Giúp người gặp khó, nhớ giữ lại phẩm giá cho họ

Việc giúp người gặp khó là việc nên làm, và dù thế nào thì ta vẫn nên ghi nhớ rằng hãy giữ lại phẩm giá cho họ, ấy mới là trọn vẹn việc nghĩa.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 19/02
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong cuộc sống, không ít lần ta bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn, khổ sở và muốn giang tay cứu giúp. Giúp người gặp khó là việc nên làm, thế nhưng không phải ai cũng có đủ sự tinh tế để thể hiện điều đó. Hãy nhớ rằng, giúp người thì đừng quên giữ lại phẩm giá cho họ, thế mới là trọn vẹn việc nghĩa.

Trên mạng có một câu chuyện như sau:

Cậu bé Lê (tên người viết tự đặt) năm đó lên 11 tuổi, thấy có đoàn xiếc tới khu xóm biểu diễn liền xin cha đưa đi. Cha cậu tất nhiên cũng đồng đi, đưa con trai cưng đi xem chương trình xiếc cậu đã mong muốn từ lâu.

Tới nơi, hai cha con bắt gặp một gia đình với 8 đứa con nhỏ đang xếp hàng chờ mua vé. Nhìn vào cũng hiểu, gia đình họ nghèo khó, thế nhưng lũ trẻ được giáo dục rất tốt, đứa nào cũng ăn mặc gọn gàng, nói chuyện lễ phép, nắm tay nhau và đứng xếp hàng sau lưng bố mẹ. Rõ ràng chúng chưa được đi xem rạp xiếc bao giờ, bởi chúng cứ hào hứng trò chuyện, bàn luận về những chú hề, những con thú trong rạp xiếc. Người cha cười nói với vợ rất vui vẻ, còn người mẹ cũng nhìn chồng và đám con đầy trìu mến, yêu thương.

giup-nguoi-gap-kho-nho-giu-lai-pham-gia-cho-ho
Nhìn vào cũng hiểu, gia đình họ nghèo khó, thế nhưng lũ trẻ được giáo dục rất tốt, đứa nào cũng ăn mặc gọn gàng, nói chuyện lễ phép, nắm tay nhau và đứng xếp hàng sau lưng bố mẹ.

Tới lượt, người cha kia hớn hở, tự hào nói với người bán vé rằng: "Xin hãy cho chúng tôi tám vé trẻ em và hai vé người lớn. Tôi muốn cho lũ trẻ được tận hưởng một ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất!". Thế nhưng, nghe xong tổng giá tiền vé, hai vợ chồng không khỏi sững người.

Thì ra, chuyến diễn này rạp xiếc bất ngờ tăng giá vé, nghe tổng số tiền thì biết rõ là họ không đủ tiền. Người mẹ nghe thấy liền thất kinh, cúi gằm mặt xuống, buông tay chồng. Còn người cha thì mặt lúc xanh lúc đỏ, môi mấp máy không nói nên lời. Lũ trẻ không biết chuyện gì, vẫn phấn khởi thao thao bất tuyệt về buổi diễn xiếc.

giup-nguoi-gap-kho-nho-giu-lai-pham-gia-cho-ho
Trông thấy tình cảnh của người cha đông con kia, cả hai cha con Lê đều muốn giúp, nhưng quả thực khi ấy gia cảnh nhà họ cũng không khá giả gì.

Tận mắt thấy chuyện đó, Lê liền nói khẽ với cha mình: "Chú ấy phải nói xem với con mình đây! Bố xem, các bạn ấy thì phấn khích như vậy, nếu nói thật chắc mọi người thất vọng lắm!". Người cha đáp lại: "Phải, với một người cha, tình cảnh này thật quá trớ trêu! Là một người cha thật không gì tệ hơn việc thất hứa với con mình, khiến con mình thất vọng!". Cả hai cha con đều muốn giúp, nhưng quả thực gia cảnh nhà họ cũng không khá giả gì.

Người cha liền nói: "Có thể, chúng ta sẽ không xem buổi diễn này nữa, con có đồng ý không? Trên đời, có những việc cần con tự mình đưa ra quyết định! Nếu con muốn giúp đỡ người khác, đôi khi cũng cần phải dũng cảm từ bỏ lợi ích của riêng mình. Điều này có thể hơi khó khăn với con, con trai à, dù thế, bố lại cảm thấy rất tự hào về điều đó! Con hãy quyết định đi, phần còn lại hãy để cho bố!".

Nghe cha nói vậy, Lê liền suy nghĩ rất lung. Sau đó, cậu ghé tai cha mà nói: "Con quyết định rồi, ta sẽ về nhà và nhường cơ hội cho họ! Chuyện sau đó phải trông cậy vào bố rồi!". Người cha đáp lời đồng thuận, sau đó ra ý cho cậu con trai nhìn theo. Hành động sau đó của người cha đã khiến Lê không khỏi bất ngờ, cũng như khắc cốt ghi tâm không thể nào quên!

Người cha tiến lại gần phía sau gia đình kia, rồi nhân lúc không ai để ý, ông ném số tiền vốn định mua vé cho hai cha con xuống đất. Đặng ông cúi người xuống nhặt số tiền đó lên, đập vai người cha của đám con nhỏ kia rồi nói: "Anh ơi, anh làm rơi tiền này!".

Người đàn ông kia nghe vậy thì ngây người, nhưng nhanh chóng lập tức hiểu ra. Ông không khỏi bối rối, dù biết đây là lòng tốt của người lạ nhưng không biết nói sao. Người cha của Lê liền nói thầm với người đàn ông đó rằng: "Có những điều không thể khiến lũ trẻ thất vọng được!". Sau đó, ông dúi tiền vào tay người đàn ông kia, nói thật to: "May mà tôi nhặt được đấy nhé!".

Người cha kia nhìn số tiền trong tay, nước mắt chảy dài, xúc động mà nói rằng: "Cảm ơn anh đã giúp tôi và cả nhà tôi một điều lớn lao như vậy! Hôm nay là sinh nhật của tôi, buổi xem xiếc này tôi đã hứa với tụi nhỏ từ lâu lắm rồi! Không ngờ giá vé lại tăng vọt! Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi, giúp tôi giữ lại hình tượng một người cha tốt trước mặt các con!".

Người cha của Lê chỉ ra hiệu ông đừng nói tiếp nữa, rồi cúi xuống tâm sự với lũ trẻ. Ông nói: "Các cháu có một người cha rất tuyệt vời, rất đáng tự hào, các cháu thật là may mắn đấy!". Sau đó, ông cùng Lê rời đi, tuy không được xem xiếc nhưng vẫn vô cùng phấn khởi.

giup-nguoi-gap-kho-nho-giu-lai-pham-gia-cho-ho
Con có trách nhiệm giúp đỡ người khác, còn bố thì có trách nhiệm giữ gìn phẩm giá của người khác.

Lê nhìn cha mình mà tự hào khen: "Bố ơi, bố tuyệt vời quá!". Cha cậu chỉ nhìn cậu mà đáp lại rằng, câu nói ấy đã khiến cậu khắc cốt ghi tâm cho đến cuối đời: "Con có trách nhiệm giúp đỡ người khác, còn bố thì có trách nhiệm giữ gìn phẩm giá của người khác!".

Quả thực, khi ta giúp đỡ người khác, ta vẫn nên nhớ rằng ai cũng có phẩm giá và tự tôn của riêng mình, đừng bao giờ chà đạp, xúc phạm tới nó. Ta giúp người gặp khó không phải là vì ta muốn đánh bóng tên tuổi, muốn tỏ ra hơn người, mà là vì thật tâm ta muốn giúp họ, muốn họ có cuộc sống khấm khá, tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, ta chẳng qua là may mắn có điều kiện tốt hơn họ mà thôi, cũng vì thế mà ta nên giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, vất vả hơn mình.

giup-nguoi-gap-kho-nho-giu-lai-pham-gia-cho-ho
Lấy thân mình làm gương, ấy là cách giáo dục con trẻ tốt nhất. 

Làm bậc cha mẹ, cũng nên xem trọng lời nói và hành động của mình trong cuộc sống thường ngày, bởi những điều đó sẽ ăn sâu vào tâm trí những đứa con, ảnh hưởng tới chúng cả một đời. Tu tâm dưỡng tính, lấy thân mình làm gương, ấy là cách giáo dục con trẻ tốt nhất. 

Thấm thía lời Phật dạy về cách dạy con hướng thiện từ thuở ấu thơ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trong cuộc sống, đôi khi có những phép lịch sự tối thiểu mà chúng ta cần ghi nhớ, đặc biệt là với phái nữ. Đôi khi bạn có thể bị mất điểm dễ dàng bởi một hành động vô ý nào đó. Vì vậy, là một phụ nữ hiện đại, bạn cần ghi nhớ 10 quy tắc giao tiếp cơ bản như sau.

10 nghệ thuật giao tiếp giúp phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác
0 Bình luận

Lagom có ý nghĩa là vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc, là triết lý sống thấm nhuần trong văn hóa Thụy Điển nhiều đời nay.

Nghĩ về triết lý Lagom của người Thụy Điển: Sống trên đời chỉ cần vừa đủ để hạnh phúc
0 Bình luận

Nhân sinh tại thế, biết mình còn thiếu hiểu biết, ngu muội so với đời không phải là việc dễ dàng.

Trí tuệ lớn nhất đời người là tự biết mình ngu muội
0 Bình luận

Tin liên quan

Nhờ chế độ ăn uống hợp lý, người dân bộ tộc Hunza có thể sống thọ đến 130 tuổi với tinh thần minh mẫn. Đồng thời sở hữu gương mặt trẻ đẹp "vượt thời gian".

Điều kỳ diệu ở bộ tộc 'miễn dịch' với bệnh ung thư, sống lâu nhất thế giới và sở hữu nét đẹp 'vượt thời gian'
0 Bình luận

Năm 2021, những người yêu thiên văn sẽ được chứng kiến hiện tượng siêu trăng, trăng máu và trăng xanh xuất hiện.

3 Siêu trăng, 1 trăng máu và 1 trăng xanh sẽ xuất hiện vào ngày nào trong năm 2021?
0 Bình luận

50 năm sau, nhân loại vô cùng ngỡ ngàng vì nhiều dự đoán tưởng chừng chỉ nằm trong chí tưởng tượng của Isaac Asimov lại trở thành hiện thực.

Những lời tiên tri gần như chính xác về tình hình thế giới 50 năm sau của nhà văn Mỹ Isaac Asimov
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 5 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất