Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi
Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.
Tên cụ ông là Cẩu Kim Thủy, theo lời ông Thủy kể lại, vào ngày 24/10/1991 tại bến xe thành phố Ba Trung (Tứ Xuyên), ông vô tình phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi nằm trong chiếc gùi. Bên trong gùi có một bình sữa và nửa hộp phấn rôm. Bé gái khi ấy mặc áo trắng hoa đỏ, vùng mông có một vết loét nghiêm trọng.
Thương đứa bé bị bỏ rơi, ông và vợ quyết định nhận nuôi, đặt tên là Tiểu Tiểu. Ông thường xuyên phải đi công tác nên Tiểu Tiểu do mẹ vợ và vợ ông chăm sóc là chính. Cũng vì thế mà ông để Tiểu Tiểu mang họ Tăng của vợ. Dù đã có với nhau một cậu con trai nhưng vợ chồng ông Thủy vẫn xem Tiểu Tiểu như con ruột, chăm sóc, nuôi nấng hết lòng. Cứ vậy, cô bé Tiểu Tiểu lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.
Tiểu Tiểu từ nhỏ đã biết mình là con nuôi nhưng chưa bao giờ có cảm giác mình là người ngoài trong gia đình. Dẫu vậy, ông Thủy vẫn luôn canh cánh chuyện tìm lại bố mẹ đẻ cho con gái. Năm 2012, ông đăng tin lên các diễn đàn tìm người thân nhưng không có kết quả.

Hai năm sau, cả gia đình cùng về lại Ba Trung, nhờ truyền hình địa phương đưa tin, mong tìm được bố mẹ đẻ của Tiểu Tiểu để họ có thể chứng kiến lễ cưới của cô. Nhưng hy vọng ấy vẫn không thành hiện thực.
Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông đã dành toàn bộ thời gian cho việc tìm kiếm bố mẹ đẻ của con gái. Họ in tờ rơi, liên hệ với cơ quan chức năng và quay lại địa điểm cũ nhiều lần. Thậm chí vào năm 2023, ông cùng vợ đã đi xe máy vượt hàng trăm cây số để tìm manh mối.
Năm 2024, nhờ xét nghiệm và phân tích ADN, Tiểu Tiểu biết được cô có mối liên hệ huyết thống với 3 họ tại Ba Trung, gồm: Họ Hà ở huyện Nam Giang, họ Trần ở khu Ân Dương và họ Phùng ở khu Ba Châu. Phát hiện này đã giúp gia đình thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Ngày 17/6/2025, ông Kim Thủy quay lại Ba Trung, đây là lần thứ 5 trong hành trình hàng chục năm tìm kiếm. Lần này, ông treo thưởng 5.000 Nhân dân tệ (hơn 18 triệu đồng) cho ai cung cấp được manh mối xác thực về bố mẹ đẻ của Tiểu Tiểu.
"Chỉ cần tìm được bố mẹ đẻ cho con gái, tôi lập tức trả thưởng cho người đó. Tôi không còn trẻ nữa, sợ sau này không còn đủ sức để chạy đôn chạy đáo. Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của đời mình, giúp con gái có câu trả lời trọn vẹn cho thân phận của mình", ông Thủy xúc động nói.
Tiểu Tiểu hiện đã kết hôn, có cuộc sống ổn định. Cô luôn biết ơn cha mẹ nuôi đã yêu thương mình như con đẻ suốt hơn 30 năm qua. Với cô, hành trình tìm kiếm trên của cha nuôi không chỉ là tình yêu thương mà còn là minh chứng cho một tấm lòng cao cả không vụ lợi.
Xem thêm: Chân dung người đàn ông "may mắn" nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa
Tin liên quan
Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.
Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.
Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.