Hãy nói với con trẻ: Người thường xuyên đọc sách thắng ở điểm nào?

Hãy nói với con trẻ rằng, khi còn ở độ tuổi có thể chuyên tâm học hành, đọc sách thì hãy trân trọng, có như thế con đường sau này mới rộng mở và dễ đi.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

1.   Hãy nói với con trẻ: Người thường xuyên đọc sách thắng trong lời nói

Tình cờ xem được một đoạn video nói về cảnh kết nghĩa huynh đệ của 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi trong “Tam quốc diễn nghĩa” vừa hài hước, nhưng cũng rất đáng để suy ngẫm.

Trong đoạn video, Quan Vũ thể hiện tâm ý với Lưu Bị: “Quan Vũ tôi từ lâu tôn thờ hai chữ trung nghĩa, đúng như người ta nói “Có chí chọn gỗ, trời ban gỗ tốt, dốc lòng tìm chúa, trời cho chúa hiền”, tâm nguyện của Quan mỗ thế là thỏa lắm rồi. Từ nay về sau, tính mạng của tại hạ xin trao cả cho Lưu huynh, quyết không hai lòng”.

Trương Phi nói theo: "Đệ cũng vậy”.

Quan Vũ tiếp tục nói: "Quan mỗ quyết cùng hai vị có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sống cùng sống chết thì cùng chết, suốt đời bên nhau”.

Trương Phi nói theo: "Đệ cũng vậy".

Quan Vũ tiếp tục: "Nếu trái lời thề, trời không tha đất không dung."

Trương Phi tiếp: "Đệ cũng vậy."

Dưới video, có người bình luận rằng: “Đây chính là điểm khác biệt giữa người đọc sách và không đọc sách”. Tôi cũng tán đồng với ý kiến này!

Hay-noi-voi-con-tre-nguoi-thuong-xuyen-doc-sach-thang-o-diem-nao-1

Trong cuộc sống, bạn sẽ phát hiện ra rằng, có người dễ dàng xuất khẩu thành thơ, bất kể nói gì ra cũng đều rất bùi tai, thuyết phục, khiến người ta nghe cảm thấy rất thoải mái. Nhưng cũng có người một câu nói ra cũng không được hoàn chỉnh, đăng một bài viết đâu đâu cũng thấy lỗi. Lại có người trông thì có vẻ như là có văn hóa, nhưng thực ra lại chuyên đi lấy lời người khác rồi bảo đó là của mình.

Phương thức và nội dung trong lời nói của một người sẽ biểu đạt một cách trực quan tri thức và tầm tư tưởng của người đó. Người không đọc sách, tức giận lên cũng chỉ biết nói ra mấy lời mắng chửi bậy bạ, vừa không giải quyết được vấn đề, lại còn bị người khác chê cười. Là người bố người mẹ hiểu biết, hãy nói với con trẻ thường xuyên đọc sách. Đừng để con cái sau này khi trưởng thành rồi mới phát hiện ra, thì ra người không đọc sách ngay từ lời nói đã thua người khác rồi.

2.   Hãy nói với con trẻ: Người thường xuyên đọc sách thắng ở tầm nhìn

Tác giả Ann Morgan từng có một bài thuyết giảng trên TED mang tên "Người không đọc sách rốt cuộc thua ở đâu?". Trong đó có một đoạn khiến mọi người vô cùng ấn tượng, rằng: “Đọc sách giúp tôi nhận ra sự thiếu hiểu biết của mình, giúp tôi giữ được thái độ khiêm tốn với những thiếu sót của mình và hơn hết là nó giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Đắm chìm trong những cuốn sách, giữa những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, tư tưởng của tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết”.

Người thường xuyên đọc sách thắng ở đâu? Chính là ở tầm nhìn. Đọc càng nhiều sách, bạn sẽ càng có cái nhìn bao dung hơn với mọi sự trên thế giới.

Hay-noi-voi-con-tre-nguoi-thuong-xuyen-doc-sach-thang-o-diem-nao-2

Ai đó từng nói rằng: “Khi bạn đọc sách và sáng tạo thường xuyên, bạn cũng sẽ thường xuyên nhận ra được sự hạn chế của mình”. Người thường xuyên đọc sách có thể nhận thức bản thân rõ ràng hơn. Người đó có thể nhận ra điểm yếu của mình và càng rõ ràng bản thân đang theo đuổi điều gì. Ngược lại, càng là những người không đọc sách, càng khó để nhìn nhận mình một cách rõ ràng. Họ không nhìn ra được sự hạn chế của bản thân, cũng không nhận ra ưu điểm của mình.

Hãy nói với con trẻ rằng, người không đọc sách thua ở khả năng tự ngẫm lại chính mình. Và năng lực này vừa hay lại chính là nhân tố quyết định vinh quang và thành tựu của một người.

3.   Hãy nói với con trẻ: Người thường xuyên đọc sách thắng ở mức lương và đãi ngộ

Cách đây không lâu, thông tin Huawei chiêu mộ "sinh viên tốt nghiệp khóa năm nay" với mức lương năm 200 vạn tệ (khoảng 6,6 tỷ đồng) đã khiến khắp mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng. Vào công ty lớn với mức lương cao, ai mà chẳng muốn.

Nhưng khi nhìn vào sơ yếu lý lịch của những “sinh viên tốt nghiệp khóa năm nay” đó, tất cả đều là tiến sĩ trong các trường đại học hàng đầu. Không những vậy, mỗi người trong số họ đều đạt được thành quả nhất định trong lĩnh vực tương ứng của mình thông qua quá trình nghiên cứu và nghiên cứu chuyên sâu. Lúc ấy, tất cả mọi người đều đồng thuận rằng, suy cho cùng thì Huawei cũng chỉ đơn thuần là trả một cái giá xứng đáng cho năng lực của “những sinh viên” này mà thôi.

Đúng vậy, bằng cấp là phần thưởng cơ bản nhất, còn công việc tốt chính là phần thưởng xứng đáng nhất dành cho những năm tháng miệt mài đọc sách, họ hành của họ.

Hay-noi-voi-con-tre-nguoi-thuong-xuyen-doc-sach-thang-o-diem-nao-4

Khi bước chân vào xã hội bạn sẽ dần dần phát hiện ra, trong môi trường làm việc hiện nay, người thường xuyên đọc sách, tìm tòi học hỏi sẽ ngày một có tiền đồ hơn. Họ có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng hơn những người khác, bởi nhà kho tri thức của họ đồ sộ hơn so với người khác.

Cái gọi là nơi làm việc, nó luôn ưu ái hơn cho những người có năng lực. Vì thế, việc họ được hưởng mức lương cao, nhanh chóng được thăng chức cũng là điều bình thường mà thôi. Ở đời, phàm là người có năng lực ai lại muốn buông bỏ việc đọc sách – thứ vũ khí giúp nâng cao bản thân một cách hiệu quả cơ chứ?

4.   Hãy nói với con trẻ: Người thường xuyên đọc sách thắng ở chất lượng cuộc sống

Có người từng nói: "Cuộc sống, không phải là bạn sống được bao nhiêu ngày, mà là bạn nhớ được bao nhiêu ngày, hãy sống sao cho mỗi ngày đều thật đáng nhớ”.

Trên đời có rất nhiều người sống cả một đời tầm thường, mỗi ngày đều lặp lại một cách đơn điệu. Để rồi khi tới già nhớ lại, dường như không có một ngày nào sống là đáng sống cả.

Nhà văn Yan Geling từng nói: "Đọc sách, môn học tinh thần này, nó giúp con người ta thoát ra khỏi những ham muốn thế tục như tiền bạc, vật chất hay cái đẹp bên ngoài…". Đọc sách không chỉ giúp con người thành công danh toại về mặt thế tục, mà hơn hết nó giúp làm phong phú nội tâm bên trong của chúng ta. Qua những cuốn sách bạn sẽ thấy mỗi ngày trôi qua không hề vô vị.

Hay-noi-voi-con-tre-nguoi-thuong-xuyen-doc-sach-thang-o-diem-nao-3

Người thường xuyên đọc sách sẽ chẳng bao giờ cảm thấy việc ở một mình là dày vò, cô độc, cũng sẽ chẳng cho rằng chỉ có náo nhiệt mới khiến con người ta thức sự vui vẻ. So với những người không đọc sách, họ sẽ có nhiều sở thích và thói quen để làm tăng giá trị cho thời gian hơn. Bởi lẽ, thế giới tinh thần của họ được thỏa mãn, nên dù không có ti vi hay điện thoại họ vẫn có thể sống thật vui vẻ và trọn vẹn.

Là một người bố người mẹ hiểu biết, hãy dạy con trẻ tìm thấy sự thú vị trong mỗi trang sách. Đừng để con trẻ cứ sống rồi cảm thấy mệt mỏi, vô vị, tinh thần thiếu đi cái gì đó, như thế tâm thái rất dễ bị mắc bệnh.

Chúng ta không nhấn mạnh việc đọc sách nhất định có thể đem lại bao nhiêu thành công và may mắn, cũng không nói người không đọc sách sẽ không nên được việc gì. Nhưng ít nhất, càng đọc nhiều sách, cảm ngộ của bạn với thế giới sẽ rộng mở hơn, cơ hội tiếp xúc với những sân khấu rộng lớn và nguồn lực dồi dào sẽ càng nhiều hơn. Hãy nói với con cái rằng, khi còn ở độ tuổi có thể chuyên tâm học hành, đọc sách, hãy trân trọng nó. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách ngay từ khi còn nhỏ, con đường đời sau này của trẻ mới ngày càng rộng mở và dễ đi.

Xem thêm: Đúc kết của chuyên gia: Cha mẹ có con thành đạt không bao giờ làm 4 điều này

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Các nhà nghiên cứu của Đại học Yale cho biết, khi bạn cảm thấy nhàm chán, việc đọc sách có thể truyền động lực giúp bạn có thêm niềm vui. Khi bạn đau đớn, sách cũng có thể chữa lành mọi vết thương.

Bàn về mối quan hệ giữa đọc sách và tuổi thọ của con người
0 Bình luận

Điều quan trọng nhất của việc đọc sách đó chính là bạn còn ghi nhớ được những điều gì sau khi đọc và làm sao để diễn tả nó thành dạng nói hoặc dạng viết cho người khác hiểu. Chỉ khi đó việc đọc sách của bạn mới được xem là thành công.

5 mẹo đọc sách cực hay mà những người thông minh sẽ không nói cho bạn, đọc ít mà vẫn hiểu nhiều
0 Bình luận

Sau khi đọc sách Quốc ngữ, vị chúa Nguyễn thứ 4 nhận ra mình đang vướng vào vòng nữ sắc. Thế nhưng, ông không đủ dũng khí tự mình vứt bỏ mỹ nhân mà phải mượn tay người khác. 

Chân dung vị chúa Nguyễn từng vướng vào vòng nữ sắc nhưng sớm tỉnh ngộ nhờ đọc sách Quốc ngữ
0 Bình luận

Tin liên quan

Cha mẹ không bao giờ muốn con cái trở thành kẻ bất hiếu, ưa bạo lực. Nhưng nhiều hành vi của cha mẹ vô tình gieo "mầm ác" vào lòng con trẻ khiến chúng trở nên ương bướng, khó bảo.

3 hành vi tưởng đơn giản của cha mẹ lại vô tình gieo 'mầm ác' vào lòng con trẻ
0 Bình luận

Trẻ con rất dễ bắt chước những cử chỉ việc làm của cha mẹ, vì thế, nếu chúng ta thường xuyên sử dụng các thói quen xấu xí thì sẽ làm "méo mó" tính cách con trẻ.

10 thói quen xấu xí của cha mẹ làm 'méo mó' tính cách con trẻ
0 Bình luận

Khi còn trẻ người ta thường xem nhẹ 6 điều này, để khi tuổi già cận kề lại phải sống trong hối tiếc với hai từ “giá như…”

Khi còn trẻ xem nhẹ những điều này, khi tuổi già cận kề hối tiếc thì đã quá muộn!
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

“Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm” – Bí quyết an nhiên từ trí tuệ cổ nhân

Cổ nhân từng dạy: “Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm”. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ẩn chứa đạo lý sâu xa về cách con người nuôi dưỡng thân – tâm – trí để đạt được sự an lạc trong đời. Bởi lẽ, thân thể khỏe mạnh chỉ là phần nổi của tảng băng, còn tinh thần và tâm thái mới là gốc rễ của hạnh phúc thật sự.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy: “Nhìn thấy cái sai của người khác là Thanh, nhìn thấy cái sai của mình là Tỉnh”, vì sao?

Cổ nhân có câu: “Nhìn thấy cái sai của người khác là Thanh, nhìn thấy cái sai của mình là Tỉnh”. Một câu nói ngắn gọn mà bao hàm trí tuệ sâu xa.

Thanh Tú
Thanh Tú 19/10
Cổ nhân dạy rằng: “Đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ', càng ngẫm càng thấm!

Câu nói của cổ nhân nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là đúc kết của một đời trải nghiệm, thấu hiểu nhân tình thế thái. Ai lĩnh ngộ được, người ấy sống an yên, tâm nhẹ tựa mây, không còn oán trách, sân si giữa dòng đời.

Hải An
Hải An 12/10
Khổng Tử nói: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình”, càng ngẫm càng thấm!

Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.

Thanh Tú
Thanh Tú 05/10
“Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết” – Bài học trí tuệ từ Khổng Tử

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Hải An
Hải An 13/09
Trang Tử nói: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử từng răn dạy: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”. Câu nói tưởng như giản đơn nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc về lòng người và cách ứng xử trong đời.

Hải An
Hải An 10/09
Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc'

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc". Thực ra, trí tuệ lớn nhất đôi khi không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ không để tâm đến những điều nên bỏ qua.

Hải An
Hải An 30/08
Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 23/08
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất