“Nam không cưới năm, nữ không gả sáu” có nghĩa gì?

“Nam không cưới năm, nữ không gả sáu” là câu nói được lưu truyền bởi người xưa. Vậy câu nói này có ý nghĩa gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong cuộc sống sẽ có người này, người kia, không ai là hoàn hảo vẹn toàn. Vậy gặp kiểu người nào ta không nên giao lưu và kiểu người nào không nên chọn làm bạn đời?

Những câu ca dao, tục ngữ mà người xưa truyền lại đều trải qua mấy ngàn năm đúc kết. Vì thế, thường có giá trị lớn, có ý nghĩa giáo dục, khuyên răn, nhằm giảm bớt những vất vả cho đời sau.

Vậy câu tục ngữ “Nam không cưới năm nữ không gả sáu” có ý nghĩa gì?

“Nam không cưới năm nữ không gả sáu”: Nam không cưới năm là gì?

“Nam không cưới năm” ý chỉ rằng có năm kiểu phụ nữ mà nam nhân không nên lấy.

Nam-khong-cuoi-nam-nu-khong-ga-sau-co-nghia-gi-1

1.   Kiểu người không biết chừng mực

Bất kể là thời xưa hay thời nay, vợ chồng đối với nhau luôn phải đặt sự chung thủy lên hàng đầu. Thế nhưng có nhiều người phụ nữ lại sớm nắng chiều mưa, không biết chừng mực, gieo rắc tình cảm khắp mọi nơi, thậm chí là cắm sừng chồng mình. Kiểu người như vậy không nên lấy làm vợ.

2.   Kiểu người không hiếu thuận

Hiếu thuận là một đức tính cần phải có của một người, dù là bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng cũng đều phải hiếu thuận như nhau. Từ việc hiếu thảo ta có thể nhìn thấy phẩm hạnh của một người phụ nữ. Người có sự tôn trọng, biết yêu quý bố mẹ hai bên thường có trái tim lương thiện, biết giữ hòa khí, phẩm hạnh đoan trang. Cưới về mọi việc trong nhà sẽ suôn vẻ, không khí gia đình vui vẻ. Còn nếu cưới những người không hiếu thảo gia đình sẽ dễ lục đục, bất hòa.

3.   Kiểu người yêu tiền

Trong xã hội sẽ có một vài người phụ nữ có suy nghĩ chồng chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn vợ chỉ chăm sóc sắc đẹp và con cái. Rồi hở một tí là lại mua túi xách, quần áo, mỹ phẩm… tiêu tiền như nước, không biết tiết kiệm. Kiểu phụ nữ như vậy gả đi làm dâu sẽ khiến gia đình chồng cảm thấy lo lắng, không vui.

4.   Kiểu người không nói đạo lý

Kiểu phụ nữ này thường lấy mình làm trung tâm, hông phân biệt đúng sai. Nếu lấy về hai người sẽ rất khó để nói chuyện hòa hợp, kéo dài hôn nhân như vậy sẽ khiến đôi bên cùng mệt mỏi, liên lụy đến cả những người xung quanh.

5.   Kiểu người quá tự cao

Phụ nữ quá tự cao sẽ tự cảm thấy bản thân mình là tốt đẹp nhất, gặp phải chuyện nhỏ liền nói chia tay, ly hôn… không vừa ý sẽ nói ra những lời làm tổn thương người khác. Thường kiểu phụ nữ như vậy sẽ không có suy nghĩ thật lòng, thật dạ cùng bạn gắn bó cả đời, vì thế nếu lấy vợ nên tránh kiểu người như vậy.

“Nam không cưới năm nữ không gả sáu”: Nữ không gả sáu là gì?

“Nữ không gả sáu” ý nói đến những kiểu đàn ông mà phụ nữ không nên lấy làm chồng.

Nam-khong-cuoi-nam-nu-khong-ga-sau-co-nghia-gi

1.   Kiểu đàn ông không hiếu thuận

Chữ hiếu là phẩm chất phải có ở mỗi người. Khi một người đàn ông không hiếu thuận với chính bố mẹ ruột của mình thì bạn còn hy vọng anh ta sẽ đối xử tốt với bạn và gia đình bạn sao? Người không thiếu thuận ở đời thường rất ích kỷ, chỉ sống vì bản thân. Vì thế, chọn người làm chồng nên tránh kiểu đàn ông này.

2.   Kiểu đàn ông quá lười biếng

“Cần cù bù thông minh”, dù người đàn ông không thông minh nhưng nếu chăm chỉ vẫn có thể mang lại cho bạn cuộc sống ấm no, đầy đủ. Nhưng một người lười biếng thì chẳng bao giờ giúp bạn có được ngày tháng tươi đẹp, vô lo vì bản thân anh ta còn chẳng lo nổi mình lấy gì mà lo cho bạn.

3.   Kiểu đàn ông không biết cố gắng

Chỉ có những người đàn ông biết nỗ lực, biết cố gắng thì mới mang đến cho bạn ngày tháng tốt đẹp, hạnh phúc. Còn người chỉ biết ngồi ăn chờ chết, mỗi ngày trôi qua đều là một mớ hỗn độn thì bạn nên tránh xa, không nên dây vào chỉ tổ thiệt thân mà thôi.

4.   Kiểu đàn ông thích cờ bạc

Trên đời không thiếu những người vì yêu thích cờ bạc làm tán gia bại sản, kéo cả gia đình đi đến bước đường cùng. Người xưa nói “mười lần đánh cược chín lần thua”, trò chơi đỏ đen nếu đã thấm vào máu thì khó mà bỏ. Với kiểu người như vậy bạn nên tỉnh táo, không nên lấy làm chồng, nếu không người khổ chỉ có chính bạn mà thôi.

5.   Kiểu đàn ông đa tình

Kiểu đàn ông đa tình, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, người như vậy dù trước mặt có thề thốt yêu thương bạn thì sau lưng cũng cắm cho bạn vài cái sừng. Vì thế, để không đau khổ về sau bạn nên tránh thật xa kiểu người này.

6.   Kiểu đàn ông vô dụng

Kiểu đàn ông vô dụng là kiểu đàn ông thất bại nhất, không làm việc gì ra hồn. Kiểu người như vậy thì cả đời chỉ sống trong thất bạn, chán nản. Nếu là phụ nữ bạn không nên lấy kiểu đàn ông như vậy.

Trên đây là ý nghĩa đại khái của câu tục ngữ “Nam không cưới năm, nữ không gả sáu” mà mọi người nên suy ngẫm để không phải lấy nhầm người lãng phí cả thanh xuân, thậm chí phá hủy cả cuộc đời mình.

Xem thêm: Triết lý một nửa ai cũng nên ngẫm để cuộc sống được vui vẻ

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Con trai Khánh Hòa được mệnh danh là chân thành, thẳng thắn, chưa kể còn vừa có sự đam mê công việc, vừa biết quan tâm tới người yêu.

5 lý do để nhất định phải lấy chồng là con trai Khánh Hòa: Chân thành, thẳng thắn và rất bao dung
0 Bình luận

Kết hôn có thể nói là sự kiện cả đời của mỗi người. Đối với đàn ông, lấy được người vợ tốt thì gia đình hòa thuận, sự nghiệp thăng tiến hơn, ngược lại lấy phải người vợ tồi không những khó bền lâu mà gia đình còn có thể khốn đốn. Cũng như vậy, việc chọn chồng của một người phụ nữ cũng rất quan trọng.

Câu nói 'nam không lấy vợ năm, nữ không lấy chồng sáu' có nghĩa là gì?
0 Bình luận

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội, hôm nay Tiểu Dã - "thánh ăn văn phòng" vừa đăng tải hình ảnh trên trang Facebook cá nhân cho biết cô đã kết hôn.

'Thánh ăn văn phòng' Tiểu Dã bất ngờ đi lấy chồng, chú rể nhìn từ đằng sau đã thấy đẹp trai
0 Bình luận

Tin liên quan

Đạo nghĩa vợ chồng từ ngàn đời nay chính là muốn bên nhau dài lâu nhất đinh phải dụng tâm mà đối đãi. Vợ chồng đến với nhau chính là do duyên phận, nhưng có thể ở với nhau đến trọn đời hay không là do cách ứng xử của mỗi người.

Đạo nghĩa vợ chồng: Muốn dài lâu dùng tâm đừng dùng kế
0 Bình luận

Càng về cuối năm, thị trường bất động sản càng nhiều biến động, nhất là phân khúc nhà đất thổ cư Hà Nội bị đẩy giá lên chóng mặt.

Giá nhà đất thổ cư tăng chóng mặt, người mua tiếc 'mất ăn mất ngủ'
0 Bình luận

Lúc đi, anh Quốc dặn vợ ở nhà chăm các con, Tết anh về. Vậy mà Tết chưa đến, mẹ con chị Hường đã phải đón chồng, đón cha trong không khí tang thương, lạnh lẽo. 

Thương người vợ nghèo 1 mình gồng gánh 4 đứa con bệnh tật sau khi chồng qua đời
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất