Cho người ăn xin 100 nghìn, vài năm sau nhận lại tờ chi phiếu 3 tỷ - Câu chuyện nhân văn 

Câu chuyện của người phụ nữ tới từ Chiết Giang, Trung Quốc mới đây chính là minh chứng rõ nhất cho việc làm việc tốt chẳng nề hà vụ lợi, sau này thu lại “trái ngọt” tới không ngờ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

“Hơn 20 năm, cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi…”, câu nói đầy nghẹn ngào của một người đàn ông giàu có khi tìm lại được ân nhân năm xưa của mình khiến nhiều người không khỏi xúc động. Có lẽ chẳng ai ngờ được rằng, chỉ với một khoản tiền nhỏ của người phụ nữ tốt bụng lại có thể giúp một người thay đổi cả số mệnh.

Ngược dòng thời gian về ngày định mệnh

Quay ngược dòng thời gian trở lại năm 1993, vào một ngày tan làm bình thường chẳng có gì đặc biệt. Cô gái tên Đới Hạnh Phần sau khi hoàn thành xong công việc kế toán của mình khá muộn thì cũng quyết định tan ca đi về.

Trên đường về, cô vô tình phát hiện ra ba chàng trai lạ mặt lẽo đẽo theo sau mình. Tuy ban đầu có chút sợ hãi nhưng sau cùng cô Đới vẫn mạnh dạn quay lại hỏi trực tiếp. Lúc này, người lớn tuổi nhất tên Hà Vinh Phong rụt rè tiến lên giải thích sự tình với cô.

cho-nguoi-an-xin-100-nghin-vai-nam-sau-nhan-lai-to-chi-phieu-3-ty-0

Hoá ra, cậu vốn sinh ra và lớn lên ở Hậu Dương, Trùng Khánh, hai người bạn đi cùng cũng cùng quê. Ban đầu ba người dự định tới Ôn Lĩnh, Chiết Giang làm thuê, không ngờ trên dường đi tới đây, lúc đi tàu đã bị kẻ gian móc túi lấy toàn bộ tiền.

Không còn cách nào khác, cả ba đành vừa ăn xin cầm cự, vừa hỏi đường đi về hướng Ôn Lĩnh.

Hôm nay đã là ngày thứ 13 phải chịu cảnh đói rét cực khổ, hôm nay vì quá khát nước. Không chịu nổi nữa Hà Vinh Phong cùng bạn mới đi theo cô Đới định ngỏ ý muốn xin một chút nước uống. Cậu đảm bảo uống xong rồi sẽ đi ngay không làm phiền cô.

Nhìn quần áo rách rưới, cùng dáng người gầy yếu của ba người. Cô Đới không giấu được sự thương cảm, ngay lập tức cô đưa cả ba về nhà mình.

cho-nguoi-an-xin-100-nghin-vai-nam-sau-nhan-lai-to-chi-phieu-3-ty-6

Mặc dù gia cảnh cô Đới cũng khó khăn, nhưng để nấu một bữa cơm no đủ, xếp thêm giường để mấy người có chỗ ngả lưng không phải việc khó. Sau một đêm ở nhà cô Đới, sáng sớm hôm sau sau khi hết lời cảm ơn cô gái tốt bụng cả ba quyết định tiếp tục lên đường. Vào lúc chuẩn bị chia tay lên đường, trên người còn 30 tệ (khoảng hơn 100.000 đồng) cô Đới đưa toàn bộ cho Hà Vinh Phong cầm làm lộ phí. Giúp ba người không còn phải rơi vào cảnh ăn xin khổ cực nữa.

Cảm kích tấm lòng lương thiện và ấm áp của Đới Hạnh Phần, Hà Vinh Phong cùng hai người bạn ngày nào cũng khắc ghi mối ân tình này. Cả ba quyết tâm vươn lên để có thể báo đáp tấm lòng lương thiện của cô Đới.

Vượt lên trên khó khăn, trở mình thành ông lớn

Hà Vinh Phong vốn sinh ra tại làng Nguyên Phong, huyện Hậu Dương, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Trùng Khánh. Cha của anh là một người chăn nuôi lợn tại địa phương. Điều kiện gia đình vốn rất khá giả, nhưng vào một đêm gia đình anh bị kẻ xấu đột nhập và cướp đi toàn bộ hơn 10.000 NDT (khoảng hơn 33 triệu) đây là khoản tiền cha anh tích góp và vay mượn để làm ăn giờ mất trắng.

Những năm 1993, khoản tiền 10.000 NDT này là một khoản tiền không hề nhỏ. Không còn cách nào khác, anh Hà cũng em gái phải nghỉ học vì gia đình không còn tiền đóng học phí. Khi đó Hà Vinh Phong chủ động xin cha đi làm thuê kiếm thêm tiền giúp gia đình trả nợ.

cho-nguoi-an-xin-100-nghin-vai-nam-sau-nhan-lai-to-chi-phieu-3-ty-3
Bị kẻ gian móc túi, phải đi ăn xin để cầm cự sống qua ngày

Dù thương con nhưng không còn cách nào khác, cha anh đành gửi anh theo hai người bạn tới Ôn Lĩnh, Chiết Giang làm thuê.

Không ngờ trên đường đi gặp kẻ gian móc túi, may mắn được cô Đới giúp đỡ, cả ba mới tới được Ôn Lĩnh. Tuy nhiên, sau khi tới đây lại phát hiện ra đây là một cú lừa, chẳng thể tiếp tục ở lại làm thuê. Cả ba quyết định làm liều, lén trốn vé lên tàu để đi Thiên Tân. Không ngờ hành trình này lại dẫn cả ba tới Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Tại đây, cả ba đã có công việc đầu tiên đó là trở thành công nhân trong một nhà máy địa phương. Bằng sự thông minh và chăm chỉ của mình, Hà Vinh Phong nhanh chóng nhận được sự chú ý của lãnh đạo. Chỉ trong thời gian ngắn từ công nhân, anh được cất nhắc lên vị trí quản lý xưởng.

Tới năm 1996, Hà Vinh Phong đã giúp cha mình trả hết khoản nợ của gia đình, thậm chí còn gửi thêm tiền về phụ giúp em gái.

cho-nguoi-an-xin-100-nghin-vai-nam-sau-nhan-lai-to-chi-phieu-3-ty-1
Hà Vinh Phong từng là người ăn xin, giờ đây trở mình thành người đàn ông giàu có và thành đạt

Sau đó anh được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí cao hơn nhưng anh chàng đã kiên quyết từ chối. Vì từ lâu, anh đã muốn đứng ra làm chủ và gây dựng cơ đồ riêng mình. Chính vì vậy, thời gian sau đó, anh hẹn gặp lại 2 người bạn cũ. Cả ba chung tay góp sức tự mình mở một nhà máy mới, sau nhiều gian nan cuối cùng Hà Vinh Phong cũng thành công trở thành người có danh tiếng trên thương trường.

Luôn có “trái ngọt” dành cho những người lương thiện và tử tế

Suốt 20 năm, Hà Vinh Phong chưa ngày nào quên đi người chị gái tốt bụng đã giúp đỡ cậu và hai người bạn. Những năm 2003 khi đã ổn định phần nào cuộc sống, Hà Vinh Phong từng quay lại nơi ở của chị Đới nhưng người đã không còn ở đấy nữa. Lúc bấy giờ cậu mới biết, chị Đới cũng là dân tỉnh lẻ lên bươn chải kiếm sống. Thời gian sau gặp được người như ý nên đã lấy chồng. Còn chị chuyển đi đâu thì không ai biết.

Thêm một vấn đề nữa là vì tiếng Trung từ đồng âm khác nghĩa rất nhiều, năm xưa Hà Vinh Phong nghe nhầm tên chị Đới thành Đới Tín Phần. Sau đó đăng tin tìm kiếm với cái tên này nên nhiều năm chẳng tìm thấy người.

May mắn, sau 20 năm tìm kiếm, cuối cùng Hà Vinh Phong cũng tìm được thông tin của người đã thay đổi số phận của mình.

cho-nguoi-an-xin-100-nghin-vai-nam-sau-nhan-lai-to-chi-phieu-3-ty-22
Cuộc hội ngộ đầy cảm động sau hơn 20 năm tìm kiếm

Ngày gặp lại chị Đới, Hà Vinh Phong cùng hai người bạn không nén nổi xúc động. Cả ba biết ơn chị không chỉ vì khoản tiền hay bữa cơm khi đó, mà biết ơn tấm lòng lương thiện và tốt bụng của chị. Chính vì từng được chị đối xử tử tế nên trong những lúc khó khăn nhất, cả ba vẫn rất lạc quan tin tưởng rằng mình sẽ gặp được người tốt. Nhờ vậy mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Hà Vinh Phong kiên quyết tặng chị Đới tờ chi phiếu trị giá 1 triệu NDT (khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Về phần mình, chị Đới hoàn toàn quên mất câu chuyện năm xưa. Chị một mực từ chối khoản tiền hơn 3 tỷ đó, nhưng trước những lời nói thuyết phục và tấm chân tình của Hà Vinh Phong chị cũng đồng ý nhận món quà tri ân này.

Câu chuyện của chị Đới đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của người dân Trung Quốc, cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, luôn có những món quà ý nghĩa dành cho những người mang trái tim lương thiện và tử tế.

Xem thêm: Anh lại có bố mẹ rồi em ơi - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Một bé trai 15 tuổi bị bắt vì trộm từ một cửa hàng ở Mỹ . Khi cố gắng để trốn thoát , cậu bé cũng đã làm hư một cái kệ.

Ai mới là kẻ trộm - Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Sáng nay đi thể dục về, tiện đường ghé qua “cái chợ chồm hổm” mua ít cá về “kho khô”. Mớ cá tôi chọn mua là cá “lòng tong” họ mới tát ao về.

Mớ cá lòng tong - Câu chuyện cuộc sống ý nghĩa
0 Bình luận

Ăn thì phải no, học thì phải giỏi, yêu là phải cưới, cưới là phải sinh con, sinh con thì con cũng phải học giỏi, học giỏi là phải trường chuyên...

Để học giỏi ở Việt Nam - Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất