Cuộc đời phi thường phía sau hình ảnh vị đại gia chi hơn trăm tỉ tặng sinh viên nghèo
Một danh nhân ở Hà Nam (Trung Quốc) suốt 19 năm trời quyên góp 32 triệu NDT để giúp 4.000 sinh viên đại học ở nông thôn hoàn thành chương trình học.

Để có tiền cho con ăn học đối với các gia đình nghèo là một gánh nặng rất lớn. Các khoản chi phí từ tiền học, tiền sinh hoạt phía... đều khiến bố mẹ và chính đứa con đang ăn học phải "đau đầu".
Tuy nhiên, ở Trung Quốc xuất hiện 1 người đàn ông có tâm nhân từ như bụt. Người này nổi tiếng với hình ảnh ngồi phát tiền cho học sinh nghèo, giúp họ tiếp tục được theo đuổi con đường học vấn.

Được biết, người đàn ông trong câu chuyện này sống ở Tân Hương, Hà Nam, Trung Quốc.
Trang Baidu chia sẻ, người đàn ông trong clip tên là Cui Peijun - một doanh nhân giàu có ở Hà Nma. Hành động của ông Cui Peijun là sự kiện tặng tiền cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được diễn ra mỗi năm.

Trong video, ông Cui ngồi cạnh một chiếc bàn dài, bên trên đặt những tập tiền có mệnh giá 100 NDT (hơn 340 nghìn đồng). Số tiền này được chia thành từng cọc có trị giá từ 3.000 – 4.000 NDT (khoảng 10 – 13 triệu đồng) và trao tận tay cho các sinh viên có mặt.
Mỗi khi đến lượt, các sinh viên đều giơ hai tay nhận tiền và không quên cúi đầu cảm ơn vị doanh nhân có tài có tâm này. Năm nay, tổng số tiền ông Cui chi ra để tặng học sinh là 1,1 triệu NDT (gần 3,8 tỉ đồng) và đã có 160 người được nhận trợ giúp.

Công việc ý nghĩa này đã được ông Cui duy trì trong suốt 19 năm qua. Vị doanh nhân này đã hỗ trợ tài chính tổng cộng 32 triệu NDT (hần 110 tỉ đồng) cho 4.000 sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn để họ có thể đến trường và hoàn thành chương trình học, tìm việc làm, sau đó trả các khoản nợ từng vay mượn.
Bật mí về nguyên nhân dẫn đến chuỗi hành động thiện nguyện này, ông Cui cho biết: “Tôi từng phải bỏ học vì nghèo, do đó tôi đã tự mình khởi động dự án này. Cái nghèo không nên là thứ để truyền lại cho thế hệ sau. Họ không nên phải nghỉ học chỉ vì không có tiền".

Wen Menghan - một sinh viên nghèo đến từ thôn Trường Nguyên (Trung Quốc) chính là 1 trong những người bước chân được vào giảng đường đại học nhờ có ông Cui. Trong kì thi tuyển sinh vừa rồi, Weng đỗ vào Đại học Tứ Xuyên với số điểm cực cao là 628/750.
Thế nhưng số tiền học phí 6.000 NDT (hơn 20,5 triệu đồng) là quá sức đối với cô và gia đình. Và rồi khi nhận được khoản tiền hỗ trợ từ ông Cui, Weng đã có thể lo liệu được học phí ban đầu, hoàn thành ước mơ vào đại học. Cô xúc động chia sẻ: “Với số tiền này em sẽ học hành chăm chỉ và học xong, sẽ có ngày em kiếm được nhiều tiền.”

Hiện việc làm của ông Cui vẫn đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo dân tình. Bạn thấy sao về hành động của vị doanh nhân này, hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé.
Xem thêm: Xúc động người em gái 89 tuổi "thề không lấy chồng" chăm chị ốm suốt gần 1 thế kỉ ở Quảng Ngãi
Đọc thêm
Hơn 1 năm qua, bà mẹ hai con Nguyễn Diệu Linh (Hà Nội) tình nguyện chạy tới cả trăm chuyến xe 0 đồng, đem tiền nhà đi hỗ trợ "người dưng".
Nhận tin từ nhóm thiện nguyện rằng đang cần tài xế đưa vợ chồng người dân tộc về quê, anh nhân viên này chẳng ngại đường xa mà lập tức đồng ý.
Từng có tuổi thơ nghèo khó, được bà lão hàng xóm cưu mang, 7x Hà Nội cũng vì thế mà ấp ủ từ sớm ước nguyện đi giúp người, giúp đời.
Bài mới

Chỉ trong vòng 3 năm (1963-1970) ở mặt trận Trị Thiên, “vua mìn” Trịnh Tố Tâm đã chỉ huy đơn vị đánh 58 trận, diệt 1.500 tên địch, phá hủy 61 xe quân sự, đánh bật 19 đoàn tàu hỏa... Riêng ông đã tiêu diệt được 272 tên địch, bắn rơi và phá hủy 3 máy bay và cực kỳ nổi tiếng với câu nói: "Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!"

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg được công bố mới đây, Bill Gates lần đầu tiên sau nhiều năm rơi khỏi top 10 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông giảm 30%, tương đương 52 tỷ USD, sau khi Bloomberg điều chỉnh cách tính để phản ánh chính xác hơn các khoản quyên góp từ thiện khổng lồ của vị đồng sáng lập Microsoft.

Chồng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai thứ hai 18 tuổi lén mẹ đăng ký đi kháng chiến chống Mỹ và không trở về. Hơn 60 năm nay, mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Lang (Hội An, Quảng Nam cũ) vẫn ôm ấp niềm hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được hài cốt con trai thay vào ngôi mộ gió được lập nhiều năm nay.

Giữa những trang giấy đã úa màu thời gian, 109 bức thư mà bà Vũ Thị Lui nâng niu gìn giữ chính là những mảnh hồn xưa còn sót lại của một thời đạn lửa. Mỗi con chữ đều thấm đẫm tình yêu thương, nỗi mong nhớ và cả tinh thần bất khuất của một thế hệ đã sống, đã yêu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Những bức thư ấy đã theo chân người lính qua rừng sâu, suối cạn, qua những năm tháng hành quân gian khổ và hôm nay, chúng vẫn còn đó như những nhân chứng thầm lặng kể lại bản anh hùng ca của một thời không thể nào quên.

Từ nữ sinh đầu tiên của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đến chuyên gia y tế cộng đồng, thạc sĩ Phan Vũ Diễm Hằng dành trọn hành trình sự nghiệp cho những việc tử tế. Ở tuổi nghỉ hưu, bà vẫn bền bỉ với những dự án giáo dục vùng cao, xây ký túc xá, bảo trợ học sinh nghèo và lan tỏa tinh thần “nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc”.

Xung phong đi xã, được chỉ định làm Bí thư xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), Phó giáo sư Đoàn Văn Trường (SN 1989) nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần nhiệt huyết: “Tôi mong muốn được phát triển, thay đổi những vùng đất khó, giúp người dân miền núi có cuộc sống tốt hơn”.