Phụ nữ có phúc hay không, chỉ cần nhìn miệng là biết

Miệng chính là phong thủy cuộc đời của người phụ nữ. Do đó chỉ cần nhìn vào miệng là có thể biết được người phụ nữ có phúc hay không.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Qua lời ăn tiếng nói, cử chỉ, cách ăn uống đều phản ánh sự tu dưỡng của một người. Phụ nữ thông minh biết cách khéo léo sử dụng cái miệng của mình để giúp cuộc sống của họ tốt đẹp hơn.

Có thể nói, miệng ảnh hưởng đến phong thủy cuộc đời của người phụ nữ. Do đó chỉ cần nhìn vào miệng là có thể biết được người phụ nữ có phúc hay không.

Biết nói chuyện là dấu hiệu người phụ nữ có EQ cao

Lý Vũ Xuân là ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc. Một lần, cô tham gia một chương trình biểu diễn, có một fan hâm mộ chạy tới tặng cô một bó hoa.

Nhiều người nổi tiếng sau khi nhận hoa sẽ nhờ trợ lý cầm giúp để có thể nhận thêm hoa từ những khán giả khác. Lý Vũ Xuân thì khác, cô vẫn ôm chặt bó hoa trong tay.

Có người hỏi cô lý do không giao cho trợ lý cầm hoa giúp, liệu có phải làm như vậy để lấy lòng người hâm mộ? Nữ ca sĩ trả lời một cách thẳng thắn: "Tại sao phải làm phiền người khác trong khi những thứ đó mình có thể làm?".

Câu trả lời chân thật của cô đã xóa tan mọi sự nghi ngờ của người khác. Thì ra, nữ ca sĩ có thể giữ bó hoa nên cô không muốn gây rắc rối cho người khác. Hơn nữa, khi một fan hâm mộ nhìn thấy bó hoa của mình được thần tượng trân trọng, trong lòng chắc chắn sẽ rất cảm động.

nguoi-phu-nu-co-phuc-hay-khong-chi-can-nhin-mieng-la-biet-1

Muốn biết EQ của phụ nữ ra sao, chỉ cần để ý khi họ vừa mới mở miệng. Người phụ nữ biết ăn nói không nhất thiết phải nói nhiều, mà là biết nói đúng lúc, không để lời nói gây tổn thương, phiền phức cho người khác.

Phụ nữ hay cười là người xinh đẹp rực rỡ

Trong các mối quan hệ của cuộc sống, phụ nữ thông minh sẽ biết tận dụng tốt các biểu hiện trên khuôn mặt để truyền tải cảm xúc và tạo dựng hình ảnh xã hội tích cực cho bản thân.

Cuộc đời này vốn công bằng, ai cũng có khó khăn riêng, vì thế chúng ta không cần phải kể khổ hay than phiền. Cho dù bạn có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì cứ hãy cứ mỉm cười và thư giãn trước đã. Người ta thường nói một người phụ nữ hay mỉm cười, vận may nhất định sẽ đến.

Ở nơi làm việc, phụ nữ hay mỉm cười thường được khách hàng hay đồng nghiệp quý mến. Họ sẽ cảm nhận được sự thân thiện và muốn giúp đỡ ta khi ta cần, do đó hiệu quả công việc cũng sẽ tốt hơn. Chỉ cần cười một cái, sẽ có người luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn.

Người phụ nữ hay cười sẽ mang lại không khí vui vẻ cho những người trong gia đình. Đứa trẻ sẽ được tiếng cười của người mẹ truyền cảm xúc sẽ giúp chúng tự tin hơn. Người chồng khi thấy nụ cười rạng rỡ của vợ, mọi căng thẳng bỗng nhiên tan biến.

Vào những tình huống ngượng ngùng hay gặp chuyện khó xử, nụ cười giúp xua tan những thứ không thoải mái. Gặp nghịch cảnh, mỉm cười với chính mình một cái, nói một vài lời cổ vũ với đối phương, những u ám sẽ tiêu tan, và cuộc đời sẽ mở ra một bước ngoặt.

Người phụ nữ biết giữ miệng ắt có phúc khí

Chúng ta ai cũng có những bí mật của riêng mình và không muốn chia sẻ với người khác. Thế nhưng, không ít phụ nữ lại thích chuyện riêng của người khác ra để bàn tán. Để rồi, những chuyện vốn chẳng muốn ai biết lại bị lan truyền nhanh chóng và có nhiêu phiên bản khác nhau.

"Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra", câu nói này quả không sai chút nào. Phụ nữ không quản được miệng thì khó an phận thủ thường, dễ rước họa vào thân.

nguoi-phu-nu-co-phuc-hay-khong-chi-can-nhin-mieng-la-biet-2

Phụ nữ cần phải ý thức được lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng và kiểm soát hành vi của mình. Ngay cả với những người thân thiết nhất cũng không nên tiết lộ "vết sẹo" của người khác, nếu không sẽ có ngày, bạn cũng bị đối xử giống như vậy.

Người phụ nữ biết giữ miệng là người đáng để người khác tin tưởng, tránh được thị phi, rắc rối.

Phụ nữ ăn uống biết tiết chế sẽ rất tốt sức khỏe

Chuyện kể rằng, có một cô gái từng là hoa khôi đại học. Khi cô có bạn trai, anh ra sức chiều chuộng, phục vụ đồ ăn thức uống ngon mỗi ngày. Dần dần, thân hình của cô quá béo trông không giống một hoa khôi chút nào. Cuối cùng, cô phải tìm mọi cách để giảm cân.

Đồ ăn ngon thì ai cũng thích nhưng nếu phụ nữ không biết cách tiết chế bản thân thì sẽ tự làm khổ chính mình. Chế độ ăn uống không đúng cách có thể khiến người phụ nữ già đi nhanh chóng, ăn uống không hợp lý còn khiến cơ thể mắc bệnh.

Phụ nữ biết ăn không có nghĩa là ham ăn, ăn no mà là người có nguyên tắc trong việc ăn uống. Họ biết tiết chế, ăn uống lành mạnh đủ chất, ăn đúng giờ.

Sức khỏe là tài sản vô giá trong cuộc đời mời người. Khỏe mạnh là điều may mắn, chỉ những người phụ nữ biết ăn uống đúng cách mới hiểu được điều này.

Xem thêm: Phụ nữ càng khôn khéo càng dễ sống, tỏ ra mạnh mẽ sẽ chỉ thiệt thân

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không sợ tuổi già, mà biết cách bồi dưỡng những điều dưới đây từ khi còn trẻ. Đó mới chính là vốn liếng lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ.

Vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ không phải tuổi trẻ xinh đẹp mà là những thứ này
0 Bình luận

Qua năm tháng, phụ nữ khí chất chỉ già về tuổi tác, còn vẻ đẹp tâm hồn và thần thái của họ thì không hề thay đổi. Đó là vì họ có những điều đặc biệt dưới đây.

Phụ nữ khí chất qua năm tháng chỉ già tuổi tác còn vẻ đẹp tâm hồn và thần thái thì không hề thay đổi
0 Bình luận

Phụ nữ thông minh thuộc nằm lòng những nguyên tắc dưới đây. Họ có thể làm chủ vận mệnh, thay đổi cuộc đời mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

9 nguyên tắc 'vàng' giúp phụ nữ thông minh làm chủ vận mệnh
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 13 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất