Khi còn trẻ xem nhẹ những điều này, khi tuổi già cận kề hối tiếc thì đã quá muộn!

Khi còn trẻ người ta thường xem nhẹ 6 điều này, để khi tuổi già cận kề lại phải sống trong hối tiếc với hai từ “giá như…”

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Khi còn trẻ không chăm sóc sức khỏe thường xuyên

Hầu hết chúng ta không quan tâm đúng mực đến vấn đề sức khỏe, chỉ đến khi tuổi 30 gõ cửa. Những người như vậy thường có lối sống kém lành mạnh với công việc căng thẳng, sinh hoạt kém khoa học, lười luyện tập thể dục thể thao,… Thứ duy nhất họ có chính là tuổi trẻ, là những tế bào chưa đến tuổi lão hóa để nhìn ra những nguy cơ tiềm ẩn.

Khi-con-tre-xem-nhe-nhung-dieu-nay-khi-gia-hoi-tiec-thi-da-qua-muon-1

Dù bạn không thường xuyên mắc bệnh thì cũng nên đi thăm khám tổng quát ít nhất 1 năm một lần. Vì có rất nhiều căn bệnh có thể tiến triển âm thầm mà không có bất kỳ triệu chứng báo trước nào cả. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý đến thực đơn ăn uống thường ngày, tập luyện thể dục thể thao đều đặn,… Lời khuyên này có vẻ nhàm chán, nhưng nó thực sự rất quan trọng đấy!

2.   Quá bận rộn với công việc mà bỏ quên những mối quan hệ xung quanh

Bạn thử nghĩ xem, còn điều gì buồn tủi hơn khi già yếu bệnh tật ta lại chẳng có ai bên cạnh để sẻ chia? Buồn thay những điều này lại bắt nguồn từ khi còn trẻ khỏe nhưng bạn lại không dành thời gian cho bạn bè, người thân.

Trong những ngày tuổi trẻ bồng bột, nếu có xích mích thì cũng đừng ngại hạ cái tôi của mình xuống để hòa giải, nếu còn phụ thuộc vào cha mẹ thì hãy đứng lên. Cùng với tuổi tác, các mối quan hệ sẽ dần thay đổi, trở nên nhạt nhòa hơn do mỗi người đều có những nỗi bận tâm riêng. Không ai có thể chống lại được quy luật của thời gian, sinh lão bệnh tử là điều tất yếu. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn sống một cuộc đời hạnh phúc bên những người chúng ta yêu thương và quý trọng.

3.   Chưa từng công nhận những cố gắng của bản thân khi còn trẻ

Sống trên đời, ai cũng có những mục tiêu và lý tưởng riêng của mình để theo đuổi. Bạn luôn cố gắng tìm thời gian để lắng nghe bản thân, suy nghĩ về những gì mình muốn làm và phải làm. Nhưng có bao giờ bạn tự mỉm cười hài lòng và công nhận những nỗ lực của bản thân chưa?

Khi-con-tre-xem-nhe-nhung-dieu-nay-khi-gia-hoi-tiec-thi-da-qua-muon-2

Bạn có thể có rất nhiều tiền, có thể sống trong một căn nhà rộng lớn xa hoa, lái một chiếc xe đắt tiền,… Nhưng nếu bạn không cảm thấy vui với những gì mình có thì cuộc sống lúc nào cũng đầy gánh nặng và mệt mỏi.

Mỉm cười với chính mình là một việc quan trọng để bạn sống hạnh phúc hơn và lành mạnh hơn. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, những người biết hài lòng với bản thân thường sống hạnh phúc và chân thành hơn.

4.   Quá để tâm với những điều người khác nghĩ về mình

Sau tuổi 40 bạn sẽ nhìn nhận cuộc đời theo một con mắt rất khác. Rất nhiều người bắt đầu nhìn lại những mối quan hệ mình đang có, những người bạn mà mình đang giao tiếp. Và nhận ra một vài trong số họ không thực sự xứng đáng với những điều tốt đẹp mà bạn đang cho đi.

Vì bạn chỉ có một cuộc đời và cũng chỉ có một lần được tận hưởng cuộc sống mà thôi, nên cớ sao bạn phải nhìn thái độ của người khác để hành động?

5.   Khi còn trẻ tiêu tiền thả ga, không biết ngày sau ra sao

Qua tuổi 30 bạn sẽ nhìn thấy rõ tầm quan trọng của việc có một khoản tài chính tiết kiệm. Cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ và không ai có thể chắc chắn một lúc nào đó bạn sẽ không cần một quỹ tiết kiệm với con số đáng kể.

Khi-con-tre-xem-nhe-nhung-dieu-nay-khi-gia-hoi-tiec-thi-da-qua-muon-3

Hãy bắt đầu nghĩ về các nguồn thu mình nhận được, các chính sách về lương và bảo hiểm cũng như gửi tiết kiệm. Bởi dù ít hay nhiều, nó cũng cho thấy bạn là một người có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.

6.   Khi còn trẻ không thường xuyên đọc sách

Sách vở không chỉ là những câu chuyện hư cấu, những áng văn thơ lãng mạn không thực mà đó chính là một cuộc sống thành công khác mà bạn có thể học tập rất nhiều đấy. Càng đọc nhiều bạn sẽ càng học được nhiều điều hay ho và mới lạ. Bạn càng biết thêm được nhiều tính cách, cũng như dễ dàng đọc vị người khác. Sách cũng sẽ giúp bạn phát triển sự tò mò và cả sự nhạy bén trong tư duy.

Chỉ cần mỗi ngày dành ra 1 giờ đọc sách thì một năm bạn sẽ có 15 ngày đọc sách, con số quá nhỏ nhưng đáng buồn là không phải ai cũng làm được.

Xem thêm: Khoảng cách giàu nghèo nằm ở hai chữ: Thực thi

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trông thấy hai bạn đi cùng bị đuối nước dưới sông Tân Lâm, nữ sinh lớp 5 đã dũng cảm quên mình nhảy xuống hồ sâu, cứu bạn kịp thời.

Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho bé gái quên mình cứu bạn đuối nước: Xin cám ơn và tiễn biệt 'người hùng nhí'
0 Bình luận

Tuổi trẻ không có chí tiến thủ, lúc nào cũng mong ngóng việc nhẹ lương cao thì thử hỏi đến bao giờ mới có thể thành công? Thời này, việc làm thì ít nhưng người thì đông, khi còn trẻ không cố gắng tìm kiếm cơ hội thì đừng bao giờ than thở sao bản thân không bằng người khác!

Tuổi trẻ không có chí tiến thủ đừng mong tương lai tươi sáng!
0 Bình luận

Được biết, con trai Shark Bình Nguyễn Ngọc Minh Quân đam mê công nghệ từ bé, mới 11 tuổi đã là lập trình viên "nhí" với nhiều phát minh sáng tạo.

Tuổi trẻ tài cao: Con trai Shark Bình mới 11 tuổi đã là lập trình viên, sở hữu nhiều sản phẩm đáng nể
0 Bình luận

Tin liên quan

Chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo là doanh nhân trẻ Nguyễn Trung Tín. Người đàn ông này không chỉ tài giỏi, gia thế "khủng" mà còn có quan hệ rộng với những đại gia trong giới giải trí...

Chồng doanh nhân của Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Tuổi trẻ tài cao, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền
0 Bình luận

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Do đó, hãy tận hưởng trọn vẹn dư vị ngọt ngào và cảm nhận rõ hơn qua những câu nói hay về tuổi trẻ dưới đây.

Những câu nói hay về tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, bừng bừng sức sống thanh xuân
0 Bình luận

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ không sợ tuổi già, mà biết cách bồi dưỡng những điều dưới đây từ khi còn trẻ. Đó mới chính là vốn liếng lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ.

Vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ không phải tuổi trẻ xinh đẹp mà là những thứ này
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bài học cổ nhân: 3 kiểu người kẻ trí thường tránh xa, người dại lại muốn làm thân

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng  thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Hải An
Hải An 14 giờ trước
Vào viện dưỡng lão – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau khi được xuất viện tôi và vợ suy tính suốt một thời gian dài rồi quyết định sẽ dọn đến sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố để không phải làm phiền đến các con, lại nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Thanh Tú
Thanh Tú 2 ngày trước
Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 29/06
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 28/06
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất