Tăng Quốc Phiên: 3 điều "khổ" cha mẹ càng cho con nếm trải sớm, con càng biết ơn

Tăng Quốc Phiên trong đạo dạy con có nói, cha mẹ nên cho con nếm trải 3 điều khổ này càng sớm càng tốt. Bởi chưa trải qua thì khó mà thành công, trở thành người xuất chúng.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tăng Quốc Phiên (1811 – 1872), tự Bá Hàm, hiệu Điều Sinh, người Tương Hương, tỉnh Hồ Nam. Ông là một danh thần văn võ song toàn, vừa thông thạo binh tướng, vừa am tường Nho học. Trí tuệ và tư tưởng của Tăng Quốc phiên đã đã đến đỉnh cao và được hậu thế kính trọng. Rất nhiều tư tưởng, câu nói của ông được người đời đúc kết, lưu truyền để học hỏi. Trong đó, đạo dạy con của Tăng Quốc Phiên cho rằng, tài sản quý giá nhất mà cha mẹ dành cho con chính là “ép” chúng nếm trải 3 điều khổ này:

1.   Tăng Quốc Phiên nói: Nên cho con nếu trải cái khổ của lao động

Tăng Quốc Phiên cho rằng, cần cù là nền tảng của việc xây dựng gia đình và xây dựng sự nghiệp. Trong bức thư gửi cho con trai thứ, ông có đôi lời căn dặn: “Con trai còn nhỏ thì không được tham lam, không được sống xoa hoa, càng không được lười nhác. Dù con là ai đi chăng nữa, là học hỏi, nông dân hay thương gia đều phải biết cần cù lao động. Như vậy, tương lai mới không bao giờ thất bại!”.

Tang-Quoc-Phien-noi-cho-con-neu-trai-3-dieu-kho-nay-cang-som-cang-tot-1

Cha mẹ dù yêu thương con đến mấy, cũng phải đến con tự vất vả lao động, tự kiếm tiền bằng mồ hôi và nước mắt của mình. Như thế, con mới biết trân quý đồng tiền và sức lao động chân chính. Cha mẹ cứ sợ con khổ cực, không dám để con “tự lực cánh sinh” thì con lớn lên chỉ biết ỷ lại, lười nhác.

2.   Tăng Quốc Phiên nói: Nên cho con nếu trải cái khổ của việc đọc sách

Tăng Quốc Phiên coi sách là người bạn quý báu nhất của mình. Ngay cả khi đem quân đi chinh chiến ông vẫn mang sách bên mình. Bí quyết đọc sách của ông chính là: Câu nào trong sách không hiểu thì đừng đọc câu tiếp theo. Hôm nay đọc không hiểu thì ngày mai lại đọc, năm nay đọc không hiểu thì năm sau lại đọc. Đó là sự nhẫn nại nên có của người đọc sách.

Đọc sách là một quá trình đầy gian nan và thử thách sự kiên nhẫn của con người. Dù có vất vả và mệt mỏi đến đâu, chỉ cần bạn chịu đựng được thì sẽ có ngày hái được quả ngọt.

Tang-Quoc-Phien-noi-cho-con-neu-trai-3-dieu-kho-nay-cang-som-cang-tot-2

Từ xưa đến nay, chỉ có đọc sách mới giúp một người có thể tỏ tường sự thông thái của các triết gia, có cơ hội nhìn ra thế giới rộng lớn. Đọc sách cũng là phương pháp rèn luyện bản thân có một tâm hồn phóng khoáng hơn.

Cuộc sống hiện đại có quá nhiều thứ cám dỗ con trẻ, khiến chúng lười đọc sách. Dù yêu thương, chiều chuộng sở thích con đến mấy thì cha mẹ vẫn phải bắt buộc con chịu khó đọc sách. Thói quen đọc sách một khi hình thành sẽ đem lại lợi ích cả đời cho con. Khi con lớn lên, nó sẽ hiểu rằng những khó khăn trong việc đọc sách và học tập mà nó đã trải qua, chính là tài sản quý giá nhất mà cha mẹ trao cho mình.

3.   Tăng Quốc Phiên nói: Nên cho con nếu trải cái khổ của cuộc sống

Có nhiều gia đình không mấy khá giả, kinh tế chỉ gọi là tạm có cái ăn cái mặc nhưng cha mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để con theo kịp bạn bè. Họ sống tiết kiệm cả đời, nhưng con cái thì chỉ toàn dùng hàng hiệu, điện thoại đời mới vì muốn “ngang hàng” với bạn bè xung quanh.

Tăng Quốc Phiên trong đạo dạy con có nói rằng: Mọi thứ đều phải có mức độ. Cha mẹ nuông chiều quá mức sẽ dẫn đến tiêu cực. Sự “quan tâm” thái quá của cha mẹ chính là liều thuốc độc đối với con cái. Hãy để trẻ có được cơ hội trải nghiệm những điều “không dễ dàng” trong thế giới của người lớn.

Trong bức thư gửi cho người con trai cả, Tăng Quốc Phiên có viết: “Những đứa trẻ sống trong một gia đình bình thường cũng có cơm ăn, áo mặc. Những đứa trẻ bình thường đó cũng có thể là những người vĩ đại sau này”.

Tang-Quoc-Phien-noi-cho-con-neu-trai-3-dieu-kho-nay-cang-som-cang-tot-3

Thường ngày, ông cũng hay dạy con mình rằng: “Càng là con nhà giàu, càng làm quan lớn thì càng phải siêng năng, tiết kiệm, tự giác như trẻ con nhà nghèo”.

Các bậc cha mẹ nếu cứ đáp ứng, chiều theo mọi nhu cầu của kẻ chính là đang hại trẻ. Bởi vì, trong hành trình trưởng thành, càng được sống trong điều kiện vật chất dồi dào, trẻ lại càng không biết đền ơn đáp nghĩa.

Giáo dục con cái đúng đắn là để chúng hiểu được những khó khăn, vất vả, rèn luyện cho chúng tính cách siêng năng, chăm chỉ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng vẫn có thể thích nghi và sống tốt. Đây mới chính là tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cái!

Xem thêm: Thái độ quyết định cuộc đời: Nếu cứ ôm quan điểm “thế thôi cũng được” thì xác định cả đời tầm thường!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đạo dạy con của Tăng Quốc Phiên cho rằng việc đọc sách có thể thay đổi tính tình và giá trị của một con người. Không chỉ vậy ông còn chỉ ra các phương pháp đọc hiệu quả để hiểu sâu mà bố mẹ có thể tham khảo để dạy con hiệu quả hơn!

Đạo dạy con của Tăng Quốc Phiên: “Chỉ có đọc sách mới có thể thay đổi tính nết một con người”
0 Bình luận

Thuật xem tướng, liên quan đến việc nhìn người, dùng người Tăng Quốc Phiên có một luận điểm vô cùng nổi tiếng. Đó là “biện sự bất ngoại dụng nhân, dụng nhân tất tiên tri nhân”, nghĩa là làm bất kỳ việc gì, cũng phải học cách dùng người, mà muốn dùng được người phải học cách thấu lòng người.

Thuật xem tướng của Tăng Quốc Phiên: Áp dụng tốt có thể nhìn thấu lòng người trong thiên hạ
0 Bình luận

Bí quyết dùng người và quản lý nhân lực của Tăng Quốc Phiên đã giúp ông trụ vững ở chốn quan trường rối ren. Thậm chí còn để lại nhiều bài học quý giá cho hậu thế.

Muốn thành bậc thầy quản lý nhân lực thì nên 'khắc cốt ghi tâm' 4 bí quyết dụng nhân của Tăng Quốc Phiên
0 Bình luận

Tin liên quan

Ở Trung Quốc, có một câu nói của cổ nhân được lưu truyền qua nhiều thế hệ như sau: “50 không xây nhà, 60 không trồng cây, 70 không may áo”. Câu nói này ngụ ý chỉ điều gì?

Cổ nhân dạy: '50 không xây nhà, 60 không trồng cây, 70 không may áo' có nghĩa là gì?
0 Bình luận

Cổ nhân dạy, người nóng nảy thường nhiều lời, người có tướng quý thường im lặng như thể biến mất. Người trí tuệ thật sự phải dùng “mặt thong thả, thanh tĩnh lặng, tâm an định” để sống và đối nhân xử thế!

Cổ nhân dạy người trí tuệ phải dùng “mặt thong thả, thanh tĩnh lặng, tâm an định” để đối nhân xử thế!
0 Bình luận

Cổ nhân nói ‘Năm ngón không lộ, phú quý không đi’ ám chỉ những người sớm muộn cũng ắp đầy của cải: Bạn có đặc điểm đó không?

Cổ nhân nói: Người có ‘năm ngón không lộ, phú quý không đi’ sớm muộn cũng ắp đầy của cải
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa dạy “Mộ không đầu con cháu nghèo, cáo canh mộ ba đời sang”, vì sao?

Trong phong thủy mộ phần có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của hậu thế nên người xưa mới căn dặn con cháu đời sau chú ý đến mồ mả ông bà, tổ tiên.

Đăng Dương
Đăng Dương 20 giờ trước
Mua nhà tặng bố mẹ vợ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi quyết định mua tặng bố mẹ vợ một căn chung cư ngay cạnh nhà mình. Khi biết chuyện, tôi bị cả nhà mắng là “đội vợ lên đầu”. Nhưng họ quên mất rằng, không có bố mẹ vợ thì tôi làm gì có ngày hôm nay.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Vì người già không còn mẹ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người ta hay nói, “già như trẻ con”. Nhưng khác biệt ở chỗ, trẻ con được sinh ra trong một vòng tay, còn người già dần rời đi khỏi cuộc đời này trong một khoảng lặng.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Bài học làm người - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chúng ta cứ ngỡ mình to lớn có giá trị, nhưng đôi khi chúng ta phải cúi xuống để học những người bình thường mà ta đánh giá thấp này những bài học làm người.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Thăm nhà bạn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thăm nhà bạn ở tuổi ở cái tuổi lục thập hoa giáp thế này mới thấy thấm thía cái bình yên, hạnh phúc thực sự ở đời. Tưởng là dễ những khó vô cùng...

Hải An
Hải An 5 ngày trước
3 món đồ nên cân nhắc kỹ trước khi đặt trong nhà để tránh ảnh hưởng tới vận khí

Phong thủy không cấm nhưng trước khi đặt 3 món đồ này trong nhà bạn nên nghĩ kỹ để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí phá vỡ sự hài hòa của không gian sống.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của người mẹ sau 32 năm bán hết tài sản để tìm con mất tích

Chứng kiến cuộc đoàn tụ của mẹ con bà Lý Tĩnh Chi ai cũng xúc động rơi nước mắt. Sau 32 năm ròng rã tìm con mất tích, cuối cùng người mẹ ấy cũng nhận lại được quả ngọt.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Con gà mái – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Câu chuyện về con gà mái đã dạy chúng ta một điều rằng, những giọt nước mắt rơi trong đám tang không phải là nước mắt đau thương, mà là nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn

Hải An
Hải An 18/05
Lấy chồng muộn – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mặc cho mọi người ngọt nhạt rằng chị lớn tuổi rồi lấy chồng cũng chẳng ích gì, nếu muốn thì kiếm đứa con là đủ, nhưng chị vẫn quyết tâm lấy chồng vì muốn tìm nơi nương tựa cuối đời.

Hải An
Hải An 17/05
Phép màu có giá bao nhiêu? – Câu chuyện nhân văn cảm động

Thì ra, phép màu kỳ diệu ấy có giá một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ tử tế.

Món quà bất ngờ của mẹ tôi - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ tôi an nhàn hoàn toàn, cả thể chất lẫn tinh thần. Mẹ lạc quan, yêu đời và luôn là người truyền năng lượng tích cực cho con cháu.

Thanh Tú
Thanh Tú 15/05
Người xưa dặn: Bếp không có 3 thứ này gia đình giàu có, hút tài hút lộc

Trong phong thủy, bếp được xem là nơi “tụ tài, hút lộc”. Để vun đắp cho sự thịnh vượng của gia đình, gia chủ cần đặc biệt lưu ý tránh 3 điều tốt kỵ mà người xưa dặn dò.

Hải An
Hải An 13/05
Trông mong gì ở con trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha mẹ nuôi con không kể ngày kể tháng, vậy mà tôi chỉ mới vừa bị bệnh con trai liền đùn đẩy trách nhiệm cho em gái… tôi nghe mà chua xót vô cùng.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/05
Người giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người ta gọi chị là “chị Oanh giúp việc”, nhưng cái tên giản dị ấy chưa bao giờ nói hết được về con người chị.

Thanh Tú
Thanh Tú 11/05
Chữ hiếu ngày nay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tiền cho vay được có thể sẽ giúp ai đó khấm khá lên, nhưng cũng có thể gây nên một thảm cảnh gia đình, nhất là trong thời buổi “chữ hiếu ngày nay” đang lắm điều cần bàn.

Hải An
Hải An 09/05
Lời khuyên của con rể - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được...

PC Right 1 GIF
Đề xuất