Sai lầm người trẻ hay sa lầy ở chốn công sở: Coi công ty như gia đình

Đôi khi người trẻ hay nghĩ rằng, mình đi làm ở đâu thì đồng nghiệp ở đó là anh em thân thiết, coi công ty như gia đình mình mà không biết rằng đó là sai lầm tai hại.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 06/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Coi công ty là gia đình, lợi hay hại?

Có thể thấy, văn hóa công sở những năm gần đây đang hướng về xây dựng hình tượng "gia đình" giữa các nhân viên với nhau. Hầu hết chúng ta khi mới đi làm, đều được nghe câu nói rằng: "Anh/chị xem em như anh em trong nhà, ban mình là một gia đình". Vì thế, nhiều người trẻ hay nghĩ rằng mình đi làm ở đâu thì đồng nghiệp là anh em thân thiết, còn công ty thì giống như gia đình.

sai-lam-nguoi-tre-gap-chon-cong-so-coi-cong-ty-nhu-gia-dinh
Hầu hết chúng ta khi mới đi làm, đều được nghe câu nói rằng: "Anh/chị xem em như anh em trong nhà, ban mình là một gia đình".

Đây là một trong những chiến lược quản lý nhân viên, chắc chắn hữu hiệu hơn là việc quản thúc nhân viên như "chủ-tớ", hay nhấn mạnh ranh giới "cấp trên - cấp dưới". Nếu mọi người đều cảm thấy gắn bó với nhau như gia đình, họ sẽ cảm thấy mình cần phải tận tâm, chân thành với công việc hơn. Đồng thời, mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau cũng sẽ nhẹ nhàng, tình cảm hơn, cùng giúp đỡ nhau để công ty phát triển.

Thế nhưng, suy nghĩ này có thể là một sai lầm tai hại. Quan hệ này không xấu, chỉ có điều nó dễ bị đem ra lợi dụng, lôi kéo để chia bè phái trong công ty, gây ảnh hưởng không khí chung. Với những công ty có quy mô lớn, việc nội bộ giữa các nhân viên phức tạp, thì khái niệm "gia đình" có thể ảnh hưởng tới môi trường công sở. Nếu cấp trên của ta đấu đá với ai, thì nhân viên phòng ban sẽ có xu hướng đứng về phe đó, dễ bỏ qua mục đích thật của công việc. 

Vì sao không nên coi công ty là gia đình?

Quên mất quyền và nghĩa vụ của người lao động

sai-lam-nguoi-tre-gap-chon-cong-so-coi-cong-ty-nhu-gia-dinh
Vì coi công ty là gia đình, nên họ cảm thấy ngại ngần khi hỏi những chuyện liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ.

Không ít người trẻ khi mới đi làm, đôi khi chẳng dám hỏi sếp về lương, bảo hiểm,... bởi họ cho rằng, sếp đang coi mình là... em trai-em gái. Vì coi công ty là gia đình, nên họ cảm thấy ngại ngần khi hỏi những chuyện liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ. Không ít người đã rơi vào cảnh khốn khổ, làm việc lâu dài mà không hề trò chuyện về hợp đồng, bảo hiểm, chỉ nghe những lời hứa suông.

Hãy nhớ rằng, những điều như hợp đồng, bảo hiểm y tế,... đều được quy định trong luật pháp, và mọi công ty đều có trách nhiệm tuân thủ. Đừng để những suy nghĩ như "anh em", "gia đình",... ngăn cản ta nhận quyền lợi của mình, cản trở con đường sự nghiệp.

Không dám rời bỏ

Có thể nhận thấy, có nhiều người dù thấy công ty đang suy kiệt, khó khăn hay có offer ở cơ quan khác tốt hơn nhưng không dám nghỉ việc, vì lỡ coi chốn công sở như gia đình. Quan hệ này không có gì xấu, nhưng nó có thể trì hoãn ta vươn lên hay bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến.

sai-lam-nguoi-tre-gap-chon-cong-so-coi-cong-ty-nhu-gia-dinh
Nếu tình cảm dành cho nhau đủ sâu đậm, thắm thiết, thì việc rời đi hay ở lại cũng chẳng thể ảnh hưởng đến điều đó.

Hãy nghĩ tới trường hợp này, một ngày nọ công ty khó khăn, đồng nghiệp bị cắt giảm, nhưng ta lại không. Thế thì "gia đình" của ta chẳng phải đã tan vỡ, biến mất rồi sao, vì đồng nghiệp đã rời đi rồi? Thực ra, nếu tình cảm dành cho nhau đủ sâu đậm, thắm thiết, thì việc rời đi hay ở lại cũng chẳng thể ảnh hưởng đến điều đó.

Đôi khi, cấp trên muốn cho ta nghĩ rằng ta thuộc về công ty như gia đình, tức là nếu ta rời đi, thì ta sẽ hoàn toàn vô giá trị. Điều này không đúng, bởi công việc được thể hiện trên giấy tờ, trên thành quả mà ta đã đạt được, chứ không phải là trên mối quan hệ không tên. Ta sẽ không trở thành con số 0 tròn trịa chỉ vì xin nghỉ việc. Nếu ta cảm thấy công việc cũ không phù hợp, thì có lẽ đã đến lúc bạn tìm đến nơi chốn mới.

Nhầm lẫn mái nhà với công việc

Vì coi công ty như gia đình, nên không ít người chịu ở lại làm việc đến khuya, làm thêm giờ hay làm việc ở nhà mà không có lương trợ cấp. Thực ra không phải vậy, hãy nhớ rằng, ta đi làm việc chứ không phải là đang làm vợ/chồng cho công ty.

sai-lam-nguoi-tre-gap-chon-cong-so-coi-cong-ty-nhu-gia-dinh
Vì coi công ty như gia đình, nên không ít người chịu ở lại làm việc đến khuya, làm thêm giờ hay làm việc ở nhà mà không có lương trợ cấp.

Do đó, sau khi kết thúc giờ làm, ta hoàn toàn có thể dành thời gian cho bản thân mà không bận tâm tới công việc. Đừng để những ngày làm việc vất vả, làm thêm giờ khiến ta để lỡ những mối quan hệ thân thiết như gia đình, bạn bè.

Quả thực, có một số công việc đặc thù đòi hỏi làm thêm giờ, part-time hay làm thêm ở nhà, nhưng đổi lại, các công ty sẽ có chính sách làm thêm, hoặc một số trợ cấp khác. Đừng để sức khỏe và tinh thần của ta bị bào mòn, kiệt sức vì những lời hứa suông, cái mác "gia đình" không thực tế, giả tưởng.

Không còn công tâm

Đôi khi, vì quá tin tưởng hay yêu mến cấp trên, ta thường có xu hướng chọn họ khi rơi vào những cuộc đấu đá, xích mích nơi công sở. Khi đó, ta thường bị tình cảm chi phối, không còn giữ được sự tỉnh táo, công tâm bình thường.

sai-lam-nguoi-tre-gap-chon-cong-so-coi-cong-ty-nhu-gia-dinh
Hãy nhớ rằng công ty không phải là gia đình, đồng nghiệp không phải là anh em ruột thịt.

Hơn nữa, nếu chẳng may cấp trên hoặc cả team đổi ý, còn ta thì không biết, ta rất có thể bị đẩy ra ngoài. Khi ấy, cảm giác bị "phản bội" sẽ đau đớn, mệt mỏi hơn rất nhiều, khiến ta tổn thương mà dần mất lòng tin vào cuộc sống.

Sau cùng, hãy nhớ rằng công ty không phải là gia đình, đồng nghiệp không phải là anh em ruột thịt. Hãy coi họ như những người bạn thân thiết, hay huynh đệ chân thành mà ta yêu mến, giúp đỡ ta trong công việc. Như thế, cho dù có nghỉ việc, hay thuyên chuyển, ta vẫn có thể gặp gỡ, đi chơi, trò chuyện với nhau thoải mái. Cố gắng tách biệt chuyện công với việc tư, tách biệt công ty với gia đình, ta sẽ thấy thoải mái hơn ở môi trường công sở.

Người trẻ hiện đại muốn thành công phải biết rạch ròi chuyện đời tư: "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trong cuộc sống, quan trọng nhất là biết cách đối nhân xử thế, bởi khôn lỏi chẳng bằng chân thành, làm người có 4 điều nên nhớ nếu muốn sống tốt ở đời.

Khôn lỏi chẳng bằng chân thành, 4 điều nên nhớ về đối nhân xử thế nếu muốn sống tốt ở đời
0 Bình luận

Không có ai sinh ra là hoàn hảo cả, vì thế hãy bớt sống cầu toàn, đừng để những thước đo, đánh giá cản trở việc ta bước tới cuộc đời viên mãn, an nhiên.

Bớt sống cầu toàn, ta bước gần đến cuộc đời viên mãn an nhiên
0 Bình luận

Đừng để chính mình bị kẹt trong "mê cung" bàn tán, không ai có thể làm hài lòng tất cả, bởi nếu ta cứ mãi chiều theo số đông sẽ chỉ khiến đời ngột ngạt hơn mà thôi.

Không ai có thể làm hài lòng tất cả, đừng mãi làm 'con rối' của thiên hạ
0 Bình luận

Tin liên quan

"Vợ chồng tôi chưa cho con được gì, cũng chưa kịp lo cho nó lấy chồng, bà Nguyễn Thị Ngư vừa kể vừa khóc bên linh cứu người con gái đáng thương.

Mẹ già khóc cạn nước mắt bên linh cữu của nữ lao công bị sát hại dã man ở Hà Nội
0 Bình luận

Bà mẹ hiếm muộn Nguyễn Thị Tỉnh cùng chồng là anh Trần Văn Đoàn đã phải "cân não" đưa ra lựa chọn sinh tử giữ lại tam thai hay bỏ bớt khi nhận được kết quả siêu âm của bác sĩ.

Chuyện bà mẹ hiếm muộn ở Hưng Yên 'cân não' đưa ra lựa chọn sinh tử khi mang tam thai
0 Bình luận

Quyết định táo bạo bỏ việc công sở ở tuổi U40, tự thân lập nghiệp, đây là bí quyết để có thể mua nhà, sắm xe hơi và có một cuộc sống ổn định sau này.

Bí quyết mua nhà, sắm xe hơi sau khi bỏ việc công sở ở độ tuổi U40
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất