Vì sao cổ nhân nói "3 mặc kệ, 4 không nói, 5 không giúp"?

Sống ở đời, dù bạn có thiết lập được mối quan hệ tốt đến đâu thì cũng phải nhớ nguyên tắc này: "3 mặc kệ, 4 không nói, 5 không giúp".

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nguyên tắc “3 mặc kệ”

Không xen vào công việc riêng của người khác

Mặc kệ người khác trong trường hợp này có nghĩa là gì? Mỗi người là một thực thể cá biệt, mỗi người đều có công việc của riêng mình. Công việc, phương pháp làm việc và thời gian làm việc cũng là sự lựa chọn của mỗi người. Do đó, bất kể chúng ta có rảnh rỗi cỡ nào, cũng không nên can thiệp quá sâu vào công việc riêng của người khác. 

Bất kể mối quan hệ giữa hai người có tốt đến đâu, cũng không ra lời khuyên về tình cảm

 Đồng nghĩa là tốt nhất chúng ta nên “mặc kệ” với những vấn đề tình cảm của người khác, không đóng vai trò trung gian. Bởi vì những vấn đề về tình cảm thường phức tạp và tinh vi, chúng ta là người ngoài nên không có khả năng hiểu, không hiểu thì không can thiệp và càng không thể giải quyết chúng. 

Bất kể mối quan hệ giữa hai người có tốt đến đâu cũng không can thiệp vào chuyện gia đình của họ

Chuyện gia đình là chuyện riêng tư của mỗi thành viên trong gia đình. Chúng ta không nằm trong mối quan hệ này cùng với họ cho nên chúng ta không có nghĩa vụ, quyền hạn hay khả năng can thiệp vào. Vì vậy tốt nhất là “mặc kệ” chuyện gia đình của người khác. 

Nguyên tắc “4 không nói”

 Không nói xấu người khác

Chúng ta không nên dễ dàng nói xấu người khác hoặc lan truyền những thông tin tiêu cực. Điều nên làm là duy trì tư cách đạo đức tốt và các mối quan hệ giữa các cá nhân. 

Không nói những điều hư cuồng

Không nói những điều hư cuồng có nghĩa là luôn khiêm tốn, không coi thường bản thân hoặc tự tin thái quá. Bởi vì chúng ta không bao giờ có thể hiểu hết được điểm mạnh và khả năng của người khác.

vi-sao-co-nhan-noi-3-mac-ke-4-khong-noi-5-khong-giup-7

Không phàn nàn

Không phàn nàn bao gồm việc không kể khổ hay đổ lỗi cho người khác. Bởi làm như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề mà chỉ phát ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân và người khác.

Không nói những lời sáo rỗng 

Điều này có nghĩa là chúng ta nên tránh nói những điều vô nghĩa, vô giá trị, vì sự sáo rỗng, nói nhiều cũng vô ích. Lời nói ra phải có ý nghĩa và phù hợp. 

Nguyên tắc “5 không giúp” 

Không vượt quá ranh giới để giúp đỡ

Khi quyết định giúp đỡ ai đó, chúng ta phải biết đến giới hạn và sự kiềm chế. Người thông minh sẽ không nên gánh vác “chuyện và công việc” của người khác nếu chúng vượt quá khả năng và quyền hạn của họ.

Dù mối quan hệ với người khác có tốt đến đâu thì người thông minh cũng luôn giữ một khoảng cách thích hợp với người khác. Họ không vượt quá giới hạn về quyền lợi và nghĩa vụ của mối quan hệ để can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. “Không giúp” trong trường hợp này là tránh những rắc rối không cần thiết cho bản thân và những người khác.

 Không giúp người vô ơn 

Trước khi giúp đỡ người khác, trước tiên chúng ta nên hiểu tính cách và lòng biết ơn của họ. Chúng ta không thể giúp đỡ những người không biết ơn và trân trọng sự phó xuất của mình.

Giúp người nguy cấp không giúp đỡ người nghèo

Khi giúp đỡ người khác, chúng ta nên phân biệt hoàn cảnh và giúp đỡ những người thực sự cần đến sự giúp đỡ, chứ không phải những người lười biếng và không làm gì cả. 

Không giúp đỡ điều vô đạo đức và không hợp pháp

Bạn không thể giúp đỡ người làm những việc phi pháp hoặc trái đạo đức. Khi giúp người, bạn phải duy trì rõ ràng điểm sống đúng và các nguyên tắc về đạo đức của mình. 

Bằng cách tuân thủ các nguyên tắc này, chúng ta có thể xử lý tốt hơn các mối quan hệ giữa các cá nhân, bảo vệ lợi ích của chính mình và tôn trọng quyền riêng tư của người khác, đồng thời tránh được những tranh chấp và xung đột không đáng có.

Những nguyên tắc này dạy chúng ta duy trì sự điều độ và khiêm tốn trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân, không can thiệp vào chuyện riêng tư và chuyện gia đình của người khác, đồng thời tránh tranh chấp và xung đột bằng lời nói. 

Nói chung, nếu áp dụng những nguyên tắc trên vào cuộc sống, chúng ta có thể duy trì thái độ hợp lý và bình tĩnh trong tương tác giữa các cá nhân, đồng thời tuân theo những chuẩn mực đạo đức và các nguyên tắc nhất định trong xã hội. 

Các nguyên tắc này nhắc nhở chúng ta về tôn trọng quyền riêng tư và không gian cá nhân của người khác, tránh sự can thiệp không cần thiết, đồng thời duy trì đạo đức trong giao tiếp và giao tiếp một cách có ý nghĩa. 

Tuân thủ những nguyên tắc này không chỉ giúp chúng ta duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người mà còn bảo vệ lợi ích và nhân phẩm của chính chúng ta. 

Khi giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân, chúng ta nên ghi nhớ những nguyên tắc “ba mặc kệ, bốn không nói và năm không giúp” để đối mặt với mọi tình huống phức tạp trong cuộc sống, cũng như giữ gìn sự tương tác giữa các cá nhân với một thái độ lý trí và trưởng thành. 

Xem thêm: Cổ nhân dạy: “Nhân bất khả mạo tương, hải thủy bất khả đấu lượng”

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ở xã hội xưa, lễ nghi là quy phạm điều chỉnh đạo đức và hành vi của con người. Bên cạnh đó nó cũng là biểu tượng xã hội văn minh, của truyền thống tốt đẹp.

'Người thiếu lễ sẽ ngang ngược, xã hội thiếu lễ sẽ rối ren' - vì sao cổ nhân nói vậy?
0 Bình luận

Về bữa ăn, trong dân gian có nhiều câu nói phổ biến, chẳng hạn như: "Món không bày ba, đũa không chia năm, chỗ không xếp sáu".

Cổ nhân dặn: Món không bày ba, đũa không chia năm, chỗ không xếp sáu
0 Bình luận

Người xưa dùng cân đòn làm từ gỗ, có khắc 16 vạch, một khắc tượng tưng cho 1 lạng. Cân đòn trông đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều trí tuệ thâm sâu.

Giải mã câu nói 'kẻ tám lạng người nửa cân' qua trí tuệ cổ nhân trong chiếc cân đòn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất