Nhân viên 35 tuổi nhắc nhở dân công sở: Đừng quá thân với đồng nghiệp, mọi mối quan hệ đều cần "ranh giới"

Với các mối quan hệ tử tế và chuyên nghiệp chốn công sở, bạn có thể mua cà phê hoặc ăn trưa cùng đồng nghiệp, nhưng không nhất thiết phải mời họ về nhà tham dự các sự kiện đặc biệt của gia đình hay giúp đỡ họ vô điều kiện.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Với thời lượng 8 tiếng mỗi ngày (thậm chí còn nhiều hơn) dành cho công việc, các mối quan hệ chắc chắn sẽ được hình thành. Đây là điều tốt. Có bạn bè là đồng nghiệp sẽ tăng năng suất và sự hài lòng trong công việc. Tuy nhiên, bạn nên tránh việc trở nên quá thân thiết với đồng nghiệp của mình.

Bởi "khoảng cách sinh ra vẻ đẹp". Nếu cách quá xa, mối quan hệ sẽ dễ nhạt. Nhưng nếu ở quá gần, mối quan hệ sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Dù là bạn bè hay đồng nghiệp, chỉ nên giữ một khoảng cách phù hợp mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, hòa hợp.

Càng thân thiết, mâu thuẫn càng nhiều

Câu chuyện 1:

Có lần tôi cùng anh họ sang Nhật Bản, anh ấy đi công tác còn tôi đi tìm nguồn hàng mới. Vì thuận đường nên cả hai đi chung. Lúc chuẩn bị về nước thì bất ngờ nhận được tin nhắn của các đồng nghiệp nhờ mua mỹ phẩm, trái cây, đặc sản... Lúc ấy anh chưa trả lời thì chuông tin nhắn lại vang lên: "Xem tin nhắn xong thì hồi âm nhanh nhé!".

Anh họ tôi vốn là người cả nể, muốn tạo ra nhiều mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nên họ xem việc đó là đương nhiên. Nào là yêu cầu chuyển phát nhanh, đặt cơm hộ, mua đồ hộ...

Thấy cảnh này, tôi bực nói: "Có ai nhờ vả mà nói chuyện thế này không? Sao tôi phải mua đồ giúp chứ?". Anh cứ nói thẳng câu này với họ đi, đảm bảo sau này họ sẽ không dám nhờ mà tỏ thái độ kiểu đó nữa.

Nhìn thấy anh ấy chần chừ, tôi càng thương hơn. Lương thiện quá cũng là một loại bệnh. Bị người ta lợi dụng mà không dám từ chối.

nhan-vien-35-tuoi-nhac-nho-ve-moi-quan-he-dong-nghiep-o-chon-cong-so-8

Câu chuyện 2:

Giám đốc của tôi từng kể, trước đây anh có một cấp dưới có gia cảnh khó khăn. Mỗi ngày đều đi tàu điện ngầm hoặc xe đạp công cộng đến nơi làm việc. Thấy vậy, giám đốc liền đề nghị cho cấp dưới quá giang mỗi ngày.

Tháng đầu tiên, người cấp dưới tỏ ra xấu hổ, đôi khi tặng 1 vài món quà nho nhỏ, mời giám đốc đi ăn hay mua cà phê để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng dần dần, anh ta bắt đầu xem đó là chuyện đương nhiên. Ngoài giờ đi làm, lúc tan sở còn kêu giám đốc ghé qua chỗ này chỗ kia để anh ta mua đồ. Giám đốc của tôi vốn là người hiền lành và rất ngại từ chối cấp dưới nên đã thực hiện mọi yêu cầu về đi lại của anh ta.

Một ngày nọ, giám đốc của tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện nói mẹ anh ấy phải nhập viện. Giám đốc lo lắng vội lái xe đến đó. Buổi chiều, không thấy giám đốc chờ, người cấp dưới liền gọi điện với giọng điệu khó chịu: "Sao anh về trước mà không thèm nói với tôi tiếng nào thế?". 

Giám đốc của tôi lúc này rất tức giận, đáp lại: "Xe của tôi còn cần phải xin phép anh. Tôi cho anh đi nhờ cả tháng nay, anh không hỏi tôi có chuyện gì không, còn tỏ thái độ trách mắng! Ngày mai anh cũng chẳng cần đến công ty làm việc nữa đâu, chỗ tôi không chấp nhận người không có đạo đức như thế!".

Lúc này, người cấp dưới mới sợ hãi, liên tục nói lời xin lỗi. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn!

nhan-vien-35-tuoi-nhac-nho-ve-moi-quan-he-dong-nghiep-o-chon-cong-so-0

Vì sao nhiều người bị mắc kẹt trong những tình huống trên?

Cả nể đồng nghiệp là chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa ở chốn công sở. Vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp; vì sợ bị đồng nghiệp cô lập; vì sợ bị đồng nghiệp nói xấu... nên nhiều người răm rắp thực hiện những yêu cầu của các đồng nghiệp.

