Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương
Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.
Ngày 24/6, Craig Wood được người dân và chính quyền thành phố Hiroshima nồng nhiệt đón chào sau gần ba tháng lênh đênh trên Thái Bình Dương. Anh bắt đầu chuyến hải trình đơn độc, không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào, từ cảng Puerto Vallarta, Mexico.
Hành trình lênh đênh trên biển của Wood nhanh chóng được truyền thông và cộng đồng chèo thuyền quốc tế ca ngợi là “kỳ tích” chưa từng có đối với người khuyết tật.
Craig Wood từng là một binh sĩ của quân đội Anh, nhập ngũ năm 2009. Trong một chuyến tuần tra tại Sangin, tỉnh Helmand, Afghanistan, anh bị thương nặng. Chấn thương buộc Wood phải trải qua hơn 20 ca phẫu thuật và 8 tháng dài phục hồi chức năng.
Trong giai đoạn khó khăn đó, Wood tham gia một khóa đào tạo chèo thuyền do Hiệp hội Cựu binh Mất chi của Anh kết hợp với tổ chức Turn to Starboard tổ chức. Cùng lúc, bố anh cũng luôn động viên con trai quay lại với niềm đam mê chèo thuyền thuở nhỏ như một cách vượt qua mặc cảm khuyết tật.
“Chèo thuyền giúp tôi quên đi việc mình là người khuyết tật,” Wood chia sẻ. Dần dần, anh phục hồi kỹ năng, lấy lại tự tin và nuôi dưỡng ước mơ chinh phục Thái Bình Dương một mình. Và nay, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.
Cuối tháng 2/2025, Craig Wood chính thức rời cảng Puerto Vallarta trong tiếng vỗ tay cổ vũ của bạn bè, người thân và đội hậu cần.
Chiếc thuyền nhôm dài 12 mét mang tên Sirius II là thành quả sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng giữa Wood và đội kỹ thuật. Họ thiết kế lại toàn bộ hệ thống điều khiển: lắp thêm ray trượt, ròng rọc điện, bố trí lại không gian sinh hoạt để phù hợp với khả năng thao tác chỉ bằng tay phải của Wood. Trong suốt hành trình, anh tự mình xử lý mọi sự cố từ những cơn bão dữ dội đến trục trặc máy móc.
Giữa đại dương mênh mông, không ít lần Wood phải đối mặt với sóng lớn cao ngang tòa nhà hai tầng. Có lần anh suýt đâm vào rạn san hô ngầm, lần khác buồm rách vì gió lớn, buộc anh phải trèo lên cột buồm thay thế giữa cơn mưa nặng hạt.
"Thử thách lớn nhất không phải là thời tiết hay thiết bị mà là nỗi nhớ vợ con," anh chia sẻ.
Những lúc biển êm, Wood tranh thủ nghỉ ngơi, nghe nhạc, vận động nhẹ để duy trì thể lực, nấu ăn và kiểm tra thiết bị. Nhưng phần lớn thời gian, anh luôn phải cảnh giác cao độ với mọi biến động của thời tiết và hệ thống điều hướng.
Hành trình này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân. Wood còn đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về năng lực của người khuyết tật, đồng thời kêu gọi quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Tính đến khi anh cập bến Hiroshima, số tiền ủng hộ đã vượt mốc 60.000 USD.
Chuyên gia xã hội học Alan Din Wai-bun, giảng viên Đại học Trung văn Hong Kong, nhận định chuyến đi của Craig Wood là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho xã hội. Ông cho rằng khi có sự đồng hành và hỗ trợ đúng mực, người khuyết tật hoàn toàn có thể đạt được những điều tưởng chừng không thể.
Chuyến hải trình đặc biệt này đã thu hút sự quan tâm rộng khắp. Nhiều tờ báo lớn tại Anh, Mỹ và Australia liên tục cập nhật tin tức về Wood. Khi tàu cập cảng Hiroshima, khoảnh khắc anh ôm chầm lấy vợ và hai con trong vòng tay nghẹn ngào đã trở thành biểu tượng của nghị lực và tình thân.
"Cơ thể tôi có thể khiếm khuyết, nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản được tôi," anh nói.
Tin liên quan
Tiến sĩ Bùi Hải Hưng là một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Al), hiện đang là Viện trưởng Viện trí tuệ Nhân tạo VinAI Research. Năm 16 tuổi ông từng giành huy chương Olympic Toán quốc tế, lấy bằng tiến sĩ tại Úc năm 25 tuổi, giữ vị trí chuyên gia máy học tại Adobe Research và nghiên cứu cấp cao tại Google DeepMind.
Chỉ cao 1m25, nặng chưa tới 30kg, nam sinh “tí hon” - Nguyễn Văn Thiện, học sinh lớp 12 trường Trường THPT Krông Bông (Đắk Lắk) khiến cả phòng thi bất ngờ vì vóc dáng bé nhỏ như học sinh tiểu học.
Với mong muốn sẻ chia yêu thương với những học sinh khó khăn, những người lao động nghèo, cụ ông Đỗ Tùng Lâm (61 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, H.Châu Thành, Đồng Tháp) đã chủ động trích lương hưu, thực hiện mô hình “Điểm tâm nhân ái”.
Bài mới

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.