Tình nghĩa vợ chồng – Câu chuyện nhân văn xúc động
62 năm chung sống hạnh phúc, nhưng vì không được ở cùng nhau trong viện dưỡng lão mà hai vợ chồng già đã khóc không ngừng khi đến thăm nhau.

Cụ ông Wolf Gottschalk năm nay 83 tuổi và vợ là bà Anita năm nay 81 tuổi, đã gặp gỡ và yêu nhau từ thời còn trẻ. Khi ấy gia đình họ sống cùng khu căn hộ cùng ở Dusseldorf, Đức.
Ông Wolf và bà Anita kết hôn vào năm 1954. Khi ấy, ông Wolf làm việc trong ngành xây dựng còn bà Anita thì làm việc tại cửa hàng tạp hóa. Vài tháng sau khi kết hôn, họ đã quyết định chuyển đến sống tại Canada vì tương lai của những đứa con. Ở đây, họ đã sống hạnh phúc và có với nhau 2 cô con gái và 1 cậu con trai.
Suốt 62 năm chung sống, hai ông bà chưa từng một ngày xa nhau. Nhưng gần đây, vì viện dưỡng lão nơi bà ở không còn chỗ trống cho ông nên buộc ông Wolf phải sống xa bà Anita những 8 tháng. Và đó là quãng thời gian khó khăn và buồn tẻ của cả hai người.

Ashley Bartyik – Cháu gái của họ đã cập nhật những dòng trạng thái trên Facebook, chia sẻ về nỗi buồn và sự thất vọng khi ông bà của cô ấy khi không được ở chung với nhau trong viện dưỡng lão. Sau khi đăng tải, bức ảnh và câu chuyện của ông bà nhận được rất nhiều sự chú ý. Đó là bức ảnh cặp vợ chồng già gặp lại nhau, cả hai đã khóc nức nở trong viện dưỡng lão vì phải xa nhau gần 8 tháng.

“Sau 62 năm chung sống, ông và bà không thể xa nhau được, họ đã làm tất cả mọi việc để có thể ở bên nhau cho đến phút cuối cuộc đời”, Ashley Bartyik chia sẻ.
Câu chuyện của ông Wolf và bà Anita đã nhận được nhiều lời bình luận ngưỡng mộ, ca ngợi tình yêu và sự thủy chung mà ông bà dành cho nhau. Một câu chuyện tình đẹp và vô cùng xúc động!
Theo Vietnamnet
Đọc thêm
Từ câu chuyện miếng thịt heo trên mâm chay, người đệ tử nhận ra một bài học sâu sắc rằng: Đời người ai cũng mắc sai lầm, bỏ qua được thì nên bỏ qua, đừng chỉ biết lý mà bỏ qua tình, như thế lòng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều.
Bao nhiêu tổn thương mình đều tự chịu đựng, mình không dám làm phiền ai cả, mình sợ họ sẽ bối rối giữa mình và gia đình riêng của họ…
Tôi đã quá có lỗi với mẹ vì đã chọn lầm bạn gái, không tìm kiểu kỹ mà đưa về ra mắt một người con dâu không xứng đáng làm mẹ tổn thương.
Tin liên quan
Lời của bạn nên giống như những ngôi sao trên bầu trời chứ đừng như pháo nổ đêm giao thừa. Ai lại muốn nghe tiếng pháo nổi suốt đêm?
Sống ở đời, có những sai lầm có thể vãn hồi được nhưng cũng có những sai lầm khiến chúng ta phải hối tiếc cả đời.
Cổ nhân dặn hậu nhân rằng, dẫu cuộc đời có nghèo khó đến đâu đi chăng nữa cũng đừng tham lam 4 loại tiền này. Khi lấy rồi thì rất khó để trả lại.