Đừng bao giờ kết bạn với người quá tinh ranh: Mật ngọt chết ruồi

Hãy nhớ “mật ngọt chết ruồi”, nếu không muốn bị lừa dối, hãm hại thì đừng bao giờ kết bạn với người quá tinh ranh. Người xưa có câu: “Thông minh không bằng nhân hậu, tính toán không bằng trung thực, cường thế không bằng thiện lạnh”, muôn đời vẫn đúng!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đừng bao giờ kết bạn với người quá tinh ranh

Có một đồng nghiệp mới đến bộ phận vào tuần trước. Nên cuối tuần, tôi đặc biệt sắp xếp một bữa tiệc tối để cô ấy làm quen với mọi người, giúp cô ấy hòa nhập hơn với tập thể. Địa điểm tụ họp là tại một nhà hàng lẩu mà chúng tôi thường xuyên lui tới.

Đồng nghiệp mới là một người hòa đồng, mọi người trong bàn ăn cũng nhanh chóng làm quen với nhau và trò chuyện rất sôi nổi, vui vẻ. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, cho đến khi phải thanh toán tiền. Do quá đông khách, người phục vụ khi tính tiền đã xảy ra sơ xuất, tính nhiều thêm mấy chai nước. Khi quản lý trực ban phát hiện ra, anh lập tức đến xin lỗi và hứa sẽ giảm giá 20% cho bữa ăn hôm nay.

Chúng tôi thường xuyên đến nhà hàng này ăn, biết rõ công việc phục vụ cũng không hề dễ dàng, nên khó tránh khỏi sai sót. Vì vậy, chúng tôi đã đồng ý với cách giải quyết trên. Thế nhưng, người đồng nghiệp mới lại nói: “Đó là lỗi của nhân viên phục vụ, bây giờ bảo giảm giá là xong ư? Chúng tôi là khách quen đấy. Nếu chầu này không miễn phí thì lần sau chúng tôi không đến nữa đâu!”.

Người quản lý liên tục xin lỗi. Nhân viên phục vụ mắc lỗi là một cô gái nhỏ, có lẽ cô ấy mới vào làm không lâu, nghe xong lời nói của đồng nghiệp mới, nước mắt lập tức lưng tròng, nhưng vẫn cố nén lại để không òa khóc.

Dung-bao-gio-ket-ban-voi-nguoi-qua-tinh-ranh-mat-ngot-chet-ruoi-1

Cuối cùng, người quản lý đồng ý miễn phí bữa ăn và tặng thêm cho mỗi người một phiếu giảm giá 20%. Sau đó, người đồng nghiệp mới đắc thắng nói: “Bữa ăn hôm nay không được thuận lợi lắm nhỉ, nhưng không sao, lần sau tôi lại mời mọi người!”. Nghe cô ấy nói thế, vài đồng nghiệp chỉ biết gượng cười rồi rời đi trong im lặng.

Những người lúc nào cũng tự cho mình khôn lỏi sẽ khiến người khác không những không yêu thích, mà còn muốn xa lánh. Lần đầu gặp, có thể chúng ta đã bị những lời mật ngọt của họ đánh lừa. Nhưng chỉ sau một vài lần tiếp xúc, làm việc chung, bạn sẽ hiểu rằng đừng bao giờ kết bạn với người quá tinh ranh.

Người trung thực bất kể kết giao với ai cũng đều được yêu quý

Có một câu chuyện như thế này: Có một người thợ sửa khóa về ngài đã chọn hai thanh niên làm đồ đệ. Sau một thời gian dài học tập, hai người thanh niên này đã học được rất nhiều tay nghề của ông. Tuy nhiên, người thầy vẫn còn vài tuyệt kỹ chưa dạy cho hai đồ đệ. Bởi chỉ có người thừa kế thực thụ mới được truyền dạy những tuyệt chiêu này. Nếu học được rồi thì sẽ được xem là thợ sửa khóa giỏi nhất vùng. Vì vậy, người thợ sửa khóa già đã lên kế hoạch làm một bài kiểm tra cho hai đồ đệ.

Ông chuẩn bị hai chiếc hộp bị khóa phức tạp, đặt ở hai phòng khác nhau, bảo hai người chia ra mở khóa. Ai mở khóa sớm nhất sẽ là người chiến thắng.

Người đệ tử lớn chưa được 10 phút là đã mở xong, còn người đệ tử thứ hai phải mất hơn nửa giờ mới có thể mở được chiếc hộp, mồ hôi nhễ nhại trông có vẻ khó khăn vô cùng. Kết quả dường như đã hiển nhiên, người thầy hỏi: “Vậy bên trong hộp có gì?”

Dung-bao-gio-ket-ban-voi-nguoi-qua-tinh-ranh-mat-ngot-chet-ruoi-2

Người đệ tử lớn hớn hở trả lời: “Thưa thầy, có vàng miếng và châu báu ạ!”

Người đệ tử thứ hai không nói nên lời, người thầy thấy vậy thì thúc giục, anh đành đáp: “Thầy chỉ bảo con mở ổ khóa, chứ thầy không bảo con xem bên trong có gì, nên con không biết ạ!”.

Người thầy nghe thấy vật rất vui mừng và tuyên bố trước mọi người rằng: “Tôi chọn đồ đệ thứ hai làm người thừa kế của mình”. Thấy vậy, người đệ tử lớn không phục. Lúc này, người thầy chậm rãi nói: “Là thợ sửa khóa, khi mở ổ khóa trong lòng phải có ổ khóa và chỉ có ổ khóa mà thôi. Để làm được điều này, phải là người thành thật”.

Người trung thực, phúc hậu, khi vừa sinh ra đã có ba phần phúc khí. Người như vậy bất kể kết giao với ai, họ cũng đều là những người được yêu quý. Một số người nói rằng, tốt bụng là một hành ngu ngốc, tự chuốc họa vào thân, nhưng thực tế không phải vậy. Những người tử tế là người biết buông bỏ lợi ích vụn vặt trước mặt và thứ họ nhận lại được chính là sự tôn trọng và kính ngưỡng của người khác.

Tử tế không phải là hèn nhát, nhượng bộ, mà đó là khiêm tốn và nhân hậu. Người tử tế sẽ không ôm hận với những người làm tổn thương họ và với những người đã giúp đỡ mình họ nhất định sẽ tri ân tất báo. So với những kẻ quá tinh ranh đừng bao giờ kết bạn, thì những người thành thật là người ta có thể tin tưởng, kết giao cả đời.

Hãy làm người tử tế những điều may mắn tự nhiên sẽ tới

Người xưa có câu: “Thông minh không bằng nhân hậu, tính toán không bằng trung thực, cường thế không bằng thiện lành”.

Những người không tử tế thường không biết nghĩ cho người khác. Trong giao tiếp họ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là đạt được mục đích. Vì vậy, tình bạn chân chính họ còn khó có được, nói gì đến được quý nhân phù trợ thăng tiến.

Dung-bao-gio-ket-ban-voi-nguoi-qua-tinh-ranh-mat-ngot-chet-ruoi-3

Tuy nhiên, người tốt cũng có giới hạn riêng của họ. Nhờ vào trái tim, họ biết rõ điều gì nên khoan dung và điều gì không thể tha thứ. Người tốt bụng là người có tấm lòng trong sáng, biết ơn, không có ác ý với người khác. Họ có sự thẳng thắn và rộng lượng đối với mọi việc. Khi bạn bè gặp khó khăn, họ sẵn lòng vươn tay giúp đỡ. Họ có một trái tim chân thành, đối xử dịu dàng với mọi người, nhưng lại chẳng bao giờ khoe khoang hay thể hiện mình.

So với những người ranh mãnh, thì lời chúc phúc của những người tử tế không chỉ khiến bản thân họ vui vẻ mà còn có thể truyền lại phúc khí này cho người thân, con cháu, bạn bè xung quanh. Hãy là một người tử tế, những điều may mắn trong cuộc sống sẽ đến với bạn một cách tự nhiên.

Xem thêm: Bệnh “mất trí” của người trưởng thành: Nhớ dai lỗi lầm của người khác nhưng dễ quên lòng tốt của họ với mình

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Cổ nhân nói “Giàu không kết bạn, hoạn nạn chớ tìm người thân”, lời dạy này xuất phát từ một câu chuyện xưa, đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Hãy tìm hiểu và ngẫm nghĩ!

Cổ nhân nói: “Giàu không kết bạn, hoạn nạn chớ tìm người thân”, càng ngẫm càng thấy thấm!
0 Bình luận

Thà chơi với tiểu nhân còn hơn kết bạn với ngụy quân tử, đây là điều mà cổ nhân đã dạy. Bởi kẻ trước dễ dò, kẻ sau như bom nổ chậm.

Thà chơi với tiểu nhân còn hơn kết bạn với ngụy quân tử
0 Bình luận

Bản chất của xã hội chính là trao đổi ngang bằng, gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Nếu không có đủ thực lực mà cứ cố chen chân vào những nơi không thuộc về mình bạn sẽ mãi chỉ là kẻ ngoại đạo mà thôi.

Bản chất của xã hội vốn là trao đổi ngang bằng: Muốn kết bạn với người giỏi trước tiên phải hoàn thiện bản thân
0 Bình luận

Tin liên quan

Trước đó, trong loạt chia sẻ trên Twitter, tỷ phú Bill Gates đã chia sẻ mộ số lời khuyên cho người trẻ vô cùng thấm thía.

Lời khuyên của tỷ phú Bill Gates cho người trẻ: Hãy kết bạn một cách thông minh
0 Bình luận

Câu chuyện “giấc mơ Mỹ” truyền cảm hứng của cô Katya Echazarreta giúp cô trở thành 1 trong 6 hành khách khách của chuyến du hành vũ trụ lần thứ 5. 

'Giấc mơ Mỹ' - câu chuyện truyền cảm hứng giúp cô gái nghèo từng làm 4 công việc nuôi gia đình được bay vào vũ trụ
0 Bình luận

Công việc nào cũng có vai trò nhất định trong xã hội, dù là làm nghề gì bạn cũng hãy luôn trân trọng công việc của chính bản thân mình.

5 điều Phật dạy giúp bạn sớm thành công rực rỡ trong công việc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất