Đấu tranh với chồng để về nhà ngoại ăn Tết – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi sốc nặng trước sự độc đoán, gia trưởng của chồng. Đã 3 năm rồi tôi không được về nhà ngoại ăn tết, giờ được sự đồng ý của cả bố mẹ chồng thì lại bị chồng gay gắt phản đối.

Diệu Nguyễn
08:30 26/01/2025 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi lấy chồng xa quê, đã 3 cái tết rồi không về nhà ngoại được. Năm đầu là vì tôi có bầu, thai yếu nên không thể đi xa. Năm thứ 2 thì do con còn nhỏ quá lại hay đau ốm nên tôi cũng không dám dẫn con đi xa. Năm thứ 3 thì bố chồng nằm viện, tôi phải chăm sóc ông nên cũng không về được. Những mùa tết ấy, cứ nghe tiếng pháo giao thừa là tôi lại khóc nghẹn vì nhớ bố mẹ.

Chồng tôi là người rất vô tâm, anh ấy cho rằng phụ nữ lấy chồng thì phải ở nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng, lo chuyện thờ cúng nhà chồng. Suốt 3 năm làm dâu tôi luôn cố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chưa bao giờ để ai phàn nàn điều gì. Bố mẹ chồng rất thương tôi hay nói gia đình này may mắn mới có được cô con dâu tốt như tôi.

Năm nay tôi muốn về nhà ngoại ăn tết nên có tâm sự với mẹ chồng, bà nghe xong thì động viên, bảo khi nào tôi đi bà sẽ cho tôi 10 triệu cùng phần quà để gửi về biếu ông bà sui gia. Tôi cảm kích tấm lòng của mẹ chồng lắm.

Tối hôm qua tôi hỏi chồng lịch nghỉ tết chính xác để còn đặt vé máy bay sớm. Vừa nghe ý định về nhà ngoại ăn tết anh liền đùng đùng nổi giận phản đối. Chồng bảo tôi đã lấy chồng thì phải hoàn thành bổn phận làm vợ, làm dâu trong nhà, không thể bỏ bê việc cúng kiếng cho bố mẹ chồng lo được. Còn nếu tôi muốn đi thì đi một mình, cha con anh sẽ ở lại đây ăn tết.

dau-tranh-voi-chong-de-ve-nha-ngoai-an-tet-cau-chuyen-dang-suy-ngam (1)

Tôi sốc nặng trước sự độc đoán, gia trưởng của chồng. Đã 3 năm rồi tôi không được về quê, giờ được sự đồng ý của cả bố mẹ chồng thì lại bị chồng gay gắt phản đối. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã tức giận vào phòng mắng chồng tôi: “Sau này con gái con lấy chồng, chồng nó bắt ép ở nhà chồng lo tết không cho về ngoại thì con thấy thế nào?”.

Chồng tôi im lặng cúi đầu. Bố chồng sẵn đó cũng mắng luôn một trận, ông bảo chồng tôi quá gia trưởng, vô tâm. Bố mẹ còn khỏe, còn lo tết được, không việc gì phải ép con dâu ở lại cả. Từng lời bố chồng nói ra khiến tôi cảm động đến mức bật khóc. Ông như đang nói hộ nỗi lòng và sự ấm ức bấy lâu nay của tôi. Chồng tôi bị bố mẹ mắng đến mức không dám cãi lại, đành lí nhí đồng ý sẽ về nhà ngoại ăn tết cùng tôi.

Sẵn đó mẹ chồng lấy ra 30 triệu, đặt trước mặt tôi, bảo tôi đem về quê để mua sắm đồ đạc, quà tết cho bố mẹ. Tôi bất ngờ vì trước đó mẹ nói cho 10 triệu thôi, giờ lại đưa số tiền lớn như thế. Bố chồng thấy tôi phân vân thì liếc xéo con trai, nói rằng đó là tiền chồng tôi đưa ông bà để mua sắm đào quất trang trí tết. Ông bà thấy không cần thiết nên đưa lại cho tôi để tôi về quê chi tiêu cho thoải mái.

Thế là tôi lại biết thêm một chuyện nữa, thì ra chồng giấu tôi đưa tiền thưởng Tết cho bố mẹ. Nếu bố mẹ chồng không phanh phui ra thì chắc cả đời tôi cũng không biết được. Thiệt là tức quá!

Xem thêm: Làm dâu xứ người – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận