Mua nhà tặng bố mẹ vợ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tôi quyết định mua tặng bố mẹ vợ một căn chung cư ngay cạnh nhà mình. Khi biết chuyện, tôi bị cả nhà mắng là “đội vợ lên đầu”. Nhưng họ quên mất rằng, không có bố mẹ vợ thì tôi làm gì có ngày hôm nay.
Vợ chồng tôi lúc nào cũng muốn mời bố mẹ vợ lên chơi thường xuyên, hoặc nếu được thì ông bà ở lại đây luôn với chúng tôi, có con cháu quây quần cho vui.
Nhà vợ tôi chỉ có 2 chị em gái, chị gái vợ lấy chồng ở xa, cả năm về nhà chỉ được 1-2 lần, ở quê chỉ có 2 ông bà lủi thủi nên buồn lắm. Thế nhưng dù vợ chồng tôi khuyên răn, thuyết phục thế nào ông bà cũng không đồng ý lên nhà tôi ở. Ông bà bảo ở quê cho thoải mái, người già sinh hoạt khác với người trẻ, sợ làm phiền con cháu.
Thấy vậy tôi bàn với vợ mua tặng cho ông bà một căn chung cư ngay trong tòa nhà tôi đang ở. Không ở cùng được nhưng ở gần cũng tiện cho việc qua lại, chăm sóc. Thuyết phục mãi bố mẹ vợ tôi mới đồng ý chuyển lên căn chung cư đó, nhưng cứ 2 tuần ông bà lại về quê 1 lần. Ở quê có vườn tược, ao cá nên mỗi lần ông bà lên lại mang cho nhà tôi đủ thức quà quê, rồi rau sạch, cá sạch.
Chuyện không có gì cho đến ngày bố mẹ tôi và em trai biết việc tôi mua nhà cho bố mẹ vợ. Mẹ tôi gọi điện cho tôi, lớn tiếng mắng chửi tôi không ra gì, chỉ biết “đội vợ lên đầu”, em trai trong nhà khó khăn, vẫn ở nhà thuê lại không mua cho em, đi mua cho người ngoài.

Tôi chờ mẹ nói xong thì bảo thẳng, tôi sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện cho em làm ăn, chứ không bao giờ “dọn sẵn cho em ăn” như vậy. Còn về phần bố mẹ đẻ, vợ chồng tôi cũng đã về quê xây căn nhà 3 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi báo hiếu bố mẹ.
Chưa dừng lại ở đó, cả bố và em trai tôi cũng gọi điện mắng chiếc tôi không ra gì, nói tôi là thằng sợ vợ. Nhưng không ai nhớ rằng, gần 10 năm trước khi vợ chồng tôi chẳng có gì, khó khăn bủa vây, chính bố mẹ vợ đã cầm cố toàn bộ nhà đất ở quê để vay tiền cho vợ chồng tôi làm ăn, kinh doanh. Lúc đó, tôi cũng ngỏ ý mượn bố mẹ đẻ số đỏ thì ông bà dứt khoát từ chối với lý do nếu thua lỗ cả nhà sẽ phải ra đường mất.
Bố mẹ vợ tôi là người làm nông, căn nhà, mảnh đất đó là toàn bộ những gì họ có, chả nhẽ họ lại không sợ phải ra đường? Nhưng bố mẹ vợ vẫn tin tưởng, sẵn sàng giúp đỡ tôi. Những ngày đầu kinh doanh khó khăn, để vợ chồng tôi tập trung làm ăn, mẹ vợ đã lên ở cùng, một tay chăm bẵm các cháu, đến khi chúng lớn, đi học bà mới về quê. Tôi không bao giờ quên những ân nghĩa đó. Năm đó nếu không có số tiền lớn nhà vợ cho vay, tôi đã chẳng thể có được như ngày hôm nay.
Xem thêm: Vì người già không còn mẹ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tin liên quan
Chúng ta cứ ngỡ mình to lớn có giá trị, nhưng đôi khi chúng ta phải cúi xuống để học những người bình thường mà ta đánh giá thấp này những bài học làm người.
Thăm nhà bạn ở tuổi ở cái tuổi lục thập hoa giáp thế này mới thấy thấm thía cái bình yên, hạnh phúc thực sự ở đời. Tưởng là dễ những khó vô cùng...
Phong thủy không cấm nhưng trước khi đặt 3 món đồ này trong nhà bạn nên nghĩ kỹ để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí phá vỡ sự hài hòa của không gian sống.