Muốn mua nhà ở Sài Gòn, tôi cắn răng đi làm chăm chỉ 13 tiếng/ngày suốt gần 10 năm

Trong khi bạn bè liên tục lập ra kế hoạch đi đây đi đó, tôi chấp nhận "bán" đi tuổi trẻ, lao vào kiếm tiền để mua nhà và làm giàu.

Chi Nguyễn
09:00 23/06/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Khác với nhiều bạn bè, sau khi ra trường, tôi chấp nhận "bán" tuổi trẻ và cắm mặt vào làm việc, theo đuổi mục tiêu mua nhà. Tôi làm thuê cho thiên hạ khoảng 3 năm, sau đó ra khởi nghiệp công ty riêng.

Chuyên ngành của tôi là tài chính, kế toán và kiểm toán, ai làm nghề này đều biết đa phần lấy công làm lãi, gần như không phải bỏ vốn nhiều. Cách đây 5 năm thì còn ít cạnh tranh, chỉ cần chạy quảng cáo là có khách, tôi cũng lấy phí rẻ hơn mặt bằng chung đôi chút để thu hút.

Không chỉ vậy, tôi còn tìm hiểu và lấn sân sang đầu tư chứng khoán, coin và cả forex. Thú thực, tiền kiếm ở 3 lĩnh vực này còn nhanh hơn mua đất, nhưng chỉ người có kinh nghiệm lâu năm mới nên dấn thân. Kiếm ra tiền, tôi về quê mua đất trung tâm tỉnh, vì đất tỉnh lúc đấy còn rẻ, nhiều lô có vị trí đẹp.

muon-mua-nha-o-sai-gon-toi-di-lam-13-tieng-ngay-suot-10-nam-qua
Không chỉ khởi nghiệp, tôi còn tìm hiểu và lấn sân sang đầu tư chứng khoán, coin và cả forex

Tôi không chỉ làm một mình, mà còn có bạn trai bằng tuổi giúp sức, cùng nhau kinh doanh. Trong thời gian đó, vì dư dả nên tôi thành lập thêm 2 công ty ở các mảng khác nữa. Sau khi kết hôn, chồng giúp tôi quản lý công ty, nên tôi có nhiều thời gian rảnh, tập trung đầu tư tài chính là chủ yếu.

Cứ thế, tôi mua nhà ở Sài Gòn theo đúng mục tiêu, và bắt đầu chuyển sang hướng đầu tư dài hạn. Tôi dành thời gian tìm hiểu, chi mạnh mua bất động sản bài bản, minh bạch nên bán được giá. Nhiều người nói mua đất chẳng mang lại giá trị gì cho xã hội, nhưng tôi thấy phải kinh doanh, làm ra của ăn của để như tôi với dám mua đất.

Tiền của tôi nằm ở nhà đất thực ra không nhiều, hầu hết là ở các lĩnh vực đầu tư khác. Nếu ai đã có đất và từng mua bán thì sẽ biết bán đất không hề dễ dù có lời, phải mất rất nhiều thời gian, tiền hoa hồng cho môi giới, công chứng sang nhượng, thuế má... Tôi chỉ mua, xây nhà lên và cho thuê, để đấy về già ở, coi tiền thuê là lương hưu sau này dưỡng già.

muon-mua-nha-o-sai-gon-toi-di-lam-13-tieng-ngay-suot-10-nam-qua
Cứ thế, tôi mua nhà ở Sài Gòn theo đúng mục tiêu, và bắt đầu chuyển sang hướng đầu tư dài hạn. Ảnh minh họa

Tôi đánh giá, đầu tư tài chính còn sinh lời tốt hơn bất động sản, tài sản biến đổi chỉ nhờ vào một cú click chuột. Tôi không phải bục mặt ra đường xem quy hoạch, đi dò giá thị trường, liên hệ môi giới... Chạy theo bất động sản rất mệt, tốn thời gian, chỉ dành cho những đội nhóm chuyên nghiệp, có tệp khách hàng sẵn,... thì mua bán mới nhanh.

Có câu nói rằng: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được". Nhiều người cứ than thở khó kiếm tiền, làm việc vất vả quá mà không mua được nhà đất, thực ra không phải vậy. Tôi thấy không ít người trong số đó ngày chỉ làm đúng 8 tiếng, tối về ôm điện thoại chơi game, lướt Facebook, TikTok,... Đi làm thì chỉ muốn vào công ty được nghỉ thứ bảy, chủ nhật để đi du lịch, về quê, ăn nhậu,...

Riêng tôi, gần 10 năm qua đều vô cùng bận rộn, sáng dậy sớm, làm việc từ 8h đến 23h. Thứ bảy hay Chủ nhật vẫn dành thời gian phân tích thị trường, xem tin tức, xem công việc của công ty riêng, xem danh mục đầu tư,... Tôi cũng dành thời gian để suy nghĩ học hỏi tìm hiểu rất nhiều những cái liên quan đến làm giàu hoặc tiền đẻ ra tiền trong thời gian ngắn nhất.

Nhiều bạn bè sau khi ra trường thì tìm mọi cách để tận hưởng tuổi trẻ, còn tôi thì tận dụng tuổi trẻ để kiếm tiền. Tôi nghĩ, ngày trẻ còn nhiều lợi thế,phải tận dụng để kiếm tiền. Không ít người cứ bảo cuộc sống ngắn ngủi nên phải làm những gì mình thích, cứ thế thì cuộc sống của họ cũng sẽ ngắn thôi. Còn tôi quan niệm đời còn dài, lo làm trước đã từ từ hưởng.

muon-mua-nha-o-sai-gon-toi-di-lam-13-tieng-ngay-suot-10-nam-qua
Tiền của tôi nằm ở nhà đất thực ra không nhiều, hầu hết là ở các lĩnh vực đầu tư khác. Ảnh minh họa

Tất nhiên, đây chỉ là chia sẻ của tôi, không phải là ép buộc hay khuyên ai làm theo mình. Tôi biết khả năng và thế giới quan mỗi người mỗi khác, cứ làm những gì mình thích và cảm thấy hạnh phúc là được. Nhiều anh em họ của tôi họ chọn cuộc sống đơn giản, mua căn chung cư ở là đủ. Vài năm sau họ mua chiếc ôtô nhỏ xinh. Cuối tuần vợ chồng rủ nhau đi du lịch Vũng Tàu, Mũi Né, ăn uống, tận hưởng hay về quê thăm cha mẹ... Họ không có nhu cầu làm giàu hay chạy theo bất kỳ giá cả nào trên thị trường.

Bài viết tổng hợp theo chia sẻ của chị Ngân (TP.HCM), mang quan điểm cá nhân của tác giả.

Theo VnExpress

Xem thêm: Mua nhà giá 1,9 tỷ, sau 10 năm tăng lên 13 tỷ đồng: Vậy mới thấy bất công với người nghèo

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận