát mì ngon nhất mà tôi từng được ăn. Khi hỏi ra tôi mới biết cô ấy đã phải rất kỳ công để nấu ra bát mỳ tuyệt vời đó. Mỗi ngày, cô ấy đều đích thân đi chợ để chọn mua những nguyên liệu tươi ngon nhất. Thậm chí, có những ngày cô ấy phải đi hai, ba chợ mới chọn được nguyên liệu ưng ý. Từ khâu sơ chế đến việc nêm nếm gia vị, trì bày, cô ấy đều làm rất tỉ mỉ, nâng niu từng thứ một. Cô ấy không cho phép mình cẩu thả ở bất kỳ công đoạn nào, bởi mỗi câu đoạn đều có sự ảnh hưởng đến chất lượng của món ăn.

Thai-do-an-uong-phan-chieu-thai-do-song-cua-ban-4

Nghe xong, tôi chỉ biết thán phục than rằng: “Có lẽ nhờ sự tỉ mỉ này mà cuộc sống của cậu trở nên thật thú vị, nhỉ?”

Cô ấy nghe xong mỉm cười nói: “Tất nhiên rồi. Cuộc sống cũng giống như nấu ăn vậy, chỉ cần cậu làm mọi việc bằng cả trái tim thì mọi thứ sẽ không còn nhạt nhẽo nữa”.

Ẩm thực là một môn nghệ thuật làm đẹp cho đời. Chỉ khi bạn mang bạn mang trong mình tình yêu với cuộc sống thì bạn mới có thể đặt hết tâm huyết vào việc nấu ăn. Chỉ khi bạn nhìn đời với thái độ sống tích cực, bạn mới có thể cất công lựa chọn từng nguyên liệu, rồi khéo léo kết hợp chúng tạo thành món ăn ngon. Người biết nấu ăn thường mang đến cho người khác cảm giác ấm áp và bình yên. Kiểu người như vậy, cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập sắc xuân phơi phới.

Biết quý trọng thức ăn là một thái độ sống đáng quý

Có một cậu ấm nọ, ỷ nhà giàu nên có thói phung phí thức ăn. Cậu ta chỉ ăn những gì mình thích, như ăn bánh mì thì chỉ ăn nhân bỏ vỏ, ăn trứng chỉ ăn lòng đỏ bỏ lòng trắng, ăn thịt chỉ ăn nạc bỏ mỡ,…

Một lần, bố cậu quyết định mời một thầy giáo nổi tiếng về dạy học cho cậu. Trước khi để hai thầy trò nhận nhau, ông bố đã tổ chức một bữa tiệc tại gia đình. Trong lúc dùng bữa, cậu bé vẫn giữ thái độ ăn uống “xấu xí” đó. Món nào cậu cũng động đũa nhưng chỉ văn một vài miếng rồi thôi. Cậu gặp thức ăn đầy một bát, nhưng lại bỏ dở không ăn.

Nhìn thấy cảnh này, người thầy giáo biết cậu bé là đứa trẻ khó dạy bỏ. Sáng hôm sau, thầy tìm đến bố cậu bé và nói: “Với tính cách của cậu nhà tôi e là mình không dạy được. Tôi nghĩ ông nên tìm một người khác giỏi hơn về dạy”.

Thai-do-an-uong-phan-chieu-thai-do-song-cua-ban-2

Nói về thái độ ăn uống phải ánh thái độ sống, người ta cũng thường hay nhắc đến câu chuyện của Lâm Thanh Huyền – Một trong tám nhà văn lớn của tản văn Trung Quốc đương đại. Để có được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống như thế, có thể nói bà ngoại là người có ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Thanh Huyền. Ngày thường, ông chưa bao giờ nhìn thấy bà để thừa lại thức ăn trên bát. Thậm chí, hạt cơm rơi trên mâm bà cũng nhặt lên ăn. Thực ra, nhà ông bà ngoại không phải diện nghèo khó, nhưng bà luôn quan niệm là con người phải biết quý trọng thức ăn. Bà vẫn luôn giữ thói quen này và dạy dỗ con cháu cũng như vậy.

Phàm những người biết trân trọng từ loại đồ ăn thức uống mà mình có hôm nay, thường là người có thái độ sống chân thành, không tham lam, không phung phí. Khi  bạn biết quý trọng từng hạt cơm mình có, bạn mới có thể sống một cách tích cực hơn. Những hạt gạo ta ăn hôm nay đều được kết tinh từ thành quả lao động vất vả của người khác. Biết quý trọng thức ăn không chỉ là tôn trọng công sức lao động của người khác, mà còn thể hiện lòng biết ơn với vạn vật.

Thái độ ăn uống là tấm gương phản ánh nhân cách của bạn

Khi bố tôi đi bình loạn, đã có một người họ hàng xa nghèo khó đến nhờ vả ông. Dù người này ăn mặc rách rưới nhưng nói chuyện rất có học thức. Khi gặp ông, người này chỉ xin được ấm no, không cầu vinh hoa phú quý.

Bố tôi đánh giá cao tài năng của người này, nên đã chuẩn bị một bàn tiệc để chiêu đãi. Trên bàn tiệc, hai người hàn huyên đủ thứ chuyện từ cổ chí kim đến nay. Sau đó, khác với suy đoán của số đông, sau bữa tiệc ông đã ông giữ người này lại mà chỉ tặng anh ta chút lộ phí mà thôi. Hóa ra, người này dù nói nhà nghèo ăn chẳng đủ no, nhưng lại luôn miệng chê cơm quân đội khó ăn. Thậm chí, anh ta còn lấy đũa gảy từng hạt lép trong cơm ra ngoài. Từ những hành vi này, bố tôi nhìn ra đây là người có tâm bất định, không đáng tin.

Biết trân trọng thức ăn là khi bạn biết thưởng thức hương vị của mọi thành phần có trong món ăn đó. Bạn sẽ không chỉ chăm chăm ăn thứ mình thích mà bỏ hết toàn bộ phần còn lại. Có người từng nói: “Con người hãy chọn những thứ mình thích. Những thứ này đều mang trong mình dấu ấn của chủ thể. Vì vậy, bạn cũng có thể đánh giá nhân cách của người đó qua cách họ ăn uống”.

Thai-do-an-uong-phan-chieu-thai-do-song-cua-ban-3

Chuyện ăn uống đâu nhìn thì đơn giản, nhưng lại hàm chứa triết lý nhân sinh ở đời. Những sự kiện trong mọi mối quan hệ đều có thể được đánh dấu bằng những bữa ăn. Bạn bè lâu ngày không gặp thường ăn uống một bữa để hâm nóng tình cảm. Khi chia tay hay tương phùng, người ta cũng thường ngồi lại ăn uống bữa cơm thân mật với nhau. Hay mỗi khi có chuyện vui buồn, ăn uống cũng trở thành dịp để ta tâm sự giãi bày. Một bữa ăn không chỉ chứa đựng tinh hoa đất trời, mà còn là chất xúc tác để người với người gần lại nhau hơn.

Sự qua loa trong ăn uống sẽ khiến cuộc sống trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Chỉ khi bạn biết đặt trái tim mình vào những món ăn, bạn mới thấy cuộc sống này tràn đầy thi vị. Hãy ăn bằng cả tâm hồn. Để khi ăn, bạn không chỉ được thưởng thức hương vị của món ăn mà còn cảm nhận được cả những đắng cay ngọt bùi chốn nhân gian.

Xem thêm: Quy tắc 3 phút tạo nên khoảng cách đời người: Dục tốc thì bất đạt

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về thái độ sống tích cực là vấn đề được nhiều học sinh quan tâm, muốn tham khảo để rút ra kinh nghiệm khi gặp các đề bài tương tự.

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về thái độ sống tích cực
0 Bình luận

Thái độ sống của một người như thế nào sẽ quyết định cuộc đời của người ấy như thế. Để có một cuộc sống thành công, vui vẻ đừng quên 9 bài học thâm thúy của cao nhân dưới đây!

9 bài học thâm thúy của cao nhân: Thái độ sống quyết định cuộc đời bạn
0 Bình luận

Thái độ khi tức giận sẽ tiết lộ cho bạn biết đối phương là người như thế nào? Phẩm chất của họ ra sao? Từ đó có cách xử sự cho phù hợp.

Thái độ khi tức giận tiết lộ nhân phẩm của một người
0 Bình luận

Tin liên quan

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, đừng giữ những thói hư tật xấu đang níu kéo, trì hoãn ta phát triển. Hãy thay đổi bản thân với 3 thái độ sống này để có một năm mới khởi sắc, tràn đầy niềm vui.

Thay đổi bản thân với 3 thái độ sống này để năm mới khởi sắc tuyệt vời
0 Bình luận

Căn bệnh hiếm gặp có tỷ lệ mắc 1/1.000.000 đã khiến cô gái 28 tuổi không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thế nhưng, cô vẫn luôn sống lạc quan, truyền cảm hứng cho nhiều người.

Thái độ lạc quan đáng ngưỡng mộ của cô gái trẻ mắc bệnh lạ luôn sống sợ ánh nắng mặt trời như ma cà rồng
0 Bình luận

Nghiên cứu khoa học cho thấy khuôn mặt của chúng ta luôn thay đổi theo thời gian, mọi hỉ nộ ái ố hết thảy đều thể hiện lên gương mặt. Có đôi khi nhìn vào gương mặt của một người chúng ta có thể phần nào đoán được người này là thiện hay ác, đang buồn hay vui. Đó gọi là tâm sinh tướng.

Tâm sinh tướng là gì? Tướng mạo có thực sự thể hiện được thái độ sống của con người
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết” – Bài học trí tuệ từ Khổng Tử

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Hải An
Hải An 13/09
Trang Tử nói: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử từng răn dạy: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”. Câu nói tưởng như giản đơn nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc về lòng người và cách ứng xử trong đời.

Hải An
Hải An 10/09
Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc'

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc". Thực ra, trí tuệ lớn nhất đôi khi không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ không để tâm đến những điều nên bỏ qua.

Hải An
Hải An 30/08
Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 23/08
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất