Cổ nhân dặn: "7 thứ không biếu, không tặng", có nghĩa là gì?

Biếu tặng là một phép xã giao có từ ngày xưa, đến nay vẫn được duy trì. Có điều, xưa kia cổ nhân có dặn, ở đời có 7 thứ không biếu, không tặng, ta cần lưu ý.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15/09
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có không ít hình thức văn hóa xuất phát từ xa xưa, đến nay vẫn được duy trì dù đã trôi qua hàng ngàn năm. Chẳng hạn như việc biếu tặng, đến nay vẫn còn tồn tại. Có nhiều quy tắc để tặng quà, bởi nếu tùy tiện tặng bất cứ thứ gì có thể bị xem là xúc phạm đối phương. Cổ nhân có căn dặn rằng: "7 thứ không biếu, không tặng", vậy đó là những thứ gì?

Quả lê

Điều này không phải ai cũng biết, vì chúng ta đơn giản hiểu lê là một loại hoa quả mà thôi. Thế nhưng, theo người xưa, ta nên tránh tặng lê bởi vì nó đồng âm với từ "ly", tức là biệt ly vậy.

Quy tắc này đến nay vẫn dược sử dụng, và lê cũng hiếm khi được đem đi tặng biếu, chia sẻ. Suy cho cùng, tuy chỉ là phong tục, nhưng không ai muốn điều xấu này xảy ra với mình, nên khi tặng quà cho người ta phải tránh quả lê.

Quả chuông

co-nhan-dan-7-thu-khong-bieu-khong-tang-co-nghia-gi
Ở Trung Quốc, người ta đặc biệt tránh món đồ này bởi quả chuông đồng âm với một câu chửi cay nghiệt

Có rất nhiều điều cấm kỵ xoay quanh quả chuông. Ở Trung Quốc, người ta đặc biệt tránh món đồ này bởi quả chuông đồng âm với một câu chửi cay nghiệt.

Bên cạnh đó,  chuông có quan hệ mật thiết với văn hóa tang lễ. Vào thời cổ đại, người ta sẽ rung một chiếc chuông lớn sau khi chết, vì vậy chuông luôn gắn liền với tang lễ. Do đó, việc tặng quả chuông đương nhiên không phù hợp, tất nhiên trừ khi người được tặng thích nó.

Nến

Nến được coi là vật dụng gắn liền với tang lễ, nên người ta thường tránh tặng nó. Ngày xưa, quả thực cổ nhân có dùng nến, nhưng đúng ra họ dùng đèn dầu nhiều hơn. Nến thường được sử dụng cho hôn lễ, tang lễ hay các dịp trang trọng khác. Dù sao, đến nay việc tặng nến thơm cũng không còn xa lạ nữa, nên có thể tạm du di được.

Người xưa cho rằng, ví là vật tượng trưng cho sự giàu có của một người. Ngày nay có thể bình thường, nhưng xa xưa ví không thể dễ dàng trao tặng như vậy. 

Theo đó, ví là thứ thân thiết hơn ngày thường, luôn đi cùng bạn khắp nơi. Do đó, nó được tặng cho người mà bạn thích chứ không phải một món quà cho bạn bè hàng ngày. Vì vậy muốn tặng ví thì tùy vào mối quan hệ của bạn với đối phương, nếu thân thiết cũng chẳng áo cả.

Bể cá

co-nhan-dan-7-thu-khong-bieu-khong-tang-co-nghia-gi
Cổ nhân vốn trọng phong thủy, họ cho rằng bể cá tượng trưng cho sự giàu sang và may mắn

Cổ nhân vốn trọng phong thủy, họ cho rằng bể cá tượng trưng cho sự giàu sang và may mắn. Có câu cổ ngữ rằng: "Nước sinh ra tiền tài", do đó, gia đình nào giàu có thường có hồ nước nhỏ và nuôi cá (chủ yếu là cá koi) để "hút" vận may.

Ngay cả khi bạn muốn cho người khác, họ có thể ngại nhận nó, bởi vì bạn đang mang đi may mắn của gia đình mình bằng cách cho người khác. Nếu tặng bể cá thì không được thả cá, nước vào, không thể có vật gì đại diện cho gia đình. Nói chung, không nên dùng bể cá để làm quà tặng.

Giày dép

Người xưa cho rằng, tặng giày dép giống như một lời chia xa, rời đi, tựa như tặng khăn vậy. Giày xỏ vừa chân người, người đó sẽ bỏ đi, không còn ở bên nữa.

Chưa kể, giày ngày xưa còn là vật bất ly thân, nhất là với phụ nữ. Người ta hiếm khi để lộ chân, coi đó là điều cấm kỵ. Thậm chí, người chồng chỉ được phép nhìn thấy chân vợ sau khi đã kết hôn.

Ngoài ra, có một quan niệm rằng, việc bạn gửi giày sẽ khiến người khác nghĩ là bạn gửi tất cả những điều xấu xa. Chẳng may sau này gia chủ có chuyện gì thì sẽ nghĩ đó là do bạn gửi giày. Tất nhiên, đó chỉ là quan niệm xa xưa, nhưng có kieng có lành.

Gối

co-nhan-dan-7-thu-khong-bieu-khong-tang-co-nghia-gi
Thời cổ đại, chiếc gối tượng trưng cho địa vị và sự may mắn, chưa kể, còn là vật khá riêng tư

Thời cổ đại, chiếc gối tượng trưng cho địa vị và sự may mắn, chưa kể, còn là vật khá riêng tư. Vì vậy, nếu bạn tặng gối theo ý muốn, bạn có thể đang mang đi may mắn trong sự nghiệp của mình. Trong thời cổ đại, chỉ có các cặp vợ chồng mới được "ngủ chung giường", còn không thì "nam nữ thụ thụ bất thân". Nếu bạn đưa cho ai đó một chiếc gối một cách ngẫu nhiên, bạn sẽ cho người kia một tín hiệu sai rằng bạn đang gửi cho anh ta một tín hiệu không rõ ràng. Nếu bạn hiểu lầm mối quan hệ vì món quà, điều đó không tốt.

Dù sao, ngày nay có rất nhiều thứ trên đây trở thành vật dụng bình thường, có thể tặng nhau thoải mái. Thế nhưng, có kiêng có lành, hơn nữa đâu thiếu gì thứ khác để tặng, nên trừ khi đối phương thích món đó, cứ chọn món khác thì hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Theo aboluowang

Xem thêm: Cổ nhân dạy: "Đàn ông sợ gà, đàn bà sợ cừu", ẩn ý phía sau là gì?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân vẫn dạy, sinh tử hay vận mệnh của con người đều do ông trời sắp đặt. Đắc được chính là vì đường đời ta có nó, không đắc được là bởi vận mệnh ta không có mà thôi. 

Cổ nhân dạy: 'Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên', nghĩa là gì?
0 Bình luận

Nhìn lại những câu châm ngôn được cổ nhân căn dặn và lưu truyền đến giờ, ta thấy rằng đó quả là những bài học sâu sắc còn vẹn nguyên giá trị.

Suy ngẫm 10 câu châm ngôn của cổ nhân còn vẹn nguyên giá trị đến ngày nay
0 Bình luận

Người xưa truyền dạy "Năm cây vào nhà thì nhà nghèo, nhà tan" - 5 cây đó là dâu, lê, tùng, bách và phát lộc.

Cổ nhân nói: 'Năm cây vào nhà thì nhà nghèo', đó là 5 cây gì?
0 Bình luận

Tin liên quan

Top 10 cuốn tiểu thuyết hay nhất Việt Nam thế kỷ 20 được phân loại theo ý kiến chủ quan của tác giả. Tuy nhiên, xét trên bình diện khách quan, những tác phẩm này rất xứng đáng.

10 cuốn tiểu thuyết hay nhất Việt Nam ở TK 20: Người học văn nên biết
0 Bình luận

Lòng người vốn khó đoán, lúc bình thường khó mà biết ý định thực sự của họ. Thế nhưng, vào 4 thời điểm này, ta sẽ có cơ hội soi tỏ điều đó.

4 thời điểm vàng giúp ta soi tỏ lòng người: Sa cơ lỡ vận mới biết bạn thật là ai
0 Bình luận

Trong danh sách 10 điểm du lịch rẻ và đáng đi nhất thế giới, The Travel có nhắc đến Việt Nam. Nước ta là 1 trong 3 đại diện của châu Á.

Bạn biết chưa: Việt Nam vừa lọt top 10 điểm du lịch rẻ và đáng đi nhất thế giới
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 21 giờ trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
Người có 4 đặc điểm này về già “vận đỏ như son” đi đâu cũng gặp quý nhân tương trợ, đó là gì?

Có người sống cả đời vất vả, về già vẫn long đong. Nhưng cũng có người, tuổi trẻ nhiều gian truân, đến hậu vận lại được an nhàn, sung túc, đi đâu cũng gặp điều may mắn. Cổ nhân từng nói: “Phúc do tâm sinh, họa phúc tại nhân”, tức là vận mệnh mỗi người không hoàn toàn do số trời, mà phần lớn đến từ chính tính cách và hành vi của họ. Dưới đây là 4 đặc điểm của những người thường được quý nhân nâng đỡ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc.

Thanh Tú
Thanh Tú 16/06
Chiến thắng chính mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nếu không có sự nhầm lẫn của anh, tôi sẽ không biết việc chiến đấu với lòng tham của bản thân lại khó khăn đến thế. Tôi đã mất hàng giờ để suy nghĩ, để đấu tranh tư tưởng và may mắn là cuối cùng tôi đã làm đúng, đã chiến thắng được lòng tham của chính mình.

Hải An
Hải An 15/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất