Cổ nhân dặn: “Trong nhà có 3 tiếng ồn này, con cháu hưởng phúc, gia đình hưng thịnh”, đó là gì?

Cổ nhân dặn tiếng ồn ở đây không phải nói về sự cãi vã hay buồn tẻ, mà nói đến sự sống động, sung túc, sinh cơ. Một gia đình hạnh phúc, nhất định phải có âm thanh và tiếng ồn. Nếu không khí trong gia đình quá trầm mặc, tịch mịch thì sẽ thiếu sinh khí, niềm vui.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cổ nhân dặn: Trong nhà phải có tiếng cười nói của con trẻ

Có một câu hát như thế này: “Thời gian trôi đi đâu mất rồi? Vẫn chưa tận hưởng trọn vẹn tuổi trẻ mà đã già rồi, sinh con nuôi con vất vả cả một đời, trong đầu não đều là tiếng con khóc, con cười”.

Rất nhiều người già hiện nay đang loay hoay với câu hỏi: “Liệu có cần trông coi cháu không?”. Bởi suy cho cùng, sức khỏe có giới hạn, kiến thức so với thời gian cũng có phần lạc hậu. Nên về phương diện chăm sóc và giáo dục cháu thì quả thực là “lực bất tòng tâm”. Nhưng con cái đều bận việc, ông bà không giúp một tay thì lại không đành lòng. Nhưng cũng có một số người cao tuổi, việc được “bận rộn” bên con cháu là niềm vui, niềm an ủi của tuổi già.

Co-nhan-dan-trong-nha-co-3-tieng-on-nay-con-chau-huong-phuc-1

Từ xưa đến nay, lời chúc tốt đẹp nhất dành cho những người cao tuổi chính là: “Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn”. Ý rằng, con cháu là phúc đức, là món quà quý mà trời cao ban tặng và cũng là nguồn hy vọng của gia đình, gia tộc.

Nếu một gia đình lâu ngày không có tiếng cười nói của trẻ con thì người cao tuổi trong nhà sẽ cảm thấy thiếu vắng. Âm thanh ầm ĩ từ tiếng cười nói, thực chất là nguồn vui, là sự kỳ vọng vào tương lai. Bởi trẻ nhỏ không chỉ đơn thuần là tiếp nối huyết tấm, mà mỗi đứa trẻ sinh ra đều được ông bà, cha mẹ, người thân gửi gắm vào một tương lai tươi sáng.

Cổ nhân dặn: Trong nhà phải có tiếng càm ràm của người vợ

Vợ chồng sống với nhau dù hòa thuận đến mấy cũng không tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến. Thông thường, khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông sẽ chọn cách im lặng, còn người vợ lại thường xuyên càm ràm, phàn nàn.

Người xưa có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Hay một nhà tư vấn tình yêu cũng từng chia sẻ: “Những lời khó nghe, chỉ những người yêu và thật lòng muốn tốt cho bạn mới nói ra. Còn đối với những lời đường mật, bạn hãy cảnh giác bởi đó có thể làm cạm bẫy”.

Co-nhan-dan-trong-nha-co-3-tieng-on-nay-con-chau-huong-phuc-2

Trong gia đình, cuộc sống vợ chồng với nhau, đôi khi người vợ càm ràm với chồng một chút cũng là một điều tốt. Càm ràm của người vợ thể hiện sự quan tâm và nâng niu tình cảm gia đình, khát vọng xây dựng nên một mái ấm hạnh phúc. Đó là tình yêu đích thực. Ngược lại, một người vợ nếu luôn thờ ơ, lạnh nhạt với chính gia đình mình thì cô ấy sẽ không thèm nói một lời. Sự im lặng, lạnh lùng với nhau còn đáng sợ hơn những tiếng càm ràm hàng ngày, phải không?

Đến một độ tuổi nào đó, khi bạn hiểu và biết cách trân quý những lời lẽ càm ràm của vợ, thì những âm thanh ấy sẽ trở nên đáng yêu và mềm mại đến bất ngờ.

Cổ nhân dặn: Trong nhà không thể thiếu tiếng đọc sách của trẻ

Đọc sách không chỉ đơn thuần là tăng kiến thức, nó còn có thể cải biến vận mệnh cuộc đời con trẻ, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của cả gia đình. Trong nhà thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ đọc sách, điều đó nói lên gia đình đó này rất coi trọng giáo dục. Trong gia đình, trẻ nhỏ yêu thích học tập, thường xuyên đọc sách, vậy nhà này ắt sẽ hưng vượng.

Người xưa nói: “Con cái là lộc Trời cho, là sợi dây gắn kết của gia đình, là huyết mạch truyền thừa và cũng là niềm hy vọng cho tương lai”. Quả thật không bao giờ sai!

Tại Trung Hoa, có gia tộc Bùi Thị được truyền thừa hơn 2000 năm, vô cùng hiếm có. Tương truyền, trong gia phả của dòng họ Bùi có 59 vị tể tướng, 59 tướng quân và có khoảng 1000 người nổi tiếng trong lịch sử, làm quan thất phẩm trở lên cũng có hơn 3000 người. Đặc biệt là trong dòng tộc có một quy định: Người không thi đậu tú tài không được vào nhà thờ tổ tiên.

Co-nhan-dan-trong-nha-co-3-tieng-on-nay-con-chau-huong-phuc-3

Bùi gia từ trên xuống dưới, bất kể là già hay trẻ, tay đều không rời quyển sách. Có ghi chép lại rằng, Tể tướng Bùi Viêm thời Võ Tắc Thiên, lúc đọc sách tại Hoàng Văn quán, mỗi khi có ngày nghỉ những bạn học khác đều ra ngoài vui chơi, duy chỉ có mình ông vẫn kiên trì ở lại miệt mài đọc sách. Triều đình tìm người hiền đức, tiến cử ông làm quan nhưng lại bị ông từ chối. Bùi Viêm lấy lý do là sách đọc chưa xong nên không thể làm quan. Cứ vậy, ông chăm chỉ học hành 10 năm, về sau tự mình thi đậu khoa cử vào triều làm quan.

Hay danh tướng Bùi Hữu thời Đường Tuyên Tông, thuở nhỏ cùng hai người anh em đi học. Ban ngày bàn luận kinh sách, ban đêm nghiên cứu thơ phú, nhiều năm không ra khỏi nhà. Về sau, cả ba anh em đều thi đỗ tiến sĩ, làm rạng danh gia đình.

Thế nên, cổ nhân dặn trong nhà có 3 tiếng ồn này gia đình mới hưng thịnh, con cháu mới có phúc khí, thành tài. Cũng chính vì điều này, tục ngữ dân gian mới có câu: “Nhà không có tiếng ồn thì không phải là nhà, nhà không có tiếng ồn cũng khó mà phú quý”.

Xem thêm: Muốn vận mệnh “lên hương” có 3 việc cần phải bớt: Bớt so đo, bớt chỉ đạo, bớt tranh luận

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

“Tam bảo trên bệ cửa sổ, phú quý song toàn” là một câu tục ngữ dân gian ra đời từ sự kết hợp giữa văn minh hiện đại và phong tục dân gian truyền thống. Vậy câu nói này có ý nghĩa gì?

Cổ nhân dạy: “Tam bảo trên bệ cửa sổ, phú quý song toàn” có nghĩa là gì?
0 Bình luận

Cổ nhân nói “Nhân bại do lười biếng, sự bại do kiêu ngạo, gia bại do hoang phí”, một người có thể thành tài, gia đình có thể hưng thịnh hay không điểm then chốt nằm ở việc có mắc phải “3 tai họa” này không!

Cổ nhân nói: “Nhân bại do lười biếng, sự bại do kiêu ngạo, gia bại do hoang phí”, càng ngẫm càng thấy đúng!
0 Bình luận

Thuật nhìn người của cổ nhân từ xưa đến nay luôn được hậu thế ngưỡng mộ và tìm tòi, học hỏi. Nhận biết 8 dáng đi dưới đây bạn có thể phán đoán tính cách cùng nội tâm một người, đồng thời nhìn nhận lại chính mình để phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu mà thay đổi.

Thuật nhìn người của cổ nhân: Nhìn dáng đi nhận biết nội tâm và tính cách của một người
0 Bình luận

Tin liên quan

Cổ nhân nói, muốn có mệnh phú quý thì dù nghèo khó hay rơi vào bước đường cùng cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng người khác. Bởi chỉ khi bạn trở nên bản lĩnh, tự giải quyết vấn đề lớn nhỏ, thì phú quý mới cách bạn càng gần.

Cổ nhân nói: 'Làm tốt 4 điều này, mệnh phú quý ắt sẽ tới”, đó là gì?
0 Bình luận

Cổ nhân nói “Đời người có 3 thứ phải quản kỹ, nửa đời sau phúc đức càng nhiều”, người học được 3 điều này về sau càng vô ưu vô lo. Nếu không biết quản lý quản lý bản thân sẽ dễ để dục vọng dẫn dắt, tạo ra nhiều sai lầm.

Cổ nhân nói: “Đời người có 3 thứ phải quản kỹ, nửa đời sau phúc đức càng nhiều”, đó là gì?
0 Bình luận

Theo Đạo Phật, chữ Hiếu chính là kim chỉ nam soi đường cho những đứa con lầm lỗi tìm nơi quay về, nơi gia đình có cha mẹ bao dung, yêu thương.

Chữ Hiếu có nhân quả hay không?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm” – Bí quyết an nhiên từ trí tuệ cổ nhân

Cổ nhân từng dạy: “Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm”. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa đạo lý sâu xa về cách con người nuôi dưỡng thân – tâm – trí để đạt được sự an lạc trong đời. Bởi lẽ, thân thể khỏe mạnh chỉ là phần nổi của tảng băng, còn tinh thần và tâm thái mới là gốc rễ của hạnh phúc thật sự.

Hải An
Hải An 09/11
Cổ nhân dạy: “Nhìn thấy cái sai của người khác là Thanh, nhìn thấy cái sai của mình là Tỉnh”, vì sao?

Cổ nhân có câu: “Nhìn thấy cái sai của người khác là Thanh, nhìn thấy cái sai của mình là Tỉnh”. Một câu nói ngắn gọn mà bao hàm trí tuệ sâu xa.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/10
Cổ nhân dạy rằng: “Đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ', càng ngẫm càng thấm!

Câu nói của cổ nhân nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là đúc kết của một đời trải nghiệm, thấu hiểu nhân tình thế thái. Ai lĩnh ngộ được, người ấy sống an yên, tâm nhẹ tựa mây, không còn oán trách, sân si giữa dòng đời.

Hải An
Hải An 12/10
Khổng Tử nói: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình”, càng ngẫm càng thấm!

Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.

Thanh Tú
Thanh Tú 05/10
“Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết” – Bài học trí tuệ từ Khổng Tử

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Hải An
Hải An 13/09
Trang Tử nói: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử từng răn dạy: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”. Câu nói tưởng như giản đơn nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc về lòng người và cách ứng xử trong đời.

Hải An
Hải An 10/09
Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc'

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc". Thực ra, trí tuệ lớn nhất đôi khi không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ không để tâm đến những điều nên bỏ qua.

Hải An
Hải An 30/08
Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 23/08
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất