Mẹo đối nhân xử thế của người khôn ngoan: Chơi thân đến mấy cũng khắc cốt ghi tâm điều này

Muốn một mối quan hệ bền chặt phải có cách đối nhân xử thế khôn ngoan. Hãy xem trong các mối quan hệ của mình bạn đã để ý đến điều này chưa nhé.

Loan Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Xã hội là tổng hòa các mối quan hệ của con người. Con người mang nhiều vị thế khác nhau, trong các mối quan hệ khác nhau. Con sống chung sống với nhau, đối nhân xử thế như nào cho phù hợp là một điều cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều chỉnh, kiểm soát mối quan hệ với người khác. Có khi, cách xa nhau quá, quan hệ giữa hai người sẽ trở nên mờ nhạt. Nhưng khi gần cận, thân thiết quá lại nảy sinh mâu thuẫn, thù hận, trách móc nhau.

Tục ngữ có câu: "Khoảng cách sản sinh ra cái đẹp". Đó chính là quy luật tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ. Trời và đất nhờ có khoảng cách mà con người mới có khoảng không bao la đẹp đẽ ở giữa. Mặt trăng và mặt trời có khoảng cách nên mới có ngày và đêm, mới có trăng khuyết, trăng tròn.

Trong quan hệ giữa người với người, có khoảng cách mới có sự lo lắng, quan tâm, nhớ nhung và trân trọng. Muốn duy trì một mối quan hệ bền chặt, hãy ghi nhớ duy trì khoảng cách.

Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái: Cách dạy con tinh tế

Giáo dục con cái đòi hỏi các bậc cha mẹ phải vô cùng khéo léo, tinh tế. Yêu con bằng trái tim, dạy con bằng trí tuệ chính là nguyên tắc vàng để tạo nên những đứa con thành đạt, giỏi giang sau này.

Trong xã hội hiện đại, giữa cha mẹ và con cái cần duy trì một khoảng cách hợp lý. Điều này không khiến cha mẹ và con cái xa cách nhau mà chính nhờ thế giúp tăng sự thân thiết, tin cậy, tôn trọng. 

meo-doi-nhan-xu-the-cua-nguoi-khon-ngoan-la-biet-giu-khoang-cach-1

Khoảng cách giúp cha mẹ đối xử với con như một người bạn, dạy dỗ con nhưng không kiểm soát, không bắt con làm theo ý mình, không can thiệp quá nhiều vào quan điểm và cuộc sống của con, chỉ định hướng, phân tích cho con thấy đâu là lẽ phải, là việc nên làm.

Không phải tự nhiên người xưa đưa ra lời khuyên, con cái sau khi kết hôn chỉ nên ở gần, không nên ở cùng cha mẹ. Khi giữ khoảng cách hợp lý, đôi bên vẫn có thể chăm sóc, quan tâm nhau mà tránh được những mâu thuẫn, rắc rối.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, khoảng cách hợp lý nhất được ví như một bát canh. Không để canh quá nóng mà làm con cái bị bỏng, cũng không để canh quá nguội khiến chúng lạnh lòng.

Khoảng cách giữa vợ chồng: Cách duy trì hôn nhân bền chặt

Nhiều người quan niệm khi đã là vợ chồng, mối quan hệ gần gũi, thân mật thì không nên câu nệ kiểu khách sáo. Tuy nhiên, để hôn nhân bền vững, vợ chồng sống với nhau nên giữ một khoảng cách thích hợp.

Nhờ biết giữ khoảng cách, đối đãi với nhau với sự tôn trọng, không suồng sã, mà hôn nhân không trở thành địa ngục của tình yêu. Vợ chồng vì thế luôn có cảm giác mới mẻ, ngọt ngào như lúc còn đang yêu.

Vợ hoặc chồng có quan hệ ngoài luồng một phần do cả hai không nắm bắt tốt khoảng cách giữa đôi bên. Cuộc sống hôn nhân vì thế mất đi cảm giác mới mẻ, mối quan hệ lâu dần thành lạnh nhạt, có nguy cơ rạn nứt.

Chìa khóa vàng để mối quan hệ vợ chồng bền chặt đó là cho nhau một không gian riêng hợp lý, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, không cần thiết phải việc gì cũng phải rõ ràng hai năm rõ mười. Bên cạnh thời gian dành cho gia đình, mỗi người đều có không gian riêng, các mối quan hệ bạn bè, công việc, những sở thích... cần được đối phương thấu hiểu thay vì kiểm soát khiến ngột ngạt. Đạo vợ chồng chính là biết nắm bắt, điều chỉnh khoảng cách hợp lý giữa hai người. Vì thế, hạnh phúc được duy trì, bền lâu.

Khoảng cách với người thân: Cách thể hiện sự cung kính

Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người thì tình thân là thứ tình cảm khó có thể chia cắt. Trong đối nhân xử thế với người thân, không nên quá tùy tiện, hãy một lòng cung kính. Khi người thân gặp khó khăn, cần kịp thời giúp đỡ. Nếu người thân giúp đỡ, cần phải biết cảm ơn, chớ coi đó là điều đương nhiên.

meo-doi-nhan-xu-the-cua-nguoi-khon-ngoan-la-biet-giu-khoang-cach-2

Việc trong nhà người thân, nếu họ muốn chia sẻ thì hãy nghe, không muốn chia sẻ thì không nên tìm cách nghe ngóng cũng đừng nên can thiệp.

Một khi tuổi tác ngày càng cao, chúng ta sẽ phát hiện ra giá trị đáng quý của tình yêu, tình thân, tình bạn. Vì thế, với bất cứ ai, cũng không nên sát lại quá gần.

Hãy giữ lại cho bản thân một chút không gian ấm áp, cũng là cho người khác một chút không gian riêng tư, đây có lẽ chính là khoảng cách đẹp đẽ nhất.

Khoảng cách với người lạ: Cách bảo vệ bản thân

Cách đối nhân xử thế khôn ngoan đó là với người lạ, đừng dốc ruột gan tâm sự hết mọi chuyện. Hãy học theo người quân tử, kết giao nhạt như nước lã.

Trong cuộc sống, có một số người lần đầu gặp mặt, có những người một năm gặp nhau được một lần, chơi với những người không thân thiết, cho dù ấn tượng đầu tiên có tốt đến đâu cũng không nên tùy tiện mà quên mất việc cân nhắc sao cho phù hợp.

Giữ khoảng cách với người lạ cũng chính là cách bảo vệ bản thân mình trước những rắc rối không đáng có.

Xem thêm: 3 năm học nói, cả đời học im lặng: Làm người tài trí, 6 kiểu dù cậy miệng cũng nhất quyết "không nói"

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Với người Do Thái, việc cho đi là một loại biết ơn, cho đi cũng là hạnh phúc, và đó là đạo đức tốt đẹp của con người.

Học người Do Thái cách nhìn nhận cuộc sống: Cho đi là một loại biết ơn, cho đi cũng là hạnh phúc
0 Bình luận

Theo lời Phật dạy, có 3 khổ nạn lớn nhất cuộc đời con người, nếu ai vượt qua được là người có phúc báo sâu dày, an nhàn tận hưởng, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Nhà Phật chỉ ra 3 khổ nạn lớn nhất của đời người, vượt qua được ắt có cuộc sống an nhàn
0 Bình luận

Con người hạnh phúc hay khổ đau là do chính bản thân quyết định. Hãy lắng nghe lời Phật dạy đầy ý nghĩa dưới đây và rèn luyện, tu dưỡng mỗi ngày để cuộc sống luôn viên mãn đủ đầy.

7 lời Phật dạy ý nghĩa, ai biết nắm bắt cuộc sống ắt hạnh phúc viên mãn
0 Bình luận

Cách đối xử với mọi người xung quanh quyết định cuộc đời và vận mệnh tương lai của bạn. Hãy cùng xem người khôn ngoan đối nhân xử thế như nào bạn nhé.

Khéo quá hóa dở, khôn lỏi sao sánh bằng chân thành: Đó mới là cách đối nhân xử thế của người khôn ngoan
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
Người xưa nói: “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái”, có nghĩa là gì?

Người xưa nói “Có tiền buôn Đông, không tiền buôn Thái.” Thoạt nghe tưởng là chuyện mua bán vùng miền, nhưng càng ngẫm, càng thấy câu này là lời dạy khôn ngoan về tư duy thích nghi, biết mình biết người và nghệ thuật xoay chuyển nghịch cảnh bằng sự linh hoạt và nhạy bén.

Hải An
Hải An 16/07
Bản di chúc 'tình người' - Câu chuyện nhân văn cảm động

Trước khi mất, vị doanh nhân đã để lại một bản di chúc thấm đẫm tình người: "Tiền của tôi hầu hết đến từ sự tranh giành, tâm kế trên thương trường. Chính họ đã khiến tôi hiểu được nguồn vốn lớn nhất của đời người chính là phẩm hạnh..."

Lão Tử nói: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư”, càng ngẫm càng thấm!

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Thanh Tú
Thanh Tú 14/07
Giá trị của người phụ nữ trong gia đình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Người phụ nữ càng có giá trị, càng không so đo với người trong cùng một mái nhà. Bởi họ hiểu rằng, gia đình chính là để yêu thương, không phải để hơn thua.

Hải An
Hải An 13/07
Lão tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”, càng ngẫm càng thấm!

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Thanh Tú
Thanh Tú 12/07
Cổ nhân nói “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”, càng ngẫm nghĩ, càng thấm thía!

Trong kho tàng triết lý phương Đông, có những câu nói tưởng như ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa chiều sâu thâm trầm về nhân sinh. Một trong số đó là câu: “Ngôn nhi đương tri dã, mặc nhi đương diệc tri dã”. Tạm dịch là “Nói đúng lúc là trí, im lặng đúng lúc cũng là trí”.

Hải An
Hải An 11/07
Khóc tấm tức vì thương người nợ tiền – Câu chuyện nhân văn cảm động

Đã bao giờ được trả nợ mà bạn khóc tấm tức vì thương người nợ tiền mình chưa? Mình thì rồi, đó là câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm... mỗi lần nhớ lại mình lại càng thấy thương.

Hải An
Hải An 10/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất