2 năng lực quan trọng nhất đời người không đến từ sách vở mà đến từ trải nghiệm

Cho dù bạn đọc sách cả đời nhưng nếu không có trải nghiệm và sự đúc kết thì cũng khó lòng đạt được 2 năng lực quan trọng nhất đời người này!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Năng lực quan trọng nhất đời người: Khả năng quản lý ngưỡng kỳ vọng

Có một công thức như sau: Hạnh phúc = Hiện thực – Ngưỡng kỳ vọng. Để hiểu về công thức này, ta sẽ lấy một ví dụ rất gần gũi, đó là: Khi chúng ta vừa bước vào một môi trường làm việc mới, nếu ngay lúc đầu bạn đã là một người ưu tú, vậy thì hiển nhiên sự kỳ vọng của mọi người xung quanh đối với bạn sẽ không ngừng tăng cao. Đến cuối cùng, sự kỳ vọng này sẽ biến thành những yêu cầu mà bạn không thể đáp ứng được. Lúc này, những đánh giá tiêu cực về bạn cũng dần dần xuất hiện. Thậm chí, bạn còn bị đánh giá là không bằng những người thường ngày có năng lực bình bình, không có gì nổi bật.

Trong cuộc sống đặc biệt là trong công việc, có một loại năng lực quan trọng mà rất ít người thảo luận đến chính là: Làm thế nào để quản lý ngưỡng kỳ vọng của người khác đối với mình? Phương pháp thường thấy đó là “nén” lại sở trường, tuyệt chiêu của mình. Cụ thể là, khi đối phương mong chờ gì đó ở chúng ta, nhưng nếu chưa đến thời khắc quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không lấy ra dùng.

2-nang-luc-quan-trong-nhat-doi-nguoi-den-tu-trai-nghiem

Thế nhưng, những người xung quanh cũng không phải kẻ ngốc. Nếu bạn làm như vậy quá nhiều lần người khác sẽ cảm thấy bạn đang “giấu nghề”. Chẳng hạn như những người lúc nào cũng nói: “Ôi không, mình làm bài này không tốt lắm”, hay “Ừ, thì mình thì cũng bình thường thôi”, nhưng cuối cùng điểm lúc nào cũng cao nhất khối.

Làm người, cần phải biết khống chế một cách hiệu quả những kỳ vọng mà mọi người dành cho bạn. Nếu không biết cách quản lý hiệu quả thì kỳ vọng của mọi người đối với bạn sẽ tăng lên, lúc đó bạn sẽ phải đối mặt với những áp lực khiến bản thân không phát triển được. Thậm chí, bạn còn có thể bị gục ngã trước những áp lực đó.

Năng lực quan trọng nhất đời người: Khả năng ứng phó với sự thay đổi của thời gian

Phần lớn mọi người đều đã hoặc đang có cảm giác rằng thời gian trôi rất nhanh. Lúc còn học tiểu học thì thời gian được tính theo tháng, lên đại học thì tính theo kỳ, khi có công việc rồi thì lại tính theo năm. Càng trưởng thành, chúng ta sẽ càng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

Khi ngồi nói chuyện với bố mẹ, ông bà, chúng ta sẽ thường nghe thấy họ nói rằng: Chớp mắt một cái mà đã 10 năm rồi. Họ luôn hồi tưởng lại những câu chuyện của 20, 30 năm về trước, rồi thốt lên rằng cảm giác như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Có một cách nói khá thú vị như sau: Lúc 5 tuổi, ký ức của con người có 5 năm. Lúc này khi thêm 1 năm nữa, tức là năm 6 tuổi thì ký ức tăng thêm 1/5. Từ 6 tuổi đến 7 tuổi, ký ức tăng thêm 1/6. Rồi từ 7 tuổi đến 8 tuổi, ký ức tăng thêm 1/7. Cứ tính như vậy thì đến năm bạn 21 tuổi, kí ức sẽ chỉ tăng thêm 1/20 nữa thôi.

Nếu như hồi tưởng lại thật tỉ mỉ, bạn sẽ phát hiện ra: Lúc còn nhỏ, 10 phút nghỉ giữa giờ đủ để bạn chạy ra sân chơi gì đó. Nhưng bạn của hiện tại, chỉ vừa mở một cuốn sách ra, hình như chẳng làm cái gì, một tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi. Hay lúc nhỏ, ba tháng nghỉ hè bạn sẽ cảm thấy dài đằng đẵng. Thế nhưng bây giờ, một tháng sao chỉ có 4 tuần, mới chớp mắt đã hết rồi.

2-nang-luc-quan-trong-nhat-doi-nguoi-den-tu-trai-nghiem-1

Càng trưởng thành những chuyện chúng ta cần phải làm và lo nghĩ sẽ ngày càng nhiều. Việc cảm thấy thời gian trôi qua nhanh cũng là chuyện thường thấy. Điều quan trọng là bạn phải làm sao để ứng phó với sự thay đổi đó, làm sao để sống hết mình với thời gian, để nó không trôi qua vô ích. Làm sao để sau này khi già rồi, ngồi hồi tưởng lại câu chuyện của 20, 30 năm trước mà không cảm thấy hối hận, không phải thốt lên “ giá như lúc đó…”.

Thời gian một khi qua đi sẽ không quay trở lại, quan trọng là ở bạn. Mỗi người sẽ có một cách để ứng phó với thời gian khác nhau, cá nhân tôi cho rằng sống hết mình cũng là một năng lực giúp bạn ứng phó với sự thay đổi tự nhiên này. Còn bạn thì sao?

Xem thêm: Đừng bao giờ kết bạn với người quá tinh ranh: Mật ngọt chết ruồi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người sếp nào cũng mong muốn nhân viên của mình là người có năng lực làm việc tốt. Vậy năng lực làm việc rốt cuộc là gì?

Người có năng lực làm việc tốt đều có chung 5 đặc điểm này!
0 Bình luận

Nhân phẩm tốt là danh thiếp của mỗi người khi hành tẩu, cũng là giấy thông hành tốt nhất trong cuộc sống. Người có nhân phẩm tốt, đi đến đâu cũng được người khác yêu thương, tôn trọng, mọi sự vì thế cũng dễ dàng và thuận lợi hơn.

Làm người, so với năng lực tốt thì nhân phẩm tốt còn quan trọng hơn gấp vạn lần
0 Bình luận

Phụ nữ độc lập trong kinh tế lẫn tư tưởng đều toát ra sức hấp dẫn mạnh mẽ, khiến người khác phải khuất phục và tán thưởng. Ngoài nhan sắc và tiền tài, còn có 4 năng lực khiến người phụ nữ hấp dẫn vạn phần. Đó là 4 năng lực gì?

Bên cạnh nhan sắc và tiền tài, sức hấp dẫn của người phụ nữ còn nằm ở 4 năng lực này!
0 Bình luận

Tin liên quan

Người cha đã dành nhiều ngày để hoàn thiện bức thư, gửi gắm vào đó 10 điều sẽ trở thành hành trang quý giá cho đoạn đường dài của con trai phía trước.

Đời người là cuộc ganh đua, đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về già lại so bệnh tật
0 Bình luận

Từ xa xưa, trên thế giới ghi nhận không ít trường hợp kỳ lạ có thể bay lơ lửng trên không, thách thức giới khoa học nghiên cứu và đi tìm lời giải.

Bí ẩn về những con người có thể bay lơ lửng trên không: Siêu năng lực hay chỉ là trò lừa bịp?
0 Bình luận

Theo Kinh dịch, phàm là những người không có năng và tương lai, không thể làm nên chuyện lớn, đa phần đều làm 3 việc này.

3 việc mà người không có năng lực và tương lai hay làm: Nếu có nên sửa ngay để thành công
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất