Lộ trình khôn ngoan của kẻ trí: Đầu tiên là khán giả, tiếp đến là diễn viên, sau cùng là ông chủ

Lộ trình khôn ngoan của kẻ trí chính là chọn đúng việc, bắt tay vào làm ngay và kiên trì thực hiện. Hoàn thành từng bước như vậy, đích cuối cùng sẽ là thành công.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Có người nói: “Người thành công, khi bắt đầu là một khán giả, tiếp đó là một diễn viên, sau cùng là ông chủ phía sau hậu trường. Cuộc đời thất bại là ngược lại”.

Chúng ta luôn mơ mộng về một lần “đổi đời”, nhưng thứ quan trọng nhất để giúp “đổi đời” không phải là tiền bạc, cơ hội mà chính là tư duy của người thắng cuộc. Kẻ trí thực sự luôn không ngừng phân tích, quy nạp, tổng kết những sự vật mới mẻ xung quanh cuộc sống.

Tôn Hạo Nhiên – Người sáng lập tập đoàn Lakala (một trong những tập đoàn công nghệ tài chính toàn diện hàng đầu Trung Quốc), đồng thời cũng là người sáng lập 6 doanh nghiệp có tiếng khác. Sau hơn 20 năm làm việc, dựa trên kinh nghiệm của bản thân, ông đã đúc kết ra lộ trình khôn ngoan của một người thành công. Đem nó chia sẻ tới những người đang khát khao mở ra một hướng đi mới.

Lộ trình khôn ngoan của kẻ trí: Cuộc sống tóm gọn trong 3 việc đó là nghĩ cho rõ ràng, kiên trì tới cùng và có năng lực

Cuộc đời rực rỡ nhất chính là cuộc đời theo ý mình. Nghe qua thì đơn giản nhưng để làm được lại rất khó khăn. Trước tiên, hãy nghĩ cho thật rõ ràng xem bạn đang muốn một cuộc sống như nào? Bởi thế giới này có không ít người không biết bản thân muốn gì. Họ sống một cách mơ hồ, không có lý tưởng hay mục tiêu. Thậm chí, họ còn chẳng bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cứ an phận, sống ngày nào vui ngày ấy. Nhưng nếu muốn sống một cuộc đời khiến bản thân hài lòng, thì trước tiên bạn hãy chọn cho mình con đường muốn bước đi lâu dài.

Lo-trinh-khon-ngoan-cua-ke-tri-dau-tien-la-khan-gia-tiep-den-la-dien-vien-1

Tiếp theo, hãy kiên trì theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn ấy. Phải hành động ngay lập tức. Ví như, có rất nhiều người muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng thử hỏi xem có mấy người thực sự đi được. Con người ta rất nhiều chuyện đều như vậy. Nếu muốn từ bỏ, trong một giây phút bạn có thể tìm ra được rất nhiều lý do. Nhưng muốn kiên trì, bản thân phải có động lực rất lớn.

Sau cùng, phải có một năng lực mạnh mẽ. Ở đời, người giỏi giang tự nhiên có rất nhiều lựa chọn. Còn người cái gì cũng không giỏi thì hiển nhiên chẳng có lựa chọn nào.

Lộ trình khôn ngoan của kẻ trí: Khoảng cách giữa người với người không phải là thiên phú

Bạn có từng hỏi, tại sao những người 10 năm trước có cùng xuất phát điểm, 10 năm sau lại xảy ra sự khác biệt không? Có 3 nguyên nhân quan trọng:

Thái độ đối với công việc: Nếu cho rằng công việc là sáng 8h làm, chiều 5h tan, thời gian còn lại là thời gian cá nhân. Hay ngầm mặc định rằng, công ty trả bao nhiêu tiền mình làm bấy nhiêu việc thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được thành tựu gì lớn trong công việc. Còn nếu bạn cho rằng, công việc chính là sân khấu của mình. Thành tựu công việc là sự đánh giá về năng lực và giá trị của bản thân. Lúc đó, bạn mới sẵn sàng để trở thành kẻ chiến thắng. Khi bạn không xem công ty là người xa lạ, công ty mới không xa lánh bạn.

Năng lực học hỏi: Ngoài ăn uống khóc cười ra, không có gì là khả năng tự nhiên của con người cả, tất cả đều cần tới sự học hỏi, trau dồi và bồi dưỡng. Một người nhận thức được mình cần học tập, nỗ lực học hỏi không ngừng thì đó mới là người mạnh mẽ nhất.

Lo-trinh-khon-ngoan-cua-ke-tri-dau-tien-la-khan-gia-tiep-den-la-dien-vien-2

Làm người: Nói về làm người, có hai phương diện cần bàn tới. Đó là đối đãi với chính mình và đối đãi với người khác. Đối đãi với chính mình, cần phải là một người lương thiện, chính trực và dũng cảm. Đối đãi với người khác, hãy là người lạc quan, giúp đỡ mọi người.

Ông trời rất công bằng, thứ quyết định thành bại giữa người với người không phải là thiên phú mà là thứ con người ta hoàn toàn có thể làm được. Đó là, thái độ làm việc, khả năng học tập và nhân phẩm!

Lộ trình khôn ngoan của kẻ trí: Kẻ mạnh đi ngủ cũng phải mở một mắt

Napoleon từng nói: "Tôi sở dĩ tự tin về mọi thứ, đó là bởi vì những chuyện đó đã được diễn tập đi diễn tập lại trong đầu tôi hàng chục lần”. Cái đầu của kẻ mạnh không bao giờ nghỉ ngơi, nó giống như ngựa vậy, dù có ngủ cũng phải mở một mắt.

Từ cổ chí kim đến nay, người mạnh thực sự luôn có 3 thói quen cực tốt:

Nhìn về phía trước: Dự đoán tương lai, đây là tố chất cần thiết của kẻ mạnh. Có người có khả năng dự đoán thiên phú, có người không có. Nhưng không sao cả, cái gì cũng có thể bồi dưỡng được. Khi nhắm mắt, bạn hãy tĩnh tâm và tưởng tượng những chuyện quan trọng có thể xảy ra trong vòng 1 tuần tới, 1 tháng tới, 2 tháng tới,… Dần dần, bạn sẽ có thể dự đoán được những vấn đề lớn mình sẽ phải đối mặt trong 6 tháng hoặc 1 năm tới. Việc có lớn tới đâu, nếu bạn có thể dự đoán được nó trước khoảng nửa năm hay một năm thì nó không còn là việc lớn nữa. Bởi lẽ, bạn có thời gian để chuẩn bị trước nên dù sóng to gió lớn cũng chẳng cần phải e dè.

Lo-trinh-khon-ngoan-cua-ke-tri-dau-tien-la-khan-gia-tiep-den-la-dien-vien-3

Nhìn về phía sau: Luôn nhìn nhận, xem xét mọi thứ, so sánh kết quả của các mục tiêu, tái hiện lại, phân tích lãi lỗ và tổng kết những gì đã xảy ra. Đây là cách hiệu quả nhất để giúp một người trưởng thành thông qua kinh nghiệm. Và đó cũng là một phương pháp học tập rất hiệu quả.

Kế hoạch dự trù: Trong lộ trình khôn ngoan của kẻ mạnh luôn có những lựa chọn thay thế cho bất cứ chuyện gì. Đây là chìa khóa để người chiến thắng nắm giữ vận mệnh trong tay họ. Ngoài ra, không một kẻ mạnh nào lại lãng phí trí não của mình cho những việc không có ý nghĩa. Khả năng của bộ não con người là có hạnh và chỉ có thể nghĩ về một thứ tại một thời điểm. Người khôn ngoan sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh bộ não quý giá của mình vào những chuyện tầm phào. Họ sẽ chỉ tập trung vào những gì họ cho là quan trọng mà thôi.

Chọn đúng việc, bắt tay vào làm ngay và kiên trì thực hiện đó là lộ trình khôn ngoan của những người thành công!

Xem thêm:Khủng hoảng tuổi trung niên và những bài học đắt giá: Tìm đúng vị trí là điều quan trọng nhất để thành công

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ba quy luật thiên nhiên từ hoa sen, tre và ve sầu ẩn chứa bài học thành công, ai đọc cũng tìm thấy lợi ích cho chính mình. Thành công đôi khi chẳng cần đến may mắn hay thông minh mà là kiên trì, thực sự kiên trì.

Ba quy luật thiên nhiên ẩn chứa bài học thành công: Cơ hội chỉ đến khi có đủ sự kiên trì
0 Bình luận

Muốn gia tiên tốt, nhất định phải thường xuyên trì tụng chú Đại Bi. Đây được xem như một công cụ hữu hiệu để diệt vô lượng tội, được vô lượng phước, và chết thì sinh Cực lạc.

Có thể bạn chưa biết: Kiên trì tụng niệm chú Đại Bi sẽ làm lợi lạc cho gia tiên
0 Bình luận

Nhờ có quy tắc Asiduity, tôi nhận ra rằng bạn hãy làm việc chăm chỉ và đừng vội bỏ cuộc, có như vậy thì thành công mới tới.

Quy tắc Assiduity: 'Thành công chỉ đến với người kiên trì ở lại chứ không phải là người bỏ cuộc'
0 Bình luận

Tin liên quan

Hầu hết các khoản đầu tư đều có những rủi ro nhất định, nhưng nếu ta chú trọng 3 hạng mục này, chắc chắn ta sẽ chỉ thu lời chứ không lỗ.

3 khoản đầu tư chỉ lời không lỗ giúp ta gặt hái thành công trong cuộc sống, rủng rỉnh tiền túi
0 Bình luận

Khủng hoảng tuổi trung niên giúp tôi nhận ra, giống như loài chim không phải cứ bay cao là tốt, trong công việc quan trọng nhất là ở đúng vùng trời.

Khủng hoảng tuổi trung niên và những bài học đắt giá: Tìm đúng vị trí là điều quan trọng nhất để thành công
0 Bình luận

Công việc nào cũng có vai trò nhất định trong xã hội, dù là làm nghề gì bạn cũng hãy luôn trân trọng công việc của chính bản thân mình.

5 điều Phật dạy giúp bạn sớm thành công rực rỡ trong công việc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất