Hối hận muộn màng – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Tôi hối hận nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi chẳng thể tin được một người đàn ông trưởng thành như mình lại cuối cùng bị một cô gái trẻ lợi dụng, đánh mất cả gia đình.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ tào khang luôn sát cánh đồng hành, cùng tôi trải qua bao khó khăn trong cuộc sống. Nhưng rồi, sự xuất hiện của một người phụ nữ trẻ hơn vợ tôi 7 tuổi, xinh đẹp, quyến rũ đã làm tôi mờ mắt. Cô ấy là thư ký do tôi tuyển vào công ty. Kể từ ngày cô ấy xuất hiện, tôi như bị cuốn vào vòng xoáy đam mê.
Ban đầu, tôi chỉ định chơi bời cho vui, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Nhưng lâu dần tôi không còn giữ được mình, không còn tự chủ được bản thân. Nhân tình muốn gì tôi cũng cho, không chỉ cho tiền cô ta chi tiêu, tôi còn mua nhà, mua xe cho cô ta.
Tưởng cứ âm thầm như vậy là êm xuôi. Nào ngờ được một thời gian, nhân tình nói muốn được cả đời ở bên tôi, muốn có danh phận. Tôi một lần nữa mụ mị, quyết định công khai chuyện ngoại tình và đòi ly hôn với vợ.
Tôi rời bỏ người vợ tào khang để đến với nhân tình. Tôi cứ tưởng cuộc sống sau này của mình sẽ tràn ngập tình yêu, hạnh phúc. Nào ngờ, chỉ 3 tháng sau khi về chung nhà, tôi vô tình bắt gặp cô ta tay trong tay với một người đàn ông trẻ. Sự thật ấy khiến tôi bàng hoàng, tỉnh khỏi cơn mê, bắt đầu suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra.
Tôi âm thầm theo dõi cô tay, lấy lý do đi công tác để xem cô ta ở nhà làm gì. Nhờ đó tôi lấy được rất nhiều bằng chứng cô ta phản bội mình. Hóa ra, trong cuộc tình này tôi chỉ là kẻ bị lợi dụng. Cô ta dùng tiền tôi chu cấp để tiêu xài, chơi bời, ngã vào vòng tay của những gả trai trẻ. Ngoài tôi ra cô ta còn có vài ba gã nhân tình nữa. Lấy ấy tôi mới thực sự nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Tôi đã đánh đổi gia đình, hạnh phúc, vợ con để chạy theo ảo ảnh phù du. Để giờ đây vợ không còn bên cạnh, các con cũng khinh thường không muốn thấy mặt ba.
Tôi hối hận nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi chẳng thể tin được một người đàn ông trưởng thành, tinh anh, vượt qua muôn vàn sóng gió như mình lại cuối cùng bị một cô gái trẻ lợi dụng, đánh mất cả gia đình.
Tôi đưa ra bằng chứng chất vấn cô ta tại sao lại phản bội mình? Cô ta không ngần ngại thừa nhận và yêu cầu chia tay, không muốn vướng bận gì đến tôi nữa. Thật ra, dù tôi có làm lớn chuyện thì sự việc cũng chỉ khiến tôi thêm xấu hổ mà thôi.
Người phụ nữ ấy chưa phải là vợ tôi chính thức của tôi trên pháp lý, những thứ tôi cho cô ta cũng là tình nguyện. Nhà và xe đều đứng tên cô ta, tôi cũng không thể lấy lại được. Là do tôi dại nên mới bị cô ta dắt mũi.
Giờ đây, mỗi khi trở về căn nhà trống, tôi đau đớn hối hận khi cảm nhận được sự cô đơn và mất mát đến tột cùng. Tôi thương vợ, thương con nhưng biết không thể quay lại quá khứ. Mọi ân hận đều đã muộn màng. Ở tuổi gần 60, tôi có tất cả nhưng chẳng có ai chân tình bên cạnh.
Xem thêm: Ông nội tôi lấy vợ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận