Mẹ già khóc cạn nước mắt bên linh cữu của nữ lao công bị sát hại dã man ở Hà Nội

"Vợ chồng tôi chưa cho con được gì, cũng chưa kịp lo cho nó lấy chồng, bà Nguyễn Thị Ngư vừa kể vừa khóc bên linh cứu người con gái đáng thương.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Liên quan đến vụ nữ lao công Vũ Thị H. (SN 1978, tổ 2, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị Lê Như Toàn (SN 1991, thường trú tổ 17, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) sát hại dã man, sáng 5/4, gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Sáng nay rất đông người thân, đồng nghiệp cùng hàng xóm láng giềng đã đến tang lễ chia buồn cùng gia đình. Một đồng nghiệp của chị H. nghẹn ngào cho biết, sau khi biết thông tin, rất nhiều người sốc và đau xót.

Chị H. hằng ngày vẫn làm công việc thu gom rác trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Mặc dù năm nay đã 44 tuổi nhưng do hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên chị vẫn chưa lập gia đình. 

me-gia-khoc-can-nuoc-mat-ben-linh-cuu-nu-lao-cong-bi-sat-hai-o-ha-noi-6
Sáng nay mọi người đến động viên, chia buồn với gia đình bà Ngư rất đông

Chị H. không chỉ chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ già mà còn đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc người chị gái tật nguyền và một cô cháu gái vốn không được nhanh nhẹn. Mặc dù gia đình nhiều anh chị em nhưng bị cái đói bủa vây nên chị H. chẳng nhờ vả được ai. Một tay chị lo toan chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Chị đi đột ngột khiến bố mẹ suy sụp hoàn toàn.

Ngồi bên linh cữu con gái, bà  Nguyễn Thị Ngư (71 tuổi) sụp đổ hoàn toàn. Bà cho biết, bản thân chỉ làm nông, còn chồng làm công nhân, trước nay chỉ được trợ cấp 1 triệu/tháng. Ông bà có 5 người con gái, 3 người con trai, trong đó chị H. là con gái út tuy đã 44 tuổi nhưng vẫn chưa xây dựng gia đình. Các thành viên trong gia đình đều có cuộc sống giản dị, kinh tế không mấy dư giả nên đều đi làm tối ngày.

"Rất nhiều mối hỏi vì con gái hiền lành, chịu khó, nết na, nhưng nó chẳng ưng chỗ nào. Tôi làm nghề nông, không có thu nhập gì, còn ông nhà tôi chỉ có một chút phụ cấp. Hằng ngày cái H. vẫn đi làm, chiều lại về nấu cơm nước cho hai bố mẹ", bà Ngư kể.

me-gia-khoc-can-nuoc-mat-ben-linh-cuu-nu-lao-cong-bi-sat-hai-o-ha-noi-6
Bà Ngư đau đớn khi biết tin con gái ra đi mãi mãi

Ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố nạn nhân) ngồi cạnh gạt nước mắt kể thêm: "Tôi bị bệnh teo não, chẳng còn sức làm việc gì, thi thoảng con gái tranh thủ buổi tối chở bố đi khám bệnh. Bây giờ thì tôi biết trông đợi vào ai đây". 

Vợ chồng tôi chưa kịp chăm lo cho con gái, chưa lo cho nó lấy chồng và cũng chưa cho nó cái gì, mà chỉ có nó chăm lo cho bố mẹ. Thế mà giờ đây cha mẹ già phải chứng kiến cảnh con gái thế này", bà  Ngư đâu đớn nói thêm.

Được biết, hiện tại người thân đã đưa chị H. về nơi an nghỉ cuối cùng. Căn nhà chị đang sống giờ chìm sâu trong sự lạnh lẽo, cô quạnh. Ông Sáu và bà Ngư cứ ngồi thẫn thờ trước cửa, chưa thể tin nổi lại phải chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn người tóc xanh".

Như đã đưa tin, trước đó vào 21h ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra trên đường Cầu Giấy. Nạn nhân là chị H. (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), là nhân viên Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

me-gia-khoc-can-nuoc-mat-ben-linh-cuu-nu-lao-cong-bi-sat-hai-o-ha-noi-2
Nghi phạm Lê Như Toàn tại cơ quan điều tra

Vào thời điểm đó, chị H. đang chở rác trên đường Cầu Giấy, hướng về đường Xuân Thủy thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu khiến bà H. tử vong. Sau khi gây án, thanh niên này đã bỏ chạy về hướng đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy).

Sau 1 giờ triển khai lực lượng tìm kiếm, Công an quận Cầu Giấy bắt giữ được nghi phạm Lê Như Toàn đang lẩn trốn trong Khu đô thị Làng quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy). 

Qua điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định Lê Như Toàn là đối tượng không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần. 

Đồng nghiệp xót xa khi thấy cảnh nữ lao công bị nam thanh niên dùng gạch đánh tử vong giữa đêm ở Hà Nội 

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Ông Dũng lò vôi treo thưởng 20 tỷ đồng cho ai cung cấp bằng chứng để lấy lại "danh dự sống còn của vợ". Và nói "không sao" kể cả đoạn ghi âm đó là sự thật.

Động thái bất ngờ của đại gia Dũng lò vôi về lùm xùm đoạn ghi âm mùi mẫn giữa vợ và ông Hoàng Yên
0 Bình luận

Tại hiện trường vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện mẹ con nạn nhân nằm ôm nhau, cháy bé úp sát mặt vào ngực mẹ vô cùng đáng thương.

Cảnh tượng thương tâm nhất vụ cháy Tôn Đức Thắng: Hai mẹ con nằm ôm nhau, mặt cháu bé úp vào ngực mẹ
0 Bình luận

Giữa đêm, người dân trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) không khỏi hoảng loạn khi một vụ cháy nhà bất ngờ xảy ra, khiến 1 căn nhà 3 tầng chìm trong biển lửa, 4 người thiệt mạng.

Cháy nhà trong đêm đường Tôn Đức Thắng: 4 người thiệt mạng, có nạn nhân đang mang thai
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất