Tôi bị con trai “đuổi” khỏi nhà – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau khi vợ qua đời, tôi bán nhà dưới quê đến ở với con trai được nửa năm thì bị đuổi khỏi nhà, đến khi biết được nguyên nhân nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi tên là Trần Sơn, năm nay 57 tuổi. Tôi có một đứa con trai duy nhất đã lập gia đình, hiện đang sống ở thành phố. Hai năm trước, vợ tôi qua đời vì bạo bệnh, vừa lo đám tang xong con rai liền bảo tôi dọn đến sống cùng để tiện bề chăm sóc. Nhưng do không muốn phiền tới các con và vốn quen với cuộc sống ở quê nên tôi không đồng ý.

Thế nhưng, khoảng thời gian sau đó một mình sống trong căn nhà rộng lớn ở quê khiến tôi cảm thấy rất cô đơn. Đặc biệt là vào mùa đông, căn nhà lạnh lẽo, hiu quạnh khiến tôi có cảm giác chán nản, rất khó chịu.

Đến một ngày tôi đang đi dạo thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Trong lúc chạy vội đi tìm chỗ trú tôi vô tình vấp phải tảng đá rồi ngã bẹp ra đất. Đúng lúc ấy có người hàng xóm đi ngang qua nhìn thấy nên đưa tôi đến viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận tôi bị gãy xương cẳng chân ở chân trái và phải bó bột suốt 3 tháng.

Biết chuyện, con trai và con dâu tôi tức tốc về quê. Vừa thấy tôi, con trai liền nói: “Bố ơi, bố hãy đến sống cùng con đi, bố thế này con không yên tâm chút nào, nhà con cũng là nhà của bố mà".

Được chăm sóc chu đáo ở nhà con trai trong 3 tháng đau chân khiến tôi cảm nhận được niềm vui gia đình. Nhưng thật lòng tôi vẫn rất băn khoăn việc ở lại, bởi tôi sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng của con.

Con trai nhận thấy những lo lắng của tôi nên chủ động trò chuyện. Tôi kể cho con nghe về những suy nghĩ của mình. Con trai tôi nghe xong cười nói: "Bố ơi, bố cứ ở đây. Sau này thỉnh thoảng con lại đưa bố về quê thăm họ hàng, ở lại ít ngày chơi cùng hàng xóm láng giềng là được mà”.

Tình cảnh lúc này khiến tôi không thể tự chăm sóc mình, nên tôi đành đồng ý dọn đến nhà con trai sống. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ sống một thời gian đến khi chân khỏi hẳn thì lại về quê. Nhưng khoảng thời gian sống ở nhà con trai tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Con dâu tính tình hiền lành, biết điều lại rất quan tâm, chăm sóc tôi. Chẳng hạn, khi tôi mới chuyển đến thấy tôi ngủ không ngon giấc nên nó đã thay ngay một chiếc nệm mới, thậm chí chiếc gối cao su trong phòng cũng được đổi thành gối da kiều mạch tôi hay dùng. Thực đơn ăn uống trong nhà cũng được thay đổi cho phù hợp với khẩu vị của tôi. Con dâu còn dạy đứa cháu trai 3 tuổi phải ngoan ngoãn và chăm nói chuyện với ông để ông nội đỡ buồn.

Tôi rất vui khi con trai nói như vậy nhưng lại sợ con dâu phản đối. Xét cho cùng, việc ở lại vài tháng sẽ khác với việc tôi ở đây cả đời để các con chăm nom, chăm sóc.

Tôi nói: "Anh nên bàn việc này với vợ anh, đừng tự mình quyết định".

Người con trai cười nói: "Bố đừng lo, cô ấy nhất định sẽ đồng ý thôi!".

Toi-bi-con-trai-duoi-khoi-nha-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Cứ như thế, sau khi chân tôi lành hẳn thì con trai đưa tôi về quê. Tôi ở lại vài ngày để thu xếp mọi chuyện và rao bán căn nhà, xong lại xách hành lý đến thành phố ở với con. Để không trở thành người nhàn rỗi và không là gánh nặng của con, tôi đã chủ động đảm nhận các công việc nhà như nấu nướng, làm việc nhà và đưa đón cháu. Con dâu nói tôi không cần mệt mỏi quá có thể tìm người giúp việc bán thời gian để phụ giúp, nhưng tôi gạt đi bảo mình có thể làm được.

Tôi nói: "Các con làm việc vất vả mới kiếm được đồng lương, để tiền đó mà nuôi con, đừng lãng phí thuê giúp việc làm gì. Bố không có việc gì để làm và vẫn còn khoẻ nên cứ để bố lo".

Chắc mọi người cũng biết người già thường khó giấc, mà nhà lại có cháu nhỏ hiếu động làm tôi khó vào giấc. Thế là tôi bị thiếu ngủ kéo dài, khiến cơ thể bị suy nhược, sụt cân nhanh chóng. Nhưng tôi lại không dám nói với các con sợ chúng nó lo lắng.

Một đêm nọ, vì trằn trọc mãi không ngủ được nên tôi dậy đi vệ sinh. Khi đi qua phòng của con trai, tôi nghe thấy tiếng vợ chồng nó đang nói chuyện. Đúng lúc ấy tôi nghe con dâu nói: "Dạo này tâm trạng của bố không được tốt lắm, có lẽ bố mệt lắm rồi rồi, anh để bố dọn ra ngoài càng sớm càng tốt nhé". Con trai tôi nghe thế thì đáp lại: "Anh đang dàn xếp rồi, mọi chuyện ổn thỏa thì sẽ đưa bố ra ngoài sống. Cần thiết thì sẽ kiếm cho bố một người vợ để bố không cảm thấy cô đơn nữa".

Tôi nghe vậy thì sững người. Tôi mới ở đây được nửa năm thì các con đã muốn đuổi khỏi nhà. Nhưng bây giờ tôi có thể đi đâu được, nhà ở quê đã bán đi rồi. Nghĩ đến đây nước mắt tôi chảy dài. Nghĩ đến cái cảnh cô đơn tủi nhục khi về già, tim tôi thắt lại, tôi phải làm sao đây?

Ngày hôm sau, khi thấy đôi đang đứng bếp nấu ăn với đôi mắt sưng đỏ, con trai và con dâu tôi rất sốc, gặng hỏi tôi có chuyện gì. Nghe thấy tiếng các con, nỗi bất bình của tôi trào dâng: "Chính các con muốn bố chuyển đến sống cùng, vậy mà mới chỉ mới 5 tháng đã muốn đuổi bố khỏi nhà. Các con xem làm vậy có được không?".

Cả hai đều nghe vậy đều tỏ vẻ bối rối. Đột nhiên con dâu tôi nhận ra điều gì đó và nói với tôi: "Bố ơi, bố nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng con tối qua ạ?".

Tôi tức giận nói: "Ừ, tôi nghe thấy hết cả rồi. Anh chị không những muốn đuổi tôi mà còn muốn tìm vợ cho tôi. Tôi làm phiền anh chị nhiều đến thế sao?"

Con dâu nghe vậy vội vàng giải thích: "Bố ơi, bố hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như bố nghĩ đâu. Con thấy bố ngày nào cũng làm việc này việc kia quá mệt mỏi, mà Tiểu An (cháu nội tôi) lại quá nghịch ngợm khiến bố không thể nghỉ ngơi tốt được. Con muốn thuê giúp việc thì bố không chịu, nhìn bố ngày càng hao gầy nên con rất lo lắng. Thế nên vợ chồng con mới nghĩ đến việc để bố sống riêng trong một căn nhà cạnh bọn con".

Con trai tôi tiếp lời: "Không phải ở riêng hoàn toàn mà chỉ là bố sang nhà bên kia để ngủ ban đêm cho yên tĩnh mà thôi. Con đi hỏi rồi, cùng tầng này còn có nhà còn trống, con định bây trước mắt sẽ thuê trong một năm, đến khi tích đủ tiền rồi thì con sẽ mua căn hộ đó để bố ở luôn. Như thế, bố có thể thoải mái làm những gì mình thích, khi buồn chán có thể rủ bạn bè đến chơi và ngủ cũng ngon hơn".

Tôi nghe các con nói vậy thì bừng tỉnh ra.

Con dâu tôi còn trêu thêm: "Sau này nếu bố tìm được một lão bà xinh đẹp, vừa ý đến sống cùng thì chúng con cũng hoàn toàn đồng ý".

Nghe ý định của các con, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã quá nhỏ mọn khi than trách các con mà không tìm hiểu rõ câu chuyện.

Con dâu nói: "Bố đừng lo lắng, có như thế nào chúng tôi đều sẽ ở cạnh chăm sóc bố lúc tuổi già. Chúng ta là một gia đình mà bố".

Nghe vậy, nước mắt tôi không thể ngừng rơi, lần này là nước mắt của hạnh phúc.

Theo Đời sống pháp luật

Xem thêm: Vì tin người tài khoản của bố chỉ còn số 0 – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Không muốn ăn rau, muốn ăn McDonald's” là dòng slogan xuất hiện trên hình đại diện của Mèo Mập - chàng trai 21 tuổi vừa quyên sinh vì thất tình.

“Không muốn ăn rau, muốn ăn McDonald's”- Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Bố mất để lại khoản nợ 2 tỷ, anh trai rủ áo bỏ đi, em gái không có khả năng chi trả, tôi chật vật trả thay rồi chết lặng khi thấy hợp đồng vay tiền từ họ hàng.

Hợp đồng vay tiền của bố - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

10 năm chu cấp đều đặn mỗi tháng 10 triệu đồng cho bố, thế mà vì tin người tài khoản ngân hàng của bố không còn một đồng, biết tin con trai lập tức điện thoại báo công an.

Vì tin người tài khoản của bố chỉ còn số 0 – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Vụ tai nạn lao động đã cướp đi đôi tay của chàng kỹ sư trẻ - Tô Hữu Sỹ (SN 1989). Vượt nghịch cảnh, anh xây nên Happy Garden, vừa thỏa ước mơ trồng cây, vừa giúp đỡ mọi người.

Chàng kỹ sư trẻ vượt nỗi đau mất tay kiến tạo không gian xanh hạnh phúc
0 Bình luận

Người xưa cho rằng, cách chơi cây trong nhà ảnh hưởng lớn đến phong thủy, nhất là việc đặt 3 loài cây này gần nhau.

Người xưa dặn: Trong nhà xếp 3 cây này kề nhau thì phong thủy vững vàng, giàu có, hạnh phúc
0 Bình luận

Với phương châm "một giọt máu cho đi, một đời ở lại", gần 20 năm qua, cô giáo Phạm Thị Vân luôn duy trì việc hiến máu tình nguyện.

Cho đi là còn mãi: Cô giáo mầm non hạnh phúc khi được san sẻ 'giọt máu đào'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Lấy chồng muộn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mặc cho mọi người ngọt nhạt rằng chị lớn tuổi rồi lấy chồng cũng chẳng ích gì, nếu muốn thì kiếm đứa con là đủ, nhưng chị vẫn quyết tâm lấy chồng vì muốn tìm nơi nương tựa cuối đời.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Phép màu có giá bao nhiêu? – Câu chuyện nhân văn cảm động

Thì ra, phép màu kỳ diệu ấy có giá một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Món quà bất ngờ của mẹ tôi - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ tôi an nhàn hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần. Mẹ lạc quan, yêu đời và luôn là người truyền năng lượng tích cực cho con cháu.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa dặn: Bếp không có 3 thứ này gia đình giàu có, hút tài hút lộc

Trong phong thủy, bếp được xem là nơi “tụ tài, hút lộc”. Để vun đắp cho sự thịnh vượng của gia đình, gia chủ cần đặc biệt lưu ý tránh 3 điều tốt kỵ mà người xưa dặn dò.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Trông mong gì ở con trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng, vậy mà tôi chỉ mới vừa bị bệnh con trai liền đùn đẩy trách nhiệm cho em gái… tôi nghe mà chua xót vô cùng.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người ta gọi chị là “chị Oanh giúp việc”, nhưng cái tên giản dị ấy chưa bao giờ nói hết được về con người chị.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Chữ hiếu ngày nay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tiền cho vay được có thể sẽ giúp ai đó khấm khá lên, nhưng cũng có thể gây nên một thảm cảnh gia đình, nhất là trong thời buổi “chữ hiếu ngày nay” đang lắm điều cần bàn.

Hải An
Hải An 09/05
Lời khuyên của con rể - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được...

Người xưa dặn: Có 7 kiểu đàn bà phá nát phúc đức nhà chồng, dù đẹp như tiên cũng tránh lấy 

Theo quan niệm của người xưa thì những kiểu phụ nữ này sẽ tạo nghiệp, ảnh hưởng tới phúc đức gia đạo nhà chồng nên tránh.

Con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động

Tôi từng khuyên bạn thân bỏ chồng khi cô ấy phát hiện chồng có con riêng bên ngoài, nhưng đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy tôi lại lưỡng lự không quyết định được.

Hải An
Hải An 06/05
Người xưa cảnh báo: Mang 3 thứ này vào nhà tài lộc tiêu tan

Có những vật tưởng như vô tri nhưng nếu mang vào nhà sẽ khiến tài lộc tiêu tan, gia đạo lục đục. Dưới đây là 3 thứ tuyệt đối tránh mang vào nhà.

Bố tôi và những chiếc răng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn nụ cười của bố tôi hạnh phúc vô ngần. Đôi khi báo hiếu không cần đến những điều to tát. Chỉ cần cha mình nhai ngon một bữa cơm, cười rạng rỡ không ngại ngùng, là đủ thấy lòng ấm.

Hải An
Hải An 05/05
15 chữ khiến phụ huynh phải suy ngẫm: 'Chọn ngành cho con nhưng mình chưa từng hỏi con muốn gì'

15 chữ ngắn gọn nhưng tựa như một lời thức tỉnh để hàng triệu bậc phụ huynh cần ngẫm lại xem mình đã thật sự hiểu con chưa?

Vì sao người xưa nói 'móng nhà vững chắc, 3 đời thịnh vượng'?

Ở đời, chúng ta sử dụng rất nhiều thứ - có thứ hỏng thì có thể thay được nhưng có những thứ nếu chọn sai thì rất khó sữa chữa, nhất là nhà cửa.

Khi nào có thời gian – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chỉ đến khi ngồi suốt đêm bên giường bệnh tôi mới nhận ra cái gọi là “khi nào có thời gian” chính là lời hứa suông lớn nhất đời người.

Hải An
Hải An 04/05
Triết lý từ chuyện tình trong phim Thiện nữ u hồn: Thiện lương mà không có sức mạnh chỉ là thứ vô dụng!

Phải xem đi xem lại đến vài lần phim "Thiện nữ u hồn", tôi mới để ý đến câu nói: "Thiện lương mà không sức mạnh chỉ là thứ vô dụng".

PC Right 1 GIF
Đề xuất