Chuyện nhờ vả nhau là rất bình thường giữa người quen, đồng nghiệp. Tuy nhiên, trước khi giúp họ, bạn cần hiểu rõ đạo lý: Giúp người một, hai lần thì người biết ơn. Nhưng nếu họ nhờ gì bạn cũng nhận làm, không xem xét đến việc bản thân có bận hay không, có mệt hai không thì bạn đang rơi vào hoàn cảnh "tự hại mình". Bạn biến bản thân trở thành "thói quen nhờ vả" của đồng nghiệp. Họ sẽ mặc định, nhờ gì bạn cũng phải làm. 

Và sau này, nếu thực sự gặp sự cố, từ chối họ, bạn nhất định sẽ bị đối phương xem là cố tình không muốn giúp, ích kỷ...

nhan-vien-35-tuoi-nhac-nho-ve-moi-quan-he-dong-nghiep-o-chon-cong-so-3jpg
Đừng để bản thân mắc kẹt trong mối quan hệ đồng nghiệp chốn công sở

Bạn nên nhớ, quan hệ giữa người với người cũng cần tuân thủ theo quy tắc thích ứng tâm lý: Khi con người tương tác gần quá lâu, sẽ có sự thay đổi phức tạp trong tâm lý. Giống như việc lúc mới nhìn một người mẫu trên tạp chí sẽ thấy họ đẹp nhưng nhìn lâu sẽ thấy chán. 

Tâm lý con người là vậy, dù buồn hay vui đến mấy thì qua thời gian, mọi thứ sẽ nhạt dần. Vì thế, nguyên tắc thích ứng tâm lý cũng là một nhân tố quan trọng trong giao tiếp. Đối xử với người khác cần có khoảng cách, có giới hạn thì họ mới quý, mới trân trọng mình.

Đừng quá thân thiết với đồng nghiệp, mọi mối quan hệ đều cần có "ranh giới"

Những người nhận thức rõ "ranh giới" trong những mối quan hệ chốn công sở sẽ có cách cư xử tinh tế, vừa không làm mất lòng đồng nghiệp, vừa không biết mình trở thành "tay sai" của họ.

Đừng bao giờ sợ mất bạn, mất đồng nghiệp mà ngại từ chối. Nói thẳng ra, bạn không hài lòng hoặc không muốn nhận lời giúp đỡ. Mỗi người có một cuộc sống riêng, đừng ép bản thân làm điều mình thấy khó chịu để làm hài lòng người khác.

nhan-vien-35-tuoi-nhac-nho-ve-moi-quan-he-dong-nghiep-o-chon-cong-so-2
Hãy giữa "ranh giới" trong mối quan hệ đồng nghiệp

Amy Cooper Hakim - một chuyên gia tâm lý và nhà nghiên cứu tại nơi làm việc từng nói rằng: "Bạn không cần phải là người đồng nghiệp tuyệt vời nhất. Tôi hiểu rằng, bạn muốn trở nên tử tế, chuyên nghiệp và tốt bụng. Nhưng chúng ta không cần phải thổ lộ với mọi người trong công việc những bí mật đen tối sâu thẳm nhất hay những mục tiêu và ước mơ lâu dài của bản thân". Hơn thế nữa, chúng ta không cần phải giúp đỡ đồng nghiệp vô điều kiện để lấy lòng họ. Mọi mối quan hệ cần có "ranh giới" rõ ràng.

Thời gian là hữu hạn, và bạn cần phải thận trọng khi đầu tư khoảng thời gian của mình. Tất nhiên bạn vẫn cần có bạn bè ở nơi làm việc, nhưng không thể là bạn tốt của tất cả mọi người được. Những cách nêu trên chỉ đơn giản là biến sự tận tâm chu đáo thành một thói quen thường ngày. Chúng chỉ tốn vài giây của bạn, nhưng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều.

Sai lầm người trẻ hay sa lầy ở chốn công sở: Coi công ty như gia đình

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Chủ đề về việc học đại học hay bán hủ tiếu đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa về giá trị của tấm bằng đại học.

Tranh cãi nảy lửa: Có nên học đại học không khi cử nhân thu nhập không bằng cô bán hủ tiếu?
0 Bình luận

Elon Musk từng thẳng thừng sa thải trợ lý gắn bó suốt 12 năm vì muốn tăng lương. Đây là lời cảnh tỉnh cho dân công sở, đặc biệt là những người muốn tăng lương.

Lời cảnh tỉnh cho người muốn tăng lương từ câu chuyện Elon Musk thẳng thừng sa thải trợ lý gắn bó suốt 12 năm
0 Bình luận

Người giàu thường có thói quen chú trọng đầu tư vào bản thân, biết quản lý chi tiêu hơn người nghèo.

Thói quen sinh hoạt của người giàu và người nghèo khác nhau ra sao, chỉ cần nhìn thùng rác là biết
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất