Muốn vận mệnh “lên hương” có 3 việc cần phải bớt: Bớt so đo, bớt chỉ đạo, bớt tranh luận

Muốn vận mệnh “lên hương”, có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc thì tâm phải rộng mở, trầm tĩnh, buông bỏ chính mình. Bớt những điều không cần thiết, an vui mới đến gõ cửa nhà!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Muốn vận mệnh tốt lên thì phải bớt so đo, tính toán

Một ông lão thường ngày hay câu cá ở bến sông. Ông câu được rất nhiều cá, nhưng mỗi khi câu được ông đều lấy thước ra đo. Điều kỳ lạ là chỉ cần con cá lớn hơn con cái thước thì ông liền thả nó xuống sông.

Dân làng thấy lạ, liền hỏi: “Người khác đều muốn câu được cá càng lớn càng tốt, tại sao ông lại thả những con cá lớn đi vậy?”

Ông lão tươi cười trả lời: “Vì chiếc nồi nhà lão chỉ to ngang với chiều dài cái thước này thôi. Nếu cá lớn hơn thì không đựng để nấu ăn được”.

Ở đời, có nhiều người dễ dàng để cho ham muốn vô độ chiếm hết tâm trí mình. Nhưng cũng có người chỉ cần đủ, không cần nhiều. Đó cũng chính là thái độ của ông lão câu cá đối với cuộc sống. Con người ta sống trên đời chỉ khi biết thỏa mãn thì cuộc sống mới thoải mái, an vui.

Muon-van-menh-len-huong-co-3-viec-can-phai-bot-3

Có rất nhiều người thích tính toán chi li, thiệt hơn từng chút trong cuộc sống. Ví như, họ có thể thuộc bảng giá từng cửa hàng bán lẻ, biết nơi nào bán đồ ăn rẻ nhất, tiệm bánh nào hay giảm giá,… Mỗi lần bước ra cửa, họ đều tính toán kỹ lưỡng, tính xem nơi nào giảm giá nhiều, đến nhà hàng nào sẽ có lợi nhiều hơn,… Nhưng những lần tính toán, so đo như vậy liệu có mang lại cho họ một bữa ăn vui vẻ, thoải mái hay không?

Nếu việc gì chúng ta cũng đều coi trọng thì rất dễ bị chìm trong vũng lầy của sự tính toán, khiến bản thân chỉ nhìn thấy chút lợi ích nhỏ trước mắt mà không nhìn xa, nhìn rộng hơn. Cuộc sống lúc nào cũng ngập trong căng thẳng, muộn phiền, khó mà có được hạnh phúc, thoải mái.

Trong tâm tính so đo tính toán bao nhiêu, cuộc sống sẽ mất đi niềm vui và hạnh phúc bấy nhiêu. Cung tên lên dây quá lâu sẽ rất dễ bị đứt. Con người nếu cứ giữ mãi mối bận trong lòng sẽ chẳng bao giờ có được vui vẻ, bình yên.

2.   Muốn vận mệnh tốt lên phải bớt tranh luận

Trong cuộc sống, nhiều rắc rối bắt nguồn từ chính thói “vạ miệng”. Những cuộc xung đột đều là do ngữ khí và lời nói bất hảo mà thành, từ tâm chỉ trích và thái độ không suy nghĩ cho người khác mà ra.

Người xưa có câu: “Họa từ miệng mà ra”. Lời nói là vũ khí gây sát thương còn kinh khủng hơn so với bom đạn. Vì thế, đừng nói những lời khích bác, phỉ báng người khác một cách tùy tiện. Để tránh những xung đột, tranh luận không cần thiết bạn nên lắng nghe nhiều hơn, quán át nhiều hơn và bớt đi những lời không cần thiết.

Muon-van-menh-len-huong-co-3-viec-can-phai-bot-4

Nói chuyện là nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể đạt đến đỉnh cao. Người khôn ngoan ở đời sẽ có ý thức, có chừng mực, biết cân nhắc những điều nên hay không nên nói một cách cẩn thận. Muốn vận mệnh tốt lên thì đừng nói xấu sau lưng người khác. Bởi đó chính là nguồn gốc của những mâu thuẫn, rắc rối xung quanh bạn.

3.   Muốn vận mệnh tốt lên thì bớt chỉ đạo người khác

Mỗi người hãy tự quản tốt công việc của bản thân, đừng quản chuyện của người khác. Bởi suy cho cùng, mọi đau khổ đều bắt nguồn từ việc kỳ vọng quá nhiều mà thành. Bạn mong muốn người khác làm theo ý mình, khi họ làm khác đi bạn liền cảm thấy tức giận, khó chịu. Áp đặt ý thức của mình lên người khác không chỉ khiến cho đối phương mà ngay cả bạn cũng đều cảm thấy khó chịu.

Muon-van-menh-len-huong-co-3-viec-can-phai-bot-6

Dù có là bạn thân, bạn đời hay con cái thì bạn cũng không được quyết định cuộc sống của họ, không được chỉ đạo họ một cách tùy tiện. Nhất là trong gia đình, không nên can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân của các thành viên. Hãy cho mỗi người có một khoảng không gian riêng tư, tự do với cuộc sống của mình. Có như vậy cuộc sống gia đình mới ấm êm, hòa thuận.

Xem thêm: Cổ nhân dạy: “Tài không hoan nghênh người vội vàng, phúc không ưa kẻ không trung thực”, càng hiểu sớm càng bớt khổ!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân thường có câu: ‘Khá giả xem mũi, phát tài xem mắt". Như vậy có thể thấy thông qua tướng mắt và tướng mũi của mỗi người sẽ biết được người đó giàu sang phú quý hay nghèo đói cơ hàn. Bạn hãy cùng chiêm nghiệm nhé.

Nhìn tướng mắt và mũi biết ngay vận mệnh giàu sang hay nghèo khó của mỗi người
0 Bình luận

Đức Phật dạy, hiểu rõ nhân quả, sống đúng theo nhân quả chính là cách cải thiện vận mệnh tốt nhất và đơn giản nhất trên đời này.

Phật dạy về con đường cải thiện vận mệnh đơn giản: Bỏ 1 chút công sức nhưng thay đổi cả 1 đời
0 Bình luận

Nếu mẹ thấy con mình có 4 đặc điểm này chứng tỏ con đang phát triển khỏe mạnh, thể trạng tốt. Đây còn là dấu hiệu nhận biết trẻ lớn lên có vận mệnh giàu sang.

Trẻ có 4 đặc điểm này, lớn lên không chỉ xinh đẹp mà còn mang vận mệnh giàu sang
0 Bình luận

Tin liên quan

Người xưa thường nói, tu cái miệng là tu nừa đời người, chớ có nói lời ác mà tổn hại lẫn nhau. Bởi mỗi lời nghiệt ngã chua ngoa mà bạn nói ra có thể làm giảm phúc khí của bạn rất nhiều.

Miệng nói nghiệt ngã bao nhiêu thì vận mệnh lại đau khổ bấy nhiêu
0 Bình luận

Phật dạy, tâm thiện bớt ưu lo, tâm ác cạn phúc đức. Tâm thái là yếu tố quan trọng quyết định thành bại ở đời người. Để có thể cải biến vận mệnh, xin nhớ 3 đạo lý sau.

3 đạo lý giúp cải biến vận mệnh của con người
0 Bình luận

Người tuổi Mão gặp năm Nhâm Dần 2022 mọi sự đều ổn định, gặp may mắn, có khi công danh thăng tiến. Tuy nhiên, mọi sự đều phải khiêm tốn.

Vận mệnh người tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 21 giờ trước
Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân răn dạy “Người đi lưu danh, nhạn bay để tiếng” không chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về dấu ấn mà mỗi con người để lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 03/07
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 02/07
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 01/07
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất