Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột
Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.
Aurora tên thật là Auyoya Yich (20 tuổi) hiện là sinh viên trao đổi tại Đại học Rangsit (Thái Lan), được cộng đồng mạng yêu mến nhờ gương mặt xinh đẹp và những video đầy năng lượng. Tuy nhiên, sau hình ảnh rạng rỡ ấy là một câu chuyện đầy nước mắt mà cô vừa dũng cảm chia sẻ.
Sinh ra tại Trung Quốc nhưng bị bắt cóc từ khi còn rất nhỏ, Aurora bị bán sang Thái Lan và sống cùng gia đình nuôi. Mạng xã hội biết đến cô qua biệt danh đáng yêu "Tao Hoo" (nghĩa là "đậu phụ") bắt nguồn từ một clip cô phát âm ngô nghê tên món ăn này bằng tiếng Thái khiến khán giả thích thú.

Mới đây, Aurora khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng khi tiết lộ về quá khứ bị bắt cóc và chuỗi năm tháng sống trong khổ đau. Câu chuyện của cô ban đầu được viết bằng tiếng Trung, sau đó được dịch sang tiếng Thái bởi trang Facebook Luijeen, lan rộng khắp mạng xã hội Thái Lan.
Aurora chia sẻ, cô quyết định công khai sự thật sau khi đọc được câu chuyện một người cha Trung Quốc tìm được con gái sau 19 năm tìm kiếm. Điều đó đã khơi dậy trong cô niềm hy vọng và thôi thúc cô bắt đầu hành trình tìm lại gia đình thật sự của mình.
Theo lời kể, Aurora là con út trong một gia đình có ba anh chị em. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống cùng cha và mẹ kế, đó là một người phụ nữ tốt bụng. Tuy nhiên, tai họa ập đến khi một người phụ nữ lạ dụ cô đi chơi rồi đưa đến một nơi xa lạ. Từ đó, Aurora bị bán cho cha nuôi và không còn liên lạc được với gia đình.

Cuộc sống sau đó của cô là chuỗi ngày tăm tối. Không được ở cùng cha nuôi, cô bị đưa tới sống với người thân của ông, nơi cô phải làm tất cả việc nhà, bị bạo hành và thậm chí là lạm dụng tình dục. Nhiều lần, Aurora từng nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi đau khổ.
Khi bước sang tuổi thiếu niên, cô mới được cha nuôi đón về. Nhưng thay vì yêu thương, ông ta đặt áp lực nặng nề, buộc cô học thật giỏi để làm rạng danh gia đình. Mỗi lần điểm số không như kỳ vọng, cô lại bị mắng nhiếc, thậm chí tiếp tục bị xâm hại.
Không thể chịu đựng thêm, Aurora quyết định bỏ trốn. Cô chạy mãi cho đến khi tới bên một con kênh, định tự kết liễu đời mình. Đúng lúc đó, một người phụ nữ đi ngang qua đã phát hiện và cứu cô.
Người phụ nữ ấy trở thành nguồn sáng hiếm hoi trong cuộc đời Aurora yêu thương, che chở và chăm sóc cô như con ruột. Khi qua đời vì ung thư, bà để lại cho Aurora ngôi nhà và một bức thư, dặn cô hãy sống kiên cường, đừng từ bỏ hành trình tìm lại cha mẹ ruột.

Hiện tại, khi đã có công việc và tài chính ổn định, Aurora bắt đầu hành trình tìm về cội nguồn. Manh mối duy nhất cô có là một bức ảnh chụp mình thời thơ ấu, đứng bên một nhà ga xe lửa. Bức ảnh được tìm thấy trên mạng xã hội của cha nuôi, có thể do những kẻ buôn người chụp lại trước khi bán cô đi.
Cư dân mạng Trung Quốc nhanh chóng xác định địa điểm trong ảnh là nhà ga Bắc Quảng Châu, một gợi ý quan trọng cho hành trình tìm kiếm. Aurora đã trở lại Trung Quốc, nộp đơn tố cáo băng nhóm bắt cóc và cung cấp mẫu ADN với hy vọng đoàn tụ với người thân.
Cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã đồng hành và ủng hộ, cả tại Thái Lan và Trung Quốc. Aurora cam kết sẽ cập nhật thông tin về hành trình tìm về mái ấm của mình. một hành trình đong đầy nước mắt, đau thương, nhưng cũng thắp lên niềm hy vọng về tình thân và công lý.
Xem thêm: Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt
Tin liên quan
Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.
Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.
Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.
Bài mới

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.