Chân dung người đàn ông "may mắn" nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa
Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.
7 lần thoát chết kỳ diệu
Nhắc đến Frane Selak, người ta sẽ nhớ ngay đến chuỗi 7 lần thoát chết kỳ lạ của ông, một cuộc đời tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng.
Lần đầu tiên Selak đối mặt với tử thần là vào năm 1962, khi ông đang đi tàu hỏa từ Sarajevo đến Dubrovnik để thăm người thân. Bất ngờ, đoàn tàu trật bánh và lao xuống dòng sông đang đóng băng. Vụ tai nạn khiến 17 người thiệt mạng do đuối nước. Selak bị gãy xương khi rơi xuống sông, nhưng may mắn được một người qua đường cứu lên bờ. Khi nhân viên cứu hộ đến nơi, thân nhiệt của ông đã giảm mạnh vì ngâm trong nước lạnh, song ông vẫn sống sót nhờ được cấp cứu kịp thời.

Một năm sau, vì ám ảnh chuyến tàu định mệnh, ông chọn máy bay cho chuyến đi xa tiếp theo. Nhưng định mệnh lại trêu ngươi, cửa máy bay bất ngờ bung ra giữa không trung, khiến ông bị hút văng ra ngoài. Điều kỳ diệu là ông rơi xuống một đống cỏ khô, bất tỉnh nhưng sống sót. Trong khi đó, chiếc máy bay rơi và cướp đi sinh mạng của 19 hành khách. Kể từ đó, Selak thề sẽ không bao giờ đi máy bay nữa.
Ba năm sau, ông chọn xe buýt để di chuyển, nhưng định mệnh chưa buông tha. Chiếc xe buýt ông ngồi lao xuống sông, khiến 4 người chết đuối. Selak một lần nữa sống sót bằng cách bơi vào bờ, chỉ bị thương nhẹ.
Sau ba lần suýt chết trên phương tiện công cộng, ông trở nên hoang mang tột độ, không dám đi xe, tàu hay máy bay. Phải mất bốn năm, ông mới lấy lại can đảm để sử dụng xe hơi và lần này chiếc xe của ông bất ngờ bốc cháy trên đường. May mắn thay, ông kịp nhảy ra trước khi bình xăng phát nổ.

Chưa dừng lại, ba năm sau, một chiếc xe hơi khác của ông lại bốc cháy khi đang chạy. Selak bị cháy gần hết tóc và bỏng nhẹ, nhưng vẫn sống sót. Sau vụ tai nạn này, ông sống bình yên suốt hơn hai thập kỷ. Nhưng đến năm 1995, trong lúc đi bộ trên vỉa hè, ông lại bị xe buýt tông trúng và một lần nữa ông chỉ bị thương nhẹ.
Lần thứ 7 Selak suýt chết là vào năm 1996, khi đang lái xe qua một con đèo. Một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao thẳng vào ông. Để tránh cú va chạm, ông đánh lái lao vào rào chắn vách núi, chiếc xe rơi thẳng xuống vực sâu gần 100 mét. Kỳ diệu thay, Selak kịp nhảy ra khỏi xe, bám vào một cành cây và chứng kiến chiếc xe của mình tan tành dưới vực.
Nhiều người gọi ông là “người đàn ông may mắn nhất thế giới” khi thoát chết tới 7 lần và còn trúng số hơn 1 triệu USD vào năm 2003. Nhưng với Selak, đó không phải là may mắn. “Tôi không nghĩ mình may mắn. Một người liên tục gặp tai nạn suýt chết thì sao gọi là may mắn được?”, ông chia sẻ.
Không chỉ liên tục trải qua những tai nạn kinh hoàng, cuộc sống tình cảm của Selak cũng lắm gian truân. Ông từng kết hôn nhiều lần, nhưng vì nhiều lý do, các mối quan hệ đều tan vỡ. Cuối cùng, ông trải qua tới 4 cuộc ly hôn trước khi tìm được sự bình yên đích thực trong tuổi xế chiều.
Món quà từ thượng đế
Sau hàng loạt lần đùa giỡn với mạng sống của Frane Selak, dường như thần chết cuối cùng cũng mỉm cười ban cho ông một món quà an ủi. Năm 2003, khi đã 74 tuổi, Selak gặp một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ như mình. Họ nảy sinh tình cảm và vào một ngày tháng 6 năm ấy, ông ngỏ lời cầu hôn và nhận được cái gật đầu đồng ý.
Để đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời, Selak quyết định mua một tấm vé số, đây là lần đầu tiên trong đời ông làm điều đó. Trái ngược hoàn toàn với chuỗi rủi ro suốt mấy chục năm trước, lần này vận may đến với ông một cách bất ngờ khi tấm vé vé đầu tiên trong đời đã mang lại cho ông giải thưởng trị giá 800.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1,1 triệu USD).

Khi ấy, ông đã nghỉ hưu. Nhờ khoản tiền lớn, Selak có thể mua một ngôi nhà tiện nghi, một chiếc thuyền và xe hơi để phục vụ cuộc sống tuổi già. Phần còn lại đủ để ông sống sung túc, không phải bận tâm về tài chính. Tuy nhiên, thay vì tận hưởng sự giàu sang đến cuối đời, vào năm 2010 ông đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người sửng sốt.
Sau bảy năm sống trong sự đủ đầy vật chất, người đàn ông từng nhiều lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhận ra rằng ở tuổi gần đất xa trời, tiền bạc không còn mang nhiều ý nghĩa. “Điều tôi cần nhất lúc này là vợ tôi. Tiền không mua được hạnh phúc. Tôi thấy mình đã đủ đầy khi có được một người vợ tuyệt vời như vậy”, Selak chia sẻ.
Chính vì thế, ông quyết định bán căn nhà sang trọng mua bằng tiền trúng số. Ông chỉ giữ lại một khoản vừa đủ để thực hiện ca phẫu thuật thay khớp háng nhằm đi lại dễ dàng hơn và xây một nhà thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ Maria như một cách tri ân sự may mắn ông nhận được trong cuộc đời.

Phần tiền còn lại, ông chia hết cho người thân và bạn bè, rồi quay trở về sống tại căn nhà thời thơ ấu, tìm lại sự bình yên nơi chốn cũ. Trả lời phỏng vấn sau này, Selak khẳng định ông chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc, bởi với ông, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.
Một vài năm trước, một đài truyền hình Australia từng mời Selak bay sang Sydney để tham gia chương trình về cuộc đời ông. Ban đầu, ông đồng ý, nhưng sau lại từ chối. Theo lời những người thân cận nói thì có lẽ ông không muốn thử vận may của mình thêm một lần nữa với một chuyến bay dài xuyên lục địa.
Hiện nay, người đàn ông từng được mệnh danh là "may mắn nhất thế giới" vẫn đang sống những ngày bình lặng ở tuổi ngoài 80, trên một hòn đảo nhỏ nơi quê nhà Croatia nơi ông tìm được sự bình an sau cả đời sóng gió.
Xem thêm: Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động
Tin liên quan
Đằng sau sự thành công, giỏi giang của “giám đốc 13 tuổi” – Nguyễn Nam Long chính là ông bố Nguyễn Bình Nam, một cái tên khá nổi tiếng trong giới khởi nghiệp công nghệ.
Gần 10 năm qua, lớp học tình thương của bà Trần Thị Thanh Thủy (70 tuổi) vẫn sáng đèn mỗi tối để dạy chữ cho trẻ em nghèo quanh khu vực phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức.
Gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ nổi bật bởi thành công trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn được biết đến như một hình mẫu về sự tử tế, kỷ luật và trách nhiệm xã hội. Từ người cha bản lĩnh đến các thế hệ kế thừa tài năng, họ đã cùng nhau xây dựng một đế chế kinh tế vững mạnh, gắn liền với giá trị đạo đức và tinh thần thượng tôn pháp luật.
Bài mới

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.