Con lúc nhỏ rất thông minh nhưng lớn lên học đâu quên đó, nguyên nhân nằm ở bố mẹ

Nhiều bố mẹ thắc mắc tại sao con lúc nhỏ rất thông minh nhưng càng lớn trí nhớ lại càng kém đi? Nguyên nhân nằm ở thói quen mà bố mẹ hình thành cho con mỗi ngày!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

3 lý do khiến con lúc nhỏ rất thông minh nhưng lớn lên học đâu quên đó

Mấy bữa nay em ở nhà kèm con học mà muốn nổi cáu luôn các mẹ ạ. Chẳng hiểu sao hồi con em 3 tuổi, ai gặp cũng khen con thông minh, còn nhỏ đã biết nhận dạng con vật, mặt chữ, con số,… Vậy mà bây giờ con em lên lớp 3 rồi, học đâu quên đó làm em nản thật sự.

Con-luc-nho-rat-thong-minh-nhung-lon-len-hoc-dau-quen-do-1

Rõ ràng là con lúc nhỏ rất thông minh vậy mà sao càng lớn càng kém, rồi em chia sẻ chuyện này cho bạn thân nghe. Nghe xong hỏi liền hỏi em là tối có cho con đi ngủ sớm không? Em nói tối nào 2 vợ chồng em cũng bấm điện thoại đến 11 giờ mới ngủ, có hôm con nghịch quá thì bố đưa cho một cái điện thoại luôn để con nằm im khỏi phá. Bạn thân em nghe vậy mới nói: Vậy thì đúng quá rồi! Mặc dù trí thông minh và chiều cao của trẻ bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền, nhưng đây không phải là yếu tố quyết định tất cả. Chính những thói quen trong cuộc sống hàng ngày mới là nguyên nhân chi phối đến trí nhớ của trẻ. Dưới đây là một số yếu tố khiến con lúc nhỏ rất thông minh nhưng càng lớn trí nhớ lại càng kém, em chia sẻ để các mẹ cùng tham khảo nhé:

1.   Bỏ qua tầm quan trọng của bữa sáng

Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong 3 bữa ăn và là món ăn đảm bảo cho sự khởi đầu của một ngày mới. Sau một đêm trao đổi chất, cơ thể bé sẽ có nhiều chất thải chờ thải ra ngoài, đồng thời cơ thể cũng mất nhiều nước. Vì vậy, mẹ đừng quên cho trẻ uống 200ml nước ấm sau khi thức dậy vào buổi sáng để có thể giữ ẩm cho các cơ quan nội tạng, thúc đẩy quá trình đào thải chất thải ra bên ngoài, ngăn ngừa táo bón và sỏi thận.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng đừng quên cho trẻ uống sữa vào mỗi buổi sáng để bổ sung lượng protein, canxi và vitamin cần thiết cho sự phát triển trí não và chiều cao của trẻ. Đặc biệt, đừng quên cho trẻ ăn sáng đầy đủ để con dễ dàng tập trung và học tập tốt hơn. Điều này có liên quan mật thiết đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

2.   Trẻ thiếu ngủ kéo dài

Giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Vì trẻ tiết ra nhiều hormon tăng trưởng khi ngủ, đặc biệt loại hormone này thường được tiết ra mạnh hơn khi ngủ sâu giấc. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, giấc ngủ sâu đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ. Thế nên, cha mẹ nếu muốn con có một trí não tốt thì việc cho con ngủ đủ giấc là vô cùng quan trọng. Nếu cha mẹ muốn rèn luyện thói quen ngủ tốt cho con thì không chỉ nên hạn chế thời gian xem tivi, điện thoại,…mà còn phải tạo không gian ngủ tốt cho con như tắt đèn, giữ yên tĩnh.

Con-luc-nho-rat-thong-minh-nhung-lon-len-hoc-dau-quen-do-3

Giấc ngủ sâu không xuất hiện liên tục mà thường xuyên xen kẽ giữa giấc ngủ sâu và ngủ nông, trẻ càng đi ngủ muộn thì khả năng đi vào giấc ngủ sâu càng ít. Nên cha mẹ cần lưu ý vấn đề này!

3.   Trẻ không tập thể dục

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khả năng thể thao có liên quan mật thiết đến trí thông minh và sự sáng tạo. Điều này là do việc tập thể dục ảnh hưởng đến não bằng cách thiết lập các điểm tiếp xúc thần kinh. Lúc này não bộ sẽ chịu trách nhiệm về bộ nhớ và chức năng điều hành, giúp trẻ học cách lập kế hoạch và định hướng hành vi của mình.

Vì thế, muốn trẻ tăng cường trí nhớ dù bận rộn cha mẹ cũng đừng quên cho con tập thể dục mỗi ngày với khoảng thời gian từ 10-15 phút. Mỗi ngày một kế hoạch tập luyện cụ thể sẽ giúp con vừa khỏe mạnh, vừa cải thiện sự tập trung của mình.

Xem thêm: Con đến tuổi dậy thì cha mẹ nên làm 5 điều này để tốt cho con

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sự tự tin là một trong những tài sản quan trọng nhất mà con người sở hữu, nó quan trọng hơn cả kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm. Với 4 lý do thuyết phục dưới đây, bố mẹ chắc chắn phải rèn luyện tự tin cho con ngay từ khi còn nhỏ.

Sự tự tin là “hành trang quý giá nhất” mà bố mẹ phải rèn cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ
0 Bình luận

Độ tuổi để tham gia vào các giao dịch nhà đất thường là 18 tuổi, nhưng nếu là nhà đất tặng cho thì trẻ em có được đứng tên sổ đỏ không?

Được ông bà tặng cho căn nhà, phụ huynh băn khoăn liệu con nhỏ có được đứng tên sổ đỏ khi nhận tặng nhà đất?
0 Bình luận

Ngay từ nhỏ, nếu cha mẹ thấy con mình có 2 biểu hiện này thì cần uốn nắn ngay kẻo sau này trẻ sẽ bất hiếu, bỏ mặc cha mẹ già một mình cô quạnh. 

Những đứa trẻ bất hiếu khi còn nhỏ thường có 2 biểu hiện này, cha mẹ cần uốn nắn ngay
0 Bình luận

Tin liên quan

Ngay từ nhỏ, nếu cha mẹ thấy con mình có 2 biểu hiện này thì cần uốn nắn ngay kẻo sau này trẻ sẽ bất hiếu, bỏ mặc cha mẹ già một mình cô quạnh. 

Những đứa trẻ bất hiếu khi còn nhỏ thường có 2 biểu hiện này, cha mẹ cần uốn nắn ngay
0 Bình luận

Ban đầu là nhặt hộ cái thước kẻ, cái bút do, sau thì cõng bạn đi học, đi chơi... Cứ thế suốt hơn 1.4000 ngày, Tú đã cất đi "cái mai rùa" tự ti của Đăng để giúp bạn thêm hòa đồng. 

Chuyện cậu học trò Quốc Oai hơn 1.400 ngày tình nguyện cõng bạn đi học: 'Việc của con nhỏ bé có gì đâu mà phải nhận khen'
0 Bình luận

Độ tuổi để tham gia vào các giao dịch nhà đất thường là 18 tuổi, nhưng nếu là nhà đất tặng cho thì trẻ em có được đứng tên sổ đỏ không?

Được ông bà tặng cho căn nhà, phụ huynh băn khoăn liệu con nhỏ có được đứng tên sổ đỏ khi nhận tặng nhà đất?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 15 giờ trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 6 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất