Tranh cãi nảy lửa: Có nên học đại học không khi cử nhân thu nhập không bằng cô bán hủ tiếu?

Chủ đề về việc học đại học hay bán hủ tiếu đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa về giá trị của tấm bằng đại học.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14/05
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Quả thực, có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, nhưng con đường mà đa số người lựa chọn là bước chân vào đại học. Thế nhưng, sau 4 năm hay thậm chí 5,6 năm học, không phải ai cũng có thể chạm tay đến ước mơ của mình.

Theo báo cáo điều tra lao động việc làm quý I/2021 của Tổng cục Thống kê, số lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là khoảng 51 triệu người, giảm 180,9 ngàn người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi là 7,44%. Theo số liệu vào năm 2019, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao gấp 6 lần tỷ lệ thất nghiệp của người từ 25 tuổi trở lên.

cu-dan-mang-tranh-cai-nay-lua-chuyen-hoc-dai-hoc-hay-di-ban-hu-tieu
Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp rơi vào cảnh thất nghiệp, làm trái ngành...

Có thể thấy, mỗi năm có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp rơi vào cảnh thất nghiệp, làm trái ngành... Người may mắn có việc làm hay giữ được việc làm ngay cả trong thời điểm có dịch chưa chắc lương đã đủ để nuôi sống bản thân. Đứng trước sự thật trần trụi của cuộc sống trưởng thành, nhiều người trẻ hoài nghi về giá trị tấm bằng mà mình đã nhận được.

Học đại học hay đi bán hủ tiếu?

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện chủ đề khiến dân tình tranh cãi nảy lửa: Học đại học hay bán hủ tiếu? Chủ đề này bắt đầu từ dòng tâm sự của một nhân viên văn phòng trẻ: "Cô bán hủ tiếu bán 30.000 VNĐ/tô. Mỗi ngày cô bán được 80 tô. Lời mỗi ngày cô lời 800.000 VNĐ. 1 tháng thu nhập khoảng 24 triệu. Trong khi tôi đi làm 5 năm chỉ có 12 triệu VNĐ. Vậy bằng đại học có giá trị gì?".

Quả thực, theo chia sẻ của nhiều người, với mức lương khởi điểm 6 triệu VNĐ/tháng và mức lương 12 triệu VNĐ/tháng sau 5 năm đi làm, họ rất khó thoát nghèo. Với họ, giáo dục không phải là con đường ngắn nhất để đổi đời, còn việc kinh doanh bên ngoài có thể kiếm được nhiều tiền hơn mà còn thoải mái về tinh thần.

cu-dan-mang-tranh-cai-nay-lua-chuyen-hoc-dai-hoc-hay-di-ban-hu-tieu
Thu nhập bằng cử lương không bằng cô bán hủ tiếu?

Một người tên S.Đ. cho hay: "Tôi có 11 năm trong ngành khách sạn, lương tính ra chỉ có 300.000 VNĐ/ngày. Nay tôi ra mở quán bán súp, bánh tráng và trà tắc. Mỗi ngày có thể kiếm 400.000-500.000 VNĐ/tiền lời. Bán buổi chiều, sáng tôi có thời gian đi làm thêm, tưới cây cho nhà hàng, thêm 180.000 VNĐ/buổi. Gấp đôi lương tôi đi làm trước đây. Nhưng thoải mái tinh thần, không áp lực, không bị ai kiếm chuyện, nhất là nhân viên với nhau và cả sếp nữa. Mệt mỏi lắm".

Tuy nhiên, nhiều người khác lại tỏ ra không đồng tình với điều này, đưa ra nhiều dẫn chứng phản bác. Họ cho rằng, nhân viên văn phòng chỉ làm việc 8 tiếng/ngày, còn cô bán hủ tiếu phải làm việc 12 tiếng/ngày. Không chỉ vậy, nhân viên sẽ được nghỉ phép có lương hàng năm, còn bán hủ tiếu thì nghỉ không lương; hay lương nhân viên sẽ tăng theo thời gian còn lộ trình thì không.

cu-dan-mang-tranh-cai-nay-lua-chuyen-hoc-dai-hoc-hay-di-ban-hu-tieu
Nhân viên văn phòng chỉ làm việc 8 tiếng/ngày, còn cô bán hủ tiếu phải làm việc 12 tiếng/ngày

Một người dùng Facebook nhận định: "Làm cái gì cũng có cái giá của nó bạn ạ. Bán hủ tiếu phải thức khuya dậy sớm, khói bụi, không bảo hiểm, đội nắng đội mưa. Còn bằng đại học thì ngồi điều hòa, giờ giấc, công ty trả bảo hiểm đầy đủ, đi làm có xe đưa đón".

Một tài khoản khác thì quả quyết: "Học hay làm thì cũng phải tùy khả năng mỗi người. Bạn có chắc bạn có thể làm ngon, bán tốt được như cô hủ tiếu trong ví dụ không? Đi làm hay kinh doanh cũng thế, người giỏi thì mới kiếm được nhiều tiền, và tóm lại cứ phải học mới mở mang đầu óc được".

