Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt
Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.
Ngày 29/6, Hu Lei, 32 tuổi, cùng bạn bè đã lái một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa cứu trợ đến huyện Rongjiang, tỉnh Quý Châu, nơi vừa trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng. Trên xe là 5 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, 500 chai nước khoáng, 100 đèn pin và 2.000 đôi găng tay, tổng giá trị ước tính 55.000 nhân dân tệ (hơn 8.000 USD). Bạn bè anh cũng mua thêm các vật phẩm trị giá 20.000 tệ (khoảng 3.000 USD) để chung tay hỗ trợ vùng lũ lụt.
Toàn bộ số hàng đã được trao lại cho cơ quan cứu trợ địa phương. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động là khi dự án kết thúc, tài khoản ngân hàng của Hu chỉ còn đúng 0,5 tệ. Trước con số ấy, “gã khổng lồ quỳ gối” Hu Lei chỉ mỉm cười chia sẻ : “Hoặc là tôi không quyên góp gì cả, hoặc là tôi cho đi tất cả”.
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại khu tự trị Ninh Hạ Hồi (Tây Bắc Trung Quốc), Hu Lei không có cuộc sống dễ dàng. Anh mưu sinh bằng việc nhặt ve chai, bán đồ thủ công ven đường và một phần thu nhập đến từ các buổi livestream trên mạng xã hội. Dù sống chật vật, anh đã quyên góp tổng cộng 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD) từ năm 2008 đến 2023, giúp đỡ 500 học sinh nghèo vượt khó đến trường. Chính sự tận tâm làm từ thiện ấy mà nhiều người đã biết đến người đàn ông bại liệt nhặt ve chai và dành cho anh sự ngưỡng mộ sâu sắc.

Không chỉ đối mặt với cảnh nghèo, Hu còn mang nhiều căn bệnh trong người. Thế nhưng, anh luôn tâm niệm: “Tôi bệnh tật, nhưng không thể dừng làm từ thiện. Có quá nhiều người đã từng giúp tôi, chính phủ cũng trợ cấp cho tôi hằng tháng. Tôi muốn trao lại điều gì đó cho xã hội”.
Trận lũ lụt từ ngày 21–24/6 đã khiến hơn 100.000 người tại Rongjiang chịu ảnh hưởng, khoảng 50.000 người phải sơ tán. Khi tận mắt chứng kiến khung cảnh tan hoang, Hu không giấu được nỗi xót xa: “Tôi đến Rongjiang và cảm thấy rất buồn trước những gì đã chứng kiến. Rongjiang bị tàn phá nặng nề bởi lũ. Hãy cố lên, Rongjiang. Bạn sẽ vượt qua nỗi đau này”
Câu chuyện của Hu đã lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, làm lay động hàng triệu người. Nhiều bình luận để lại: “Anh ấy quỳ trên mặt đất, nhưng khiến cả đất nước phải ngẩng đầu kính trọng”, “Hu Lei là người hùng thầm lặng của thời đại này, hãy nhớ lấy tên anh ấy”,…
Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ lo ngại trước hành động "cho đi tất cả" của Hu: “Từ thiện không nên trở thành cực đoan. Một ngày nào đó, anh ấy cần mua ổ bánh bao 2 tệ mà không đủ tiền thì sao?”
Dẫu vậy, trong mắt nhiều người, Hu Lei vẫn là biểu tượng của sự tử tế bền bỉ giữa đời thường, một con người nhỏ bé nhưng mang trái tim rộng lớn.
Xem thêm: Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!
Tin liên quan
Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.
Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.
Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.
Bài mới

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.