Cổ nhân dạy: "Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh"
"Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh" - Đây là lời dạy kinh điển mà người xưa muốn nhắn nhủ đến thế nhân. Nếu hiểu thấu đáo, chắc chắn cuộc đời của bạn rất tốt đẹp.

RƯỢU KHÔNG HỘ HIỀN
Uống là thứ kết nối bạn bè, kết nối đối tác... thế nhưng, uống rượu thì hại thân. Một người nếu như không cách nào kiểm soát được hành vi của mình, mỗi lần uống rượu đều say đến rối tinh rối mù thì dễ khiến mọi người xung quanh chán ghét, xa lánh.
“Rượu không hộ hiền”, ý nói rằng một người có phẩm đức cao thượng, nếu như uống rượu quá lượng, cũng rất dễ dàng làm ra một số sự tình không thể tưởng tượng được.

Từ góc độ y học, uống một chút rượu có thể trợ giúp huyết dịch tuần hoàn, có thể dự phòng xơ cứng động mạch. Nhưng nếu không biết giữ chừng mực sẽ dẫn đến hành vi cá nhân không kiểm soát, mang lại những hậu quả đáng tiếc.
SẮC KHÔNG HỘ BỆNH
Cổ nhân dạy "Sắc là dao cạo xương". Nếu một người quá ham muốn sắc dục sẽ dễ tổn thương nguyên khí, dẫn đến sinh bệnh tật. Đồng thời cũng xuất hiện các vấn đề tinh thần. Điều này ảnh hưởng đến công việc, học tập, lâu dần cơ thể suy sụp hoàn toàn.
TÀI KHÔNG HỘ THÂN
Liên quan đến ý này, có nhiều cách giải thích. Trong đó có cách giải thích phổ biến nhất đó là: Giữa những người thân thích với nhau như xuất hiện vấn đề tiền bạc, cũng ảnh hưởng đến tình cảm, mối quan hệ.
Cổ nhân nói: “Thân thích không chung tài, chung tài đoạn vãng lai”. Ý nói rằng, giữa những người thân thích thì tốt nhất đừng nói chuyện tiền bạc, nói theo lối thời thượng hiện nay thì chính là “đừng nói chuyện tiền bạc làm sứt mẻ tình cảm”.

Trong cuộc sống, cho dù là bạn bè thân hữu hay anh em họ hàng cũng dễ dàng xảy ra tình huống: Vì liên quan đến lợi ích mà trở mặt thành thù. Cũng có không ít những người con bất hiếu, vì tranh đoạt nhà cửa và di sản của cha mẹ, mà xảy ra những mâu thuẫn với nhau. Hiện nay trên internet, tin tức liên quan đến phương diện này đặc biệt nhiều.
KHÍ KHÔNG HỘ MỆNH
Dân gian có câu "Khí là mầm rễ gây tai họa". Bởi vì một người đang tức giận, không thể kiểm soát được bản thân sẽ dễ bị kích động. Tính khí của mỗi người khác nhau, cho nên khả năng nhẫn nại trước một loạt hành vi và sự tình nào đó cũng có hạn. Một khi khí huyết tấn công vào tim, kiểm soát cảm xúc không được thì việc nhỏ xé to, tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm.
Người xưa nói rằng: “Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng”. Nếu như tất cả mọi người đều có thể hiểu được đạo lý này, thì có lẽ những tranh chấp và mâu thuẫn sẽ ngày càng ít đi.
Sinh khí sẽ ủ thành đại họa, hơn nữa còn dẫn đến thân thể xuất hiện bệnh tật. Bởi vì “khí hỏa công tâm, khí đại thương can”, những người có tính khí không tốt thường thì gan cũng không tốt, sức khỏe cũng không được tốt.
“Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát”. Những câu ca dao tục ngữ và những đúc kết quý báu đều là người thế hệ trước tổng kết và tích lũy từ kinh nghiệm sống, lưu truyền cho đến nay, để chúng ta trên con đường nhân sinh có thể phạm ít sai lầm, và có một cuộc sống ý nghĩa hơn.
Xem thêm: Cổ nhân dặn: "7 thứ không biếu, không tặng", có nghĩa là gì?
Đọc thêm
"Đàn ông sợ gà, đàn bà sợ cừu" - với thời nay, câu nói này chẳng có cơ sở khoa học nào cả, thế nhưng vì sao cổ nhân lại răn dạy chúng ta như vậy?
Cổ nhân vẫn dạy, sinh tử hay vận mệnh của con người đều do ông trời sắp đặt. Đắc được chính là vì đường đời ta có nó, không đắc được là bởi vận mệnh ta không có mà thôi.
Nhìn lại những câu châm ngôn được cổ nhân căn dặn và lưu truyền đến giờ, ta thấy rằng đó quả là những bài học sâu sắc còn vẹn nguyên giá trị.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.