Ảo tưởng không học vẫn giàu nhanh hay sự thật trần trụi của cuộc sống

Hiện tại, chủ đề trên vẫn đang thu hút sự chú ý của dân mạng và nổ ra các cuộc tranh cãi nảy lửa. Tuy nhiên, đa phần dều cho rằng, việc so sánh giữa nhân viên văn phòng và người bán hủ tiếu là khập khiễng. 

Học đại học là một cách tối ưu để ta tiếp thu kiến thức, đồng thời rèn luyện tinh thần tự túc. Đại học có nghĩa là tự học, hầu hết thời gian sinh viên sẽ dành để tự nghiên cứu, học hỏi, còn giáo viên chỉ còn vai trò là người hướng dẫn, chỉ đường. 

cu-dan-mang-tranh-cai-nay-lua-chuyen-hoc-dai-hoc-hay-di-ban-hu-tieu
Học đại học không phải là đích đến, nhưng nó là bước đà để ta tiến tới thành công

Sau khi tốt nghiệp, hầu hết chúng ta đều cầm trên tay một tấm bằng cử nhân, yêu cầu tối thiểu để tham gia thị trường làm việc. Khi đi làm, nhân viên văn phòng thường làm việc cố định từ 8h sáng đến 5 chiều/ngày. Ta có ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ phép, chưa kể có cơ hội tăng lương hay thăng chức. Học đại học không phải là đích đến, nhưng nó là bước đà để ta tiến tới thành công.

Trong khi đó, cô bán hủ tiếu sẽ phải dậy từ 3-4h sáng để dọn hàng, chuẩn bị đồ ăn để bán. Họ sẽ phải chịu nắng mưa đứng bán hàng ngoài trời, làm việc ít nhất 12 tiếng/ngày. Họ chấp nhận việc thu nhập bấp bênh, ngày lỗ ngày lời. Sau 5-10 năm, thu nhập của cô bán hủ tiếu vẫn vậy, trừ khi cô có thể "đổi đời" mở cửa hàng hay chuỗi thương hiệu, điều không phải ai cũng có thể làm được.

Suy cho cùng, học đại học hay bán hủ tiếu chỉ là hai trong số nhiều con đường để thành công. Dù đi học rồi đi làm công sở hay kinh doanh buôn bán, đâu cũng có nỗi khổ riêng. Nếu biết nắm bắt cơ hội và tận dụng thế mạnh của mình, chúng ta đều có cơ hội để thành công, dù là lựa chọn làm nghề gì đi chăng nữa.

Chia sẻ gây bão của CEO Shopify Tobias Lutke: Không nhất thiết phải làm việc quần quật 80 tiếng/tuần mới thành công

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Elon Musk từng thẳng thừng sa thải trợ lý gắn bó suốt 12 năm vì muốn tăng lương. Đây là lời cảnh tỉnh cho dân công sở, đặc biệt là những người muốn tăng lương.

Lời cảnh tỉnh cho người muốn tăng lương từ câu chuyện Elon Musk thẳng thừng sa thải trợ lý gắn bó suốt 12 năm
0 Bình luận

Người giàu thường có thói quen chú trọng đầu tư vào bản thân, biết quản lý chi tiêu hơn người nghèo.

Thói quen sinh hoạt của người giàu và người nghèo khác nhau ra sao, chỉ cần nhìn thùng rác là biết
0 Bình luận

Đối mặt với sự hối hả và khắc nghiệt của thế giới bên ngoài, nội tâm chúng ta sẽ thường xuyên mệt mỏi, sẽ bất lực, sẽ lo lắng, chỉ khi tâm hồn an tĩnh, ta mới có thể đối diện với bản thân một cách đơn giản.

Thành bại ở đời đều gói gọn trong 8 chữ 'biết'
0 Bình luận

Tin liên quan

"Sao mẹ không ngủ cạnh con lại nằm trong này" - câu hỏi ngây ngô của bé trai 5 tuổi đã khiến triệu trái tim quặn đau.

Cậu bé 5 tuổi bắc ghế ngắm mẹ nằm trong áo quan với câu hỏi ngây ngô khiến triệu trái tim quặn đau
0 Bình luận

Hè đến nàng muốn xúng xính diện những bộ cánh hở lưng nhưng lại tự ti về vùng da trên lưng với nhiều nốt mụn? Hãy tham khảo cách trị mụn lưng hiệu quả với các nguyên liệu thiên nhiên.

Bỏ túi 3 cách trị mụn lưng hiệu quả tại nhà
0 Bình luận

Hầu hết các bản tin Dự báo thời tiết gần đây của cơ quan khí tượng đều cảnh báo tình trạng dông sét. Thực tế, các cơn mưa đầu hè luôn kèm theo dông sét, vì sao vậy?

Vì sao mùa hè thường có mưa kèm theo dông sét?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất