Mang niềm vui giáng sinh đến cho trẻ em thiếu may mắn
Những món quà tuy đơn giản nhưng đối với các em nhỏ tại mái ấm Thánh Tâm xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đó là niềm vui lớn lao, ấm áp và hạnh phúc trong ngày lễ Giáng sinh.

Thấy xe ô tô của nhóm thiện nguyện đỗ trước cổng, các em nhỏ ở mái ấm liền chạy ùa ra, háo hức khi biết bữa tiệc Giáng sinh năm nay không chỉ có quà mà còn có bánh gato, hoa quả và cả món pizza yêu thích.
Khi những ngọn nến được thắp lên, tiếng nhạc bắt đầu ngân vang, bọn trẻ lại cùng nhau hát những bài ca mừng Giáng sinh rộn ràng. Nhận quà cắt bánh cùng mọi người xong, cô bé Thu Lan 15 tuổi, mắc hội chứng down hát múa trong tiếng vỗ tay và cỗ vũ của mọi người. “Con vui lắm, hạnh phúc lắm” cô bé nói và sà vào lòng chị Ngô Thu Trang (48 tuổi, Hà Nội).
Không chỉ Giáng sinh, mà mùa lễ nào trong năm chị Trang và những người bạn trong nhóm thiện nguyện đều ghé đến mái ấm Thánh Tâm để tạo bất ngờ cho các em nhỏ. Chị Tâm chia sẻ, năm 2017 là lần đầu tiên chị đến mái ấm Thánh Tâm, khi ấy chị mwois biết nơi đây đang nhận nuôi và chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật bị bỏ rơi, người già không nơi nương tự và cả những cô gái lầm lỡ. Thấu hiểu và đồng cảm trước những mảnh đời khó khăn, suốt 7 năm nay chị luôn đồng hành, hỗ trợ cho mái ấm trong khả năng của mình.
“Ngày tôi mới đến mái ấm Thánh Tâm chỉ có một ngôi nhà cấp 4, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn”, chị Trang nói. Thương các xơ và những số phận thiệt thòi, chị Trang đã bỏ tiền túi và kêu gọi bạn bè trong và ngoài nước góp công sức, hiện vật, tài chính để giúp đỡ. Khi mái ấm được chuyển đến nơi mới khang trang hơn, nhóm thiện nguyện của chị đã chủ động đến làm mái che, lát sân, sắm sửa vật dụng như bàn ghế, tủ lạnh, tivi,… cho mái ấm. Ngoài ra, mọi người còn dựng thêm tủ thuốc, xây thư viện trên tầng 2 để các em nhỏ có nơi đọc sách.
Hàng tháng, khi các xơ và các con ở mái ấm cần hỗ trợ gì, chị Trang và bạn bè cũng cố gắng giúp đỡ trong khả năng. “Chúng tôi mang gạo, thịt ruốc, thực phẩm thiết yếu để cải thiện bữa ăn cho các xơ và các con”, chị Trang bộc bạch.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những “quý ân nhân” của mái ấm còn thường xuyên tổ chức các buổi tham quan dã ngoại, vui chơi ở trung tâm Hà Nội để các em nhỏ tại mái ấm được trải nghiệm không gian mới, thú vị. Các anh chị trong nhóm thiện nguyện cũng kết nối các bé với con em mình là học sinh khóa trên, dạy online khi cần. “Nhờ mẹ Trang và các mẹ quan tâm, con có điều kiện học tốt hơn, con biết ơn các mẹ nhiều lắm”, Thanh Trúc (đã đổi tên), 10 tuổi, cô bé mồ côi đến mái ấm từ khi lọt lòng chia sẻ.
Xơ Nguyễn Thị Bích, đại diện của mái ấm Thánh Tâm cho biết, mái ấm hiện có tổng cộng gần 40 người, trong đó có 7 xơ chăm sóc các con, 2 cụ già neo đơn, 1 mẹ đơn thân nuôi con nhỏ và hơn 10 trẻ ở độ tuổi từ 1-17 tuổi, trong đó hơn nửa các con bị khiếm khuyết trí tuệ. “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chị Trang và mọi người trong nhóm thiện nguyện mà cuộc sống của các xơ và các con tại mái ấm bớt khó khăn và vui vẻ hơn”, xơ Bích cho biết.
Từ năm 2017 đến nay, năm nào vào dịp Giáng sinh, những đứa trẻ ở mái ấm Thánh Tâm cũng được đón ngày lễ ấm áp và đầy đủ. Không chỉ các con, tất cả mọi người ở đây đều được tặng quà. “Mỗi lần đến thăm, thấy các con quấn quýt, vui vẻ, tôi cũng thấy vui trong lòng. Thời gian qua đi, nhìn các con lớn lên, trưởng thành khỏe mạnh, chúng tôi càng thấy những hoạt động đồng hành của mình hôm nay thật ý nghĩa”, chị Trang bộc bạch.
Xem thêm: Cụ ông 50 lần hiến máu thiện nguyện: Viết tiếp sự sống từ lòng nhân ái
Đọc thêm
Suốt gần 31 năm qua, cụ ông 66 tuổi ở Q.10, TP.HCM đã lặng lẽ trao đi những giọt máu của mình, gieo mầm sự sống cho những mảnh đời xa lạ.
Tháng 12 này, giải chạy thiện nguyện trực tuyến "Nối Đôi Bờ Vui" chính thức được khởi động với sứ mệnh đầy nhân văn: Xây cầu cho vùng Tây Nam Bộ, thay thế các cây cầu tạm bợ, nguy hiểm.
Từ ngày còn công tác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cho đến khi về hưu, bà Phan Huyền Trân vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh.
Tin liên quan
Mới đây, Dự án Nuôi Em đã đến địa bàn xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) gửi tặng 1180 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đều đặn mỗi năm, xưởng bánh mì La Boulangerie Francaise sẽ mở lớp dạy nghề cho khoảng 20 người trẻ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ, kết nối việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.
Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ 12, Ấp 3, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) chủ động đăng ký xin thoát khỏi hộ cận nghèo.
Đề nghị luận xã hội 200 chữ (trích đề tham khảo kỳ thi THPT 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo) - Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.