Không bao giờ là quá muộn để bạn theo đuổi giấc mơ, bởi không phải ai cũng có thể thành công ngay trong những năm đầu tuổi trẻ. Thành công sớm chưa chắc đã là thành công lâu dài, thành công bền vững mới là điều chúng ta theo đuổi.
Khi còn trẻ chúng ta thích chủ nghĩa anh hùng trong Thủy Hử. Nhưng khi về già chúng ta lại say mê Tam Quốc vì đúc rút được nhiều triết lý sống sâu sắc.
Ngưng than khổ, tuổi trẻ mà không biết phấn đấu, không chịu đựng được áp lực thì bạn mong gì có ngày chạm tới thành công!
Trong khi bạn bè liên tục lập ra kế hoạch đi đây đi đó, tôi chấp nhận "bán" đi tuổi trẻ, lao vào kiếm tiền để mua nhà và làm giàu.
Khi còn trẻ người ta thường xem nhẹ 6 điều này, để khi tuổi già cận kề lại phải sống trong hối tiếc với hai từ “giá như…”
Khi về già người ta thường hối tiếc về những gì đã không làm trong quá khứ hơn là những sai lầm đã mắc phải.
Cái giá phải trả cho những năm tháng tuổi trẻ buông thả, bồng bềnh là thực tế khó xin việc, không dám nói ra nhu cầu của mình.