Không bao giờ là quá muộn để thành công, đừng lấy tuổi tác ra làm lá chắn

Không bao giờ là quá muộn để bạn theo đuổi giấc mơ, bởi không phải ai cũng có thể thành công ngay trong những năm đầu tuổi trẻ. Thành công sớm chưa chắc đã là thành công lâu dài, thành công bền vững mới là điều chúng ta theo đuổi.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Không bao giờ là quá muộn để chọn bản thân mình

Nếu bạn từng đi máy bay chắc hẳn sẽ nghe thấy lời tiếp viên hàng không dặn: “Trong tình huống khẩn cấp, bạn nên đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi giúp trẻ em và những hành khách khác”.

Họ làm vậy là có lý do cả. Nếu không đeo mặt nạ cho mình trước, bạn sẽ chẳng đủ khả năng để cứu giúp người khác. Và nguyên tắc này cũng áp dụng cho cuộc sống hiện thực. Những người thành công như tác giả sách bán chạy, doanh nhân thành đạt, họa sĩ tài năng,…họ đều chọn sống vì bản thân mình và theo đuổi những thứ giúp họ trở thành người tốt nhất.

Khong-bao-gio-la-qua-muon-de-thanh-cong-tuoi-tac-khong-phai-ly-do-1

Khi chọn sống vì bản thân mình, bạn sẽ trở nên tự tin hơn, kiên trì theo đuổi mục tiêu cá nhân và làm những thứ khiến mình vui vẻ. Bạn dạy mọi người biết nên đối xử với bạn như thế nào, bằng cách cho họ thấy tầm quan trọng của những suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc của bạn. Suy cho cùng, bạn không thể hy vọng người ta coi trọng mình khi bạn còn chẳng coi trọng bản thân.

Những người thành công luôn lựa chọn chính mình đầu tiên!

2.   Không bao giờ là quá muộn để học những điều mới mẻ

Không bao giờ là quá muộn để bạn tiếp thu những bài học cuộc sống, hay lấy cho mình tấm bằng đại học. 40 tuổi mới bắt đầu học thạc sĩ thì có sao? Thạc sĩ cũng chỉ mất 2 năm để hoàn thành. Dù bạn có chấp nhận thử thách này hay không thì sau 2 năm bạn vẫn chạm ngưỡng 42 tuổi đấy thôi. Và cũng chẳng có vấn đề gì nếu năm 52 tuổi bạn mới bắt đầu học điêu khắc hay mở quầy rượu ở tuổi 62. Muốn thành công và hạnh phúc, bạn phải biết nắm bắt cơ hội đang đến với mình chứ không phải cố nắm bắt chúng trong một độ tuổi nhất định.

Hầu hết chúng ta đều dành cả tuổi trung niên để chăm sóc người khác. Khi con cái trưởng thành và ra riêng, đây là lúc để bạn quan tâm đến chính bản thân mình. Khi đã giúp người khác vươn tới thành công của họ, thì hãy chuẩn bị vững chắc cho hành trang vươn tới thành công của chính mình. Hãy cầm cây cọ lên, phủi bụ đang bám trên cây đàn piano đã lâu không chạm đến hoặc lên kế hoạch kinh doanh mới. Dù giấc mơ của bạn là gì, hãy hoàn thành nó.

Chẳng bao giờ là quá muộn để đi du lịch vòng quanh thế giới, trở thành một người đầu bếp, viết một cuốn sách, lấy bằng cao học, bắt đầu kinh doanh,… Bạn đừng lấy tuổi tác ra làm lý do vì bạn có đủ khả năng để học hỏi và thành công kể cả khi bạn nghĩ điều này là không thể.

James Altucher - tác giả cuốn sách “Choose Yourself” từng gợi ý rằng: “Hãy giả vờ như thể tất cả mọi người có mặt trên hành tinh này là để dạy bạn. Những người nổi tiếng, những người quá cố, hàng xóm, người thân, đồng nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn trở thành một người khiêm nhường. Bạn sẽ học hỏi nhiều điều từ mọi người, bạn sẽ trân trọng họ hơn và họ cũng sẽ trân trọng bạn hơn. Bởi ai cũng thích được chỉ dạy”.

3.   Không bao giờ là quá muộn để đầu tư vào bản thân

“Chúng ta phải dám là bản thân mình, dù điều đó có đáng sợ hay lạ lùng đến thế nào đi nữa”, May Sarton - nhà thơ kiêm tiểu thuyết gia người Mỹ.

Sự trưởng thành bắt đầu từ khi bạn sinh ra và tiếp diễn trong suốt cuộc đời bạn. Ngay cả khi cơ thể ngừng phát triển, tinh thần và cảm xúc của bạn vẫn thay đổi theo thời gian. Sự phát triển về mặt nhận thức, sự trưởng thành từ những trải nghiệm, sự phát triển cảm xúc theo thời gian đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Qua năm tháng, trưởng thành đã trang bị cho chúng ta cái nhìn lạc quan hơn về thế giới, tặng chúng ta nhiều thời gian hơn để hoàn thành giấc mơ của mình.

Khong-bao-gio-la-qua-muon-de-thanh-cong-tuoi-tac-khong-phai-ly-do-2

Nỗ lực phát triển bản thân theo thời gian sẽ giúp bạn trưởng thành một cách dễ dàng hơn. Điều này đòi hỏi bạn phải biết học hỏi từ sai lầm, chia sẻ kiến thức với người xung quanh và học cách sống một cuộc đời thoải mái.

James Altucher - tác giả cuốn “Choose Yourself” từng nói rằng: “Thành công đến từ việc không ngừng trau dồi khả năng của mình trên mọi lĩnh vực - về óc sáng tạo, về mặt tài chính, về tinh thần và về thể chất. Hãy luôn tự hỏi bản thân: Mình cần cải thiện điều gì? Mình nên nói chuyện với ai? Mình nên nhìn vào điều gì?”.

4.   Không bao giờ là quá muộn để đứng lên từ thất bại

Một thứ mà chẳng ai trong số chúng ta có thể thoát được ngay cả khi trưởng thành đó chính là “phạm sai lầm”, bởi đó là một phần cuộc sống. Trên thực tế, phạm sai lầm là cách để chúng ta học hỏi.

Bị bỏng vì chạm tay vào bếp nóng thì lần sau chúng ta sẽ không chạm vào nó nữa. Một sai lầm xảy ra, sẽ có một bài học được tiếp thu. Những người lớn tuổi đều hiểu rằng, sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó lại đem đến những giá trị to lớn cho mỗi người. Học hỏi từ chính sai lầm sẽ giúp bạn từ nạn nhân trở thành người chiến thắng, khắc phục thiếu sót để rút ra kinh nghiệm. Đứng lên từ thất bại có nghĩa là học cách thích nghi với sự thay đổi và học cách kiên trì đối mặt với nghịch cảnh.

Những người thành công muộn màng biết cách dùng sai lầm để làm bàn đạp cho thành công. Trí tuệ được trau dồi qua năm tháng chẳng thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ gặp phạm sai lầm. Tuy nhiên, bạn sẽ học được cách biến trở ngại thành động lực, biến thảm họa thành chất xúc tác đưa bạn tới thành công.

Xem thêm: Tuổi trung niên muốn hạnh phúc hãy thực tâm bồi đắp 2 điều này!

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Người muốn thành công phải nhận thức và vượt qua được 5 nỗi sợ này mới có thể chạm được đích đến của cuộc đời, sống hạnh phúc, viên mãn.

Muốn thành công nhất định phải vượt qua 5 nỗi sợ này!
0 Bình luận

Muốn thành công với sự nghiệp rực rỡ, bạn bắt buộc phải trải qua tất cả các quá trình “thử - sai – thất bại” trước khi bạn bắt đầu làm đúng.

Muốn thành công bạn cần có và phát huy được “tư duy phát triển”
0 Bình luận

Muốn thành công với sự nghiệp rực rỡ, bạn bắt buộc phải trải qua tất cả các quá trình “thử - sai – thất bại” trước khi bạn bắt đầu làm đúng.

Muốn thành công bạn cần có và phát huy được “tư duy phát triển”
0 Bình luận

Tin liên quan

Có 2 câu hỏi quan trọng người tinh anh luôn đặt ra mỗi ngày, bởi họ tin rằng nếu trả lời đủ làm việc gì cũng sẽ diễn ra suôn sẻ, may mắn.

2 câu hỏi quan trọng của người tinh anh: Kế hoạch là cốt lõi của thành công!
0 Bình luận

Muốn giàu có và hạnh phúc bạn nên tìm hiểu về tư duy của người thành công, đối với họ cuộc sống là một chuỗi những vận động, cách duy nhất để tiến lên đó là bước đi.

Tư duy của người thành công: Đi bộ càng nhiều càng dễ kiếm tiền và hạnh phúc
0 Bình luận

5 đặc điểm của người thu hút thành công, tu dưỡng đủ những đặc điểm này cũng giống như sở hữu “lộc trời cho”, phú quý là điều tất yếu.

Đặc điểm của người thu hút thành công: May mắn phần lớn là do tu dưỡng tạo thành
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
Người xưa nói “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ”, vế sau lại càng thêm thấm thía

Người xưa có câu “Dù đói đến mấy đừng ăn đồ cúng ở mộ, dù mệt đến đâu cũng đừng ngồi lên trên đùi người khác”, đây không chỉ là lời dạy mang tính tâm linh mà còn là bài học về đạo đức, cách hành xử trong đời sống thường nhật.

Vợ đẹp vợ xấu – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhiều người hỏi tôi:"Với điều kiện của anh có thể dư sức kiếm được cho mình một người vợ đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?”. Nhưng với tôi cô ấy là người vợ đẹp nhất trên thế gian!

Thanh Tú
Thanh Tú 17/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất