Nếu cuộc đời không như ý, có lẽ bởi vì bạn quên thực hiện 9 điều này

Thế gian có hai kiểu người, một là người biết nỗ lực tiến lên và thay đổi vận mệnh của chính mình, hai là dậm chân tại chỗ để thụt lùi về sau.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Con người sinh ra trên thế gian này, tuy không thể chọn cho mình nơi khởi đầu nhưng lại có thể chọn cho mình đích đến.

Dưới đây là 9 điều mà một người muốn có vị trí tốt ở đích đến nên tham khảo.

1. Khiêm nhường

Xưa nay, khiêm nhường là đức tính cần thiết và là thái độ sống đẹp mà con người nên có. Chúng ta không ai là hoàn hảo, trí tuệ của mỗi người chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc rộng lớn. Rèn cho mình sự khiêm nhường sẽ giúp chúng ta có thể hoàn thiện bản thân, nâng cao hiểu biết của chính mình.

Người khiêm nhường ắt sẽ độ lượng, người sống độ lượng ắt sẽ thành công. Học được khiêm nhường mới dễ dàng bước lên đỉnh vinh quang. Sống không tranh chấp so đo với người, không tự cao tự đại sẽ khiến cuộc sống của bạn mỗi ngày là một ngày vui.

2. Lương thiện

Cổ nhân có câu: "Nhân chi sơ, tính bản thiện", nghĩa là mỗi người khi mới được sinh ra đều mang trong mình bản tính thiện lương như nhau.

Người lương thiện sẽ khiến cuộc sống ngày một ấm áp, vui vẻ, tình người bao la. Lương thiện chính là khởi nguồn của phúc báo. Người có phúc báo luôn có quý nhân giúp đỡ, con đường đi đến thành công vì thế sẽ thuận lợi hơn.

3. Tươi cười

Người xưa có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Lợi ích của nụ cười đó là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm đau, ngăn chặn bệnh về tim, giúp trí óc minh mẫn… Không những thế, nụ cười giúp bạn thêm rạng rỡ, tươi tắn, khiến người đối diện có thiện cảm với chúng ta.

Người hay cười là người biết tìm được niềm vui ngay từ những điều nhỏ nhặt, bình dị trong cuộc sống hằng ngày. Nụ cười được xuất phát từ nội tâm sẽ khiến cho vận khí của bạn ngày một tốt thêm.

neu-cuoc-doi-khong-nhu-y-co-le-boi-vi-ban-quen-thuc-hien-9-dieu-1

4. Học tập

Hiểu biết của con người là có hạn, vì thế chúng ta cần không ngừng học tập mỗi ngày để thích nghi với sự phát triển của xã hội.

Có câu nói, mỗi ngày thay đổi 1% chính mình, bạn sẽ là một thiên tài. Mỗi ngày học một chút sẽ khiến năng lực của bạn ngày càng mạnh.

Quan tâm đến một khía cạnh nào đó trong cuộc sống sẽ làm cho bạn cảm thấy có thêm nhiều năng lượng, hơn nữa sẽ tác động tích cực đến tâm trạng của bạn, và khiến cho mỗi ngày qua đi có ý nghĩa hơn.

5. Thích ứng

Mỗi ngày, ta cần bổ sung thêm kiến thức mới để thích nghi với hoàn cảnh, học cách hòa hợp với người, với công việc. Nếu bạn không phát triển để thích ứng với sự thay đổi của thế giới thì sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

Nếu bạn không thay đổi bản thân để bắt nhịp với guồng quay của cuộc sống, bắt kịp với những yêu cầu về môi trường sống, môi trường học tập, những mối quan hệ xung quanh, cũng như làm chủ những quyết định quan trọng trong chính cuộc sống của bản thân mình, bạn sẽ bị quật ngã.

6. Lý giải

Cùng với việc bổ sung kiến thức cho bản thân, ta còn phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ vấn đề. Hiểu người khác hơn cũng giúp hoàn thiện bản thân, nhận thức tốt hơn.

Điều quan trọng nhất là bạn phải nhận ra những thiếu sót của bản thân, xác định các giải pháp tối ưu, rồi đưa ra quyết định, tiếp theo là hành động chia sẻ thế mạnh với người khác. Khi nhận thức được bản thân có thể không như những gì mình vẫn nghĩ, ta sẽ chấp nhận học hỏi để thay đổi.

neu-cuoc-doi-khong-nhu-y-co-le-boi-vi-ban-quen-thuc-hien-9-dieu-2

7. Bao dung

Đời người ngắn ngủi, mỗi ngày buông bỏ một chút những điều không cần thiết, bao dung người khác cũng chính là bao dung chính mình.

Nhờ có lòng bao dung, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, con người gần gũi với nhau hơn. Lòng bao dung đưa con người đến những giá trị của Chân - Thiện - Nhẫn, giúp con người trở nên hoàn thiện hơn.

8. Thưởng thức

Từng ngày trôi qua, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị của cuộc đời. Không ngừng học tập ưu điểm của người khác, buông bỏ sự đố kỵ trong lòng, học cách thưởng thức cái đẹp ở đời, vậy thì cuộc sống của bạn sẽ ngày một rộng mở.

Có thể hiện tại chỉ là những niềm hạnh phúc nhỏ bé mà cuộc sống miễn phí cho bạn, nhưng sau này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng chúng chính là những điều thật lớn lao.

9. Cảm ơn

Làm người cần phải biết cảm ơn người khác. Có lòng biết ơn thì ân tình rộng khắp, đường đời phía trước sẽ thênh thang.

Lời cảm ơn thể hiện thái độ tích cực, là sự tôn trọng của bản thân dành cho người khác. Khi biết nói lời cảm ơn, sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc đời bạn. Người có lòng biết ơn luôn cố gắng mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn, có ý thức hơn trong việc xây dựng cuộc sống này.

Xem thêm: Cạm bẫy cuộc đời - Câu chuyện ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Luận bàn về phụ nữ xấu, Gia Cát Lượng có bài tản văn như sau: "Phụ nữ xấu như tách trà. Ngồi trong sân vắng vẻ, tách trà như tâm tình của cô gái. Xuân qua thu lại, thế sự như mây. Người đời hay nói: rượu, thuốc lá, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu nồng, còn phụ nữ xấu chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương.

Tản văn: Phụ nữ xấu như tách trà, giọng văn mộc mạc càng ngẫm càng thấy đúng
0 Bình luận

Người tài giỏi bị ghen ghét dễ gặp cảnh tai ương, còn kẻ bất tài lại thường vất vả kiếm kế sinh nhai, bị người đời khinh rẻ. Có tài cũng khổ mà bất tài cũng khổ. Một người muốn thoát khổ, không phải ở chỗ có tài hay không.

Có tài cũng khổ, bất tài cũng khổ, chỉ có người đạo đức là an nhiên tự tại
0 Bình luận

Tu dưỡng mỗi ngày chính là cách bồi đắp phúc khí cho bản thân. Loại bỏ những thói xấu, giữ vững những điều tốt đẹp, vận may sẽ tự nhiên tìm đến bạn.

Vận mệnh do chính bạn tạo ra, càng giữ vững 4 điều này phúc khí càng lớn
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 10 giờ trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 4 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

PC Right 1 GIF
Đề xuất