Đoạn clip chị Thanh Hà giành mua con chó đang mang thai từ người bán chó khiến cộng đồng mạng cảm động. Nhưng ít ai biết được, suốt 14 năm qua, chị cưu mang rất nhiều chó mèo hoang.
Chị Lê Nguyễn Sương Mai là người phụ nữ đơn thân có tình yêu đặc biệt với động vật. Chị dành nhiều thời gian để tìm kiếm, cưu mang chó mèo bị bỏ rơi, bị đánh đập, đói khát... đưa về chăm sóc.
Với suy nghĩ "mình đẹp, chị em phụ nữ khác cũng phải đẹp", bà Tương đã dành hẳn một phòng để áo dài với hơn 1.500 cái dành tặng cho hơn 1.000 chị em có hoàn cảnh khó khăn.
Dù đã ở tuổi 83 nhưng bà Phan Thị Phúc (Hà Nội) vẫn miệt mà giúp đỡ người khuyết tật. Bà tin rằng, chỉ cần có tình yêu thương thì mọi thứ sẽ dần vẹn tròn.
Kể từ lúc ông Hiếu mất sức lao động, bà Phượng trở thành trụ cột gia đình, gồng gánh mọi việc từ tiền viện phí cho chồng đến việc chăm sóc con riêng bị tâm thần...