Từ khoá: "thông minh"
John D. Rockefeller từng nói với con trai: “Đừng quá cố gắng để trở thành người thông minh trong mắt người khác. Đôi khi, chúng ta cần học cách che giấu sự khôn ngoan của mình".
Một trong những lời dặn dò "kinh điển" nhất của vị tỷ phú này dạy con cái đó là: “Một kẻ rêu rao về trí thông minh chính là kẻ ngu ngốc. Còn người biết giả ngốc mới thật sự thông minh”.
Tỷ phú Warren Buffett cho rằng sống ở đời có nhiều thứ không nên quá hào phóng, càng keo kiệt thì tương lai càng tốt.
Đại đa số doanh nghiệp đều do những người thông minh điều hành. Nhưng sự thật đáng buồn là họ thường thất bại bởi chính sự kiêu ngạo về trí thông minh của mình.
Nhiều người tin rằng đứa trẻ có nhiều xoáy tóc thường thông minh, cá tính hơn người, nhưng thực tế thì sao?
Sống ở đời, đôi khi khù khờ một chút mới chính là phúc. Có những việc mắt nhắm mắt mở bỏ qua sẽ giữ được tâm bình tĩnh.
Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra rằng con người ai cũng có những “nỗi khổ riêng”, vậy nên đừng dễ dàng vạch trần họ, đó chính là tấm lòng thiện lương của mỗi người.
Việc nuôi dạy con cái trở nên thông minh không phải cứ một sớm một chiều là được, mà cha mẹ cần phải kiên trì và nỗ lực.
Theo người cha này, anh cho rằng việc ép đứa trẻ cần cù bù thông minh không phải là cách dạy con hợp lý.
Cặp vợ chồng đã nghỉ hưu này vận dụng toán học đơn giản để tìm ra quy luật xổ số, sau đó trúng thưởng tới 26 triệu USD - 600 tỷ.