Ngoại tình tựa chiếc bát đậy kín, tò mò mở ra mới biết thế nào là thất vọng

Ngoại tình tựa chiếc bát đậy kín, nếu cứ để nguyên thì không sao, tò mò mở ra mới biết thế nào là thất vọng thật sự.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 20/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong truyện cổ tích Andersen (tức Hans Christian Andersen) có một câu truyện như sau:

Trong đêm đìu hiu, cặp vợ chồng già ngồi trong túp lều bằng lá bần hàn, nói chuyện rằng: "Tuân theo các điều răn của Chúa Trời và không phạm tội là chuyện của những người giàu. Có ai khi đang ăn no, mặc ấm mà lại đi làm những điều Chúa không cho phép đâu!".

ngoai-tinh-tua-chiec-bat-day-kin
Trong đêm đìu hiu, có cặp vợ chồng già ngồi trong túp lều bằng lá bần hàn, nói chuyện với nhau.

Chúa Trời nghe vậy liền phái một thiên thần xuống, đưa họ đến một ngôi nhà rộng rãi khang trang, bên trong có lò sưởi ấm áp, bàn ăn bằng bạc, bên ngoài có cả một khu vườn xinh đẹp. Thiên thần này nói rằng: "Chủ nhân muốn hai người ở lại đây, từ nay, hai người không cần lo về cái ăn cái mặc nữa".

Đoạn, vị thiên sứ chỉ vào một cái bát sứ bình thường nhưng được đậy kín nắp trên bàn, rồi nói tiếp: "Đừng bao giờ đụng vào cái bát này, nếu không chủ nhân sẽ đuổi hai người đi ngay. Khi ấy cả hai sẽ phải trở về túp lều tranh ban đầu của mình".

ngoai-tinh-tua-chiec-bat-day-kin
Thiên sứ chỉ vào cái bát sứ đậy nắp trên bàn, dặn cặp vợ chồng không được mở nó ra.

Cặp vợ chồng già rất đỗi vui mừng, không ngờ trên đời có chuyện tốt đến thế, có cái ăn, cái mặc lại còn được sống trong căn nhà đẹp như vậy. Họ nghĩ rằng chỉ có kẻ ngốc mới quan tâm tới cái bát tầm thường kia, cứ vui vẻ ăn uống, sống sung sướng trong ngôi nhà xinh đẹp ấy.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chẳng bao lâu thì vợ chồng nọ cảm thấy cuộc sống trong căn nhà đẹp ấy dần nhàm chán. Họ đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, chỉ riêng chiếc bát kia là chưa một lần được khám phá. Thấy vậy, họ dành ngày qua ngày đoán xem trong chiếc bát kia có thứ gì.

Đến một ngày nọ, người chồng già không chịu được, liền hét lên rằng: "Không được, nếu không mở cái bát đó ra thì tôi điên mất. Chúa Trời đã cho chúng ta nhiều thứ như vậy, chẳng nhẽ lại để ý một cái bát vỡ!".

Nói rồi, ông liền mở chiếc bát ra, nhưng cả hai vợ chồng sững người vì cái bát ấy trống rỗng, chẳng có gì bên trong. Lúc này, vị thiên thần kia xuất hiện lại và nói rằng: "Hai người đã có được sự giàu sang phú quý, cuộc sống đủ đầy nhưng lại không bỏ qua được một cái bát tầm thường. Hãy trở về nhà cũ của các người và sám hối đi!".

ngoai-tinh-tua-chiec-bat-day-kin
Ngoại tình tựa như chiếc bát đậy nắp đó, khi con người chỉ quan tâm tới những nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì không nghĩ tới nó.

Ngoại tình tựa như chiếc bát đậy nắp đó, khi con người chỉ quan tâm tới những nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì không nghĩ tới nó. Nhưng khi đã có cuộc sống ổn định, họ hay bị "chán cơm thèm phở", mong muốn trải nghiệm những cảm giác mới lạ.

ngoai-tinh-tua-chiec-bat-day-kin
Sau khi những cảm xúc mãnh liệt qua đi, người ngoại tình sẽ nhận ra rằng, mọi chuyện thực ra cũng chỉ như vậy mà thôi.

Thực ra, sau khi những cảm xúc mãnh liệt qua đi, người ngoại tình sẽ nhận ra rằng, mọi chuyện thực ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu chẳng may trót mở cái bát đó, bạn sẽ chỉ thấy một cái bát trống rỗng, vô hồn, chẳng có ý nghĩa gì, thứ duy nhất nó đem lại là cảm giác thất vọng, tội lỗi mà thôi.

Nếu cảm thấy hối hận khi mở chiếc bát đó ra, hãy yêu thương hết mực người bạn đời của mình trong những năm tháng sau này. Đừng để những người khác phải gánh lỗi lầm của bạn, hãy tự mình giải quyết đi. Hãy đem những gì tốt nhất của đời mình mà chuộc lỗi, đừng tự bao biện cho cái sai của mình.

Nếu người kia lựa chọn tha thứ, họ là người có một trái tim khoan dung tột cùng. Còn nếu họ không thể tha thứ, cũng nên thông cảm cho họ, bởi không ai cũng có thể bỏ qua những cảm xúc tiêu cực như trả thù, phản bội,... Hãy cứ giữ trái tim lương thiện, cái tâm an yên, ấy mới là cách đối xử vừa tử tế vừa sâu cay nhất.

Trong chiếc bát của cuộc sống, không chỉ tồn tại ngoại tình mà còn vô số những tiêu cực khác như cờ bạc, ma túy,... Với những kẻ có lòng tham, nhìn đâu họ cũng thấy sự cám dỗ. Hãy tự giữ mình tỉnh táo, nhận ra cuộc sống còn rất nhiều thứ ngoài chiếc bát kia, đó là tình cảm vợ chồng, tình thương gia đình, sự nghiệp, công danh... Học cách kiềm chế lòng tham cũng như dục vọng, tránh xa "chiếc bát đậy nắp" ấy để có một tương lai tràn ngập phước lành.

5 mỹ nhân tuyệt sắc là "tình địch" của Nam Phương Hoàng Hậu và những bí mật lịch sử ít người biết đến

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vài năm trước, trái tim "cô Xuyến" Hoàng Yến bị đánh gục bởi câu "cho em bảo vệ chị nhé" của anh Cao Thắng. Thì giờ đây, "cô Xuyến" lại bị chồng cũ thứ 4 "tố" ngoại tình, không cho gặp con.

Cao Thắng - chồng cũ thứ 4 vừa tố 'cô Xuyến' Hoàng Yến ngoại tình, không cho gặp con là ai?
0 Bình luận

Việc giúp người gặp khó là việc nên làm, và dù thế nào thì ta vẫn nên ghi nhớ rằng hãy giữ lại phẩm giá cho họ, ấy mới là trọn vẹn việc nghĩa.

Giúp người gặp khó, nhớ giữ lại phẩm giá cho họ
0 Bình luận

"Họ chín đời còn hơn người dưng" là một câu châm ngôn lâu đời của người Việt, ám chỉ rằng người trong nhà với nhau phải biết chừng mực, nhường nhịn, hòa hảo, thế mới vui vẻ, sum vầy.

Họ chín đời còn hơn người dưng, người trong nhà với nhau phải biết chừng mực, nhẫn nhịn
0 Bình luận

Tin liên quan

Tỷ phú, ông trùm bất động sản Robert Bigelow muốn biết liệu có khả năng "tồn tại ý thức con người sau cái chết hay không". Ai trả lời được sẽ được thưởng 1 số tiền lớn.

Tỷ phú Robert Bigelow hứa thưởng 1 triệu USD cho ai giúp ông trả lời một câu hỏi
0 Bình luận

Trong một bài phỏng vấn, Mỹ Tâm thẳng thắn bày tỏ rằng khi ở cạnh Mai Tài Phến, cô thấy an toàn, thoải mái nên không có lý do gì từ chối tình cảm đàn em dành cho mình cả. Màn công khai này của Mỹ Tâm đang khiến cho các fan vô cùng háo hức và vui mừng.

Mỹ Tâm: 'Ở cạnh Mai Tài Phến tôi thấy an toàn và thoải mái nên không có lý do gì để từ chối tình cảm'
0 Bình luận

Cảnh sát Indonesia đang điều động nhân lực để điều tra vụ án kỳ quặc về việc một người phụ nữ trẻ khai rằng đã mang thai và sinh con sau khi "gió thổi qua người".

Lạ lùng người phụ nữ 25 tuổi Indonesia bất ngờ sinh con sau khi bị 'gió thổi qua người'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất