Trong tác phẩm “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”, tác giả Rando Kim cho rằng: "Lối sống bị ràng buộc bởi cái nhìn của người khác là lối sống nô lệ cho ánh mắt người đời". Hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
Đề bài: Phải chăng chỉ cần thời gian trôi qua, bạn sẽ trưởng thành? Ở góc nhìn tuổi trẻ, hãy viết đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu hỏi trên.
Ngày còn nhỏ, đọc Lỗ Tấn vì lối văn vần của ông hấp dẫn cùng những câu chuyện rất đời thường. Khi trưởng thành, đọc Lỗ Tấn phải dùng thời gian để ngẫm, để chiêm nghiệm.