Người khôn để miệng trong tim: Ít nói 3 điều này với người khác để gia tăng phúc khí

Người khôn để miệng trong tim, khi trò chuyện với người khác người thông minh sẽ ít nói 3 điều này về bản thân, như thế không những được người khác yêu mến mà may mắn cũng tự nhiên tới.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Người xưa nói: “Họa từ miệng mà ra, bộc trực gây họa”. Đại ý rằng, nói nhiều thì tất sẽ mất, bản chất của việc ăn nói là phải cẩn trọng, khéo léo, không lộ liễu.

Như câu “Quân tử cẩn thận ngôn hành”. Ăn nói – quan trọng là phải biết điểm dừng, không lảng tránh khi được hỏi, lúc cần nói ít thì không nên nói nhiều. Đặc biệt, khi giao tiếp với người khác cần nhắc nhở bản thân ít nói 3 điều này để gia tăng phúc khí, gặp nhiều may mắn hơn.

1.   Người khôn để miệng trong tim: Không nói về nhược điểm của bản thân

Điều dại dột nhất trong giao tiếp xã hội là không đề phòng người khác. Trên đời này, không phải ai cũng đến với bạn đều với mục đích tốt. Đặc biệt là ở nơi làm việc, bạn cần phải cẩn trọng khi nói chuyện với mọi người.

Trên mạng có một bài viết của cô gái tên Điểm Điểm như sau: Vài tháng trước khi tốt nghiệp, Điểm Điểm đang là nhân viên thực tập của công ty. Để vượt qua kỳ đánh giá và được giữ lại làm việc, cô đã rất chăm chỉ, thậm chí còn làm thêm giờ đến nửa đêm.

Thời gian thực tập sắp kết thúc, các vị lãnh đạo có vẻ rất hài lòng với mình. Nên Điểm Điểm cảm thấy bản thân đã nắm chắc một tấm vé làm việc ở công ty.

Nguoi-khon-de-mieng-trong-tim-it-noi-3-dieu-nay-de-tang-phuc-khi-1

Trong một lần lướt mạng, cô phát hiện ra một công ty khác rất hợp với mình nên có ý định đi phỏng vấn để thử vận may. Trong bữa tối, Điểm Điểm trong lúc nói chuyện với một người bạn cũng đang thực tập cùng, thì vô tình tiết lộ mình đi phỏng vấn ở một công ty khác.

Vài ngày sau đó, sau khi danh sách nhân viên chính thức được công bố. Điểm Điểm không ngờ bản thân lại không vượt qua kỳ đánh giá và cơ hội làm việc lâu dài được trao cho một cô gái khác cũng đang là thực tập sinh. Và cuộc phỏng vấn với công ty khác mà cô để ý cũng thất bại. Cuối cùng cô không còn cơ hội làm việc nào cả.

Điểm Điểm rất bực bội, không hiểu tại sao lại không được giữ lại làm việc. Thế là cô chạy đến hỏi lãnh đạo của mình. Người này đã nghẹn ngào nói với cô một câu: “Tôi nghe nói rằng bạn sẽ phỏng vấn xin việc với một công ty khác. Thế nên, công ty chúng tôi cảm thấy bạn không đủ trung thành, tận tâm”. Khi biết được sự thật, Điểm Điểm vô cùng hối hận vì đã không đề phòng người khác, cái gì cũng thuận miệng nói cho họ nghe.

Đối với người ăn nói xốc nổi thì nhất định phải biết giữ miệng. Đừng nói nhiều những chuyện không nên nói và đừng nói những điều vô nghĩa. Hãy nhớ rằng, nói về khuyết điểm của bản thân không phải là chân thành mà là một loại ngu ngốc. Người khôn ngoan để miệng trong tim khi nói chuyện nên họ sẽ chẳng bao giờ nói về nhược điểm của bản thân. Họ cũng tránh thảo luận về điểm yếu của người khác mà thay vào đó là nói về điểm mạnh của đối phương.

2.   Người khôn để miệng trong tim: Không nói những lời than vãn

Ai cũng có những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện gì cũng cần kể cho người khác nghe. Than vãn với người khác một hoặc hai lần thì có thể chấp nhận được. Nhưng cứ lặp đi lặp lại như thế thì ngay cả bạn bè thân thiết, thậm chí là người thân cũng sẽ tránh xa bạn.

Có một người thanh niên suốt ngày mặt ủ mày chê. Bất kể gặp ai anh cũng kể cho họ nghe về những khó khăn của mình. Nào là anh ta rõ ràng là người có tài nhưng không được trọng dụng. Hay anh rõ ràng đang gặp khó khăn nhưng người xung quanh không ai thông cảm cho,…

Cuối cùng, anh thanh niên này gặp một người thầy. Anh muốn thỉnh giáo thầy về cách giải quyết vấn đề cuộc sống. Thầy nghe anh ta luyên thuyên về những rắc rối của mình, sau đó điềm tĩnh nói với anh ta rằng: “Từ nay về sau, con cứ làm như ta nói, ba năm sau con nhất định sẽ thay da đổi thịt”.

Anh thanh niên gật đầu đồng ý làm theo lời thầy. Người thầy thấy vậy thì nói: “Nguyên tắc đầu tiên, cũng là lợi hại nhất đó chính là không được nói những lời than vãn. Chỉ cần con làm được điều này, con nhất định sẽ đạt được những điều con muốn”. Anh thanh niên nghe xong có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời thầy.

Theo thời gian, số phận của anh thanh niên ngày nào cũng thực sự dần thay đổi. Ba năm sau, khi anh thanh niên trở về gặp người thầy, anh trông hoàn toàn khác hẳn. Vẻ ngoài và tinh thần đều trở nên sáng sủa, phấn chấn hơn rất nhiều.

Nguoi-khon-de-mieng-trong-tim-it-noi-3-dieu-nay-de-tang-phuc-khi

Ở đời, nói những lời than thân trách phận là hành động vô nghĩa nhất. Dù bạn có phàn nàn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng làm tăng thêm ưu phiền mà không thay đổi được gì. Những người hay oán trách luôn bị bao quanh bởi từ trường và năng lực tiêu cực. Thay vì suốt ngày nói những lời phàn nàn, than thở bạn hãy thay đổi chính mình.

Nhà tâm lý học người Mỹ David Hawkins từng viết: “Sức ảnh hưởng của năng lượng đối với chúng ta thật đáng kinh ngạc. Khi một người có năng lượng tích cực xuất hiện, từ trường của người đó sẽ thúc đẩy mọi thứ trở nên có trật tự và đẹp đẽ. Khi một người tràn đầy năng lượng tiêu cực xuất hiện, người đó không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn khiến từ trường xung quanh trở nên hỗn loạn và xấu xí. Hãy bớt nói những lời buồn phiền, thay vào đó hãy làm những việc để tăng cường năng lượng tích cực. Như thế cuộc sống của bạn sẽ tự khắc suôn sẻ hơn rất nhiều”.

3.   Người khôn để miệng trong tim: Không nói những lời cay độc tổn thương người khác

Cuộc sống luôn tồn tại những người cay nghiệt và xấu tính. Họ tưởng rằng mình thẳng thắng, nhưng thực tế lại là kẻ làm tổn thương người khác. Ai cũng biết lời nói ra thì dễ, nhưng làm sao để bù đắp lại những tổn thương do lời nói gây ra mới khó.

Tiểu Mễ và Tiểu Mã là một cặp tình nhân vừa mới tốt nghiệp. Sau đó,cả hai cùng đến nơi đất khách để tìm cơ hội phát triển. Buổi phỏng vấn của Tiểu Mã diễn ra rất tốt đẹp và được một công ty tốt nhất trong ngành tuyển dụng với mức lương cao. Ngược lại, Tiểu Mễ lại không may mắn như thế. Cô gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc nhưng không được hồi đáp. Cô cũng có đi phỏng vấn ở một vài công ty nhưng vẫn không có tin tức gì.

Dần dần, bạn trai cô trở nên thiếu kiên nhẫn. Mỗi khi đi làm về thấy Tiểu Mễ, Tiểu Mã luôn nói ra những điều tồi tệ với cô ấy, như: “Ăn của tôi, lấy của tôi, dùng của tôi, cô có khác gì con mọt ngô không!”, “Chỉ là việc làm thôi mà cô cũng không tìm được. Học nhiều như vậy có ích gì?”, “Cô đúng là thứ rác rưởi vô dụng, trừ tôi ra, còn ai chịu lấy cô chứ!”,…

Nguoi-khon-de-mieng-trong-tim-it-noi-3-dieu-nay-de-tang-phuc-khi-2

Tiểu Mễ vô cùng đau khổ, cảm thấy bạn trai sau khi đi làm thì hoàn toàn khác với trước đây. Cô tuy không đi làm, nhưng cũng có làm những việc bán thời gian, nên cũng không phải kiểu người vô dụng như anh nói. Thường xuyên bị bạn trai cô kích, Tiểu Mễ đêm nào cũng gặp ác mộng. Trong mơ, mọi người ai cũng nói với cô rằng “Cô là thứ rác rưởi!”.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Tiểu Mễ quyết định cãi nhau một trận với bạn trai mình và chia tay với anh ta. Lúc này, Tiểu Mã khóc lóc van xin cô quay lại, anh nói rằng trước đó mình không cố ý nói những lời như thế.

Nhưng những lời nói ra đã trở thành vết thương, không thể nói xóa là xóa đi được. Cuối cùng cả hai vẫn chia tay nhau.

Người xưa có câu: “Vết dao dễ lành, nhưng lời nói gây tổn thương thì không”. Rõ ràng có thể nói những điều đối phương thích tại sao lại chọn nói những lời cay độc? Hãy ít nói những lời làm tổn thương người khác, cho người khác một đường lui cũng là cho chính mình một lối thoát.

Xem thêm: Người có phúc khí thường sở hữu 4 đặc điểm này!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Lộ trình khôn ngoan của kẻ trí chính là chọn đúng việc, bắt tay vào làm ngay và kiên trì thực hiện. Hoàn thành từng bước như vậy, đích cuối cùng sẽ là thành công.

Lộ trình khôn ngoan của kẻ trí: Đầu tiên là khán giả, tiếp đến là diễn viên, sau cùng là ông chủ
0 Bình luận

Người khôn ngoan phải nhận diện được đâu là người mình nên giữ mối quan hệ lâu dài, đâu là người chỉ nên xã giao ngoài mặt. Làm được điều này cuộc sống sẽ thuận lợi hơn, tránh được nhiều thị phi không cần thiết.

Người khôn ngoan biết “giả ngốc” 3 thời điểm này sẽ tránh được nhiều tai ương nơi công sở
0 Bình luận

Cách ứng xử của người khôn ngoan chính là căn cứ vì vị trí mà hành động cho phù hợp. Một quản lý giỏi biết cách dùng người, nhưng một lãnh đạo giỏi phải biết cách kết nối tất cả mọi người.

Cách ứng xử của người khôn ngoan: Cao tầng đắc nhân tâm, trung tầng thiện dùng người, hạ tầng trọng chấp hành
0 Bình luận

Tin liên quan

Người khôn khéo thực sự khi giao tiếp với người phải luôn nhìn vào 3 điểm này để đánh giá chuẩn xác đối phương là người như thế nào. Xã hội giống như một sân khấu rộng lớn, mỗi người mỗi vẻ, nên muốn thấu hiểu lòng người bạn cần phải thực sự khôn ngoan và tinh tế.

Người khôn khéo khi giao tiếp phải nhìn vào 3 điểm này!
0 Bình luận

Học kỹ năng giao tiếp là một phần quan trọng trong cuộc sống, bởi thông qua lời nói bạn hoàn toàn có thể quyết định việc có được người khác yêu mến, kính trọng hay không!

Áp dụng 3 kỹ năng giao tiếp của người xưa để được vạn người quý mến: Có những lúc không nói là khéo nhất
0 Bình luận

Trong cuộc sống, rất nhiều người nói chuyện nhưng không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác. Thế nên để trở thành một người có duyên, hãy học theo những lời Phật dạy sau.

Phật dạy: Để không trở thành người kém duyên trong giao tiếp, có 3 yếu tố Phật tử cần ghi nhớ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất