Chữ hiếu của cụ bà 70 tuổi ở vậy nuôi mẹ già 91 tuổi khiến bà con lối xóm cảm phục

Bà Huỳnh Thị Triếu (70 tuổi) nguyện không lấy chồng, sống trọn đời để chăm sóc mẹ già 91 tuổi, khiến bà con lối xóm vô cùng cảm kích.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Báo Thanh Niên, trong căn nhà của bà Huỳnh Thị Triếu (70 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) mọi đồ vật đều được bày trí gọn gàng, ngăn nắp. Cuộc sống của hai mẹ con bà đơn giản đúng như bản tính của người dân miền Tây: giản dị như ấm áp tình thương.

Bà Triếu kể, cha mất sớm lại là chị lớn trong nhà có 7 anh chị em, cuộc sống thiếu thốn đã khiến bà có ý thức tự lập từ nhỏ. Trước khi mất, cha có dặn bà ở lại nhớ chăm sóc mẹ và các em.

Nhớ lời cha dặn, bao năm qua, bà Triếu hy sinh hạnh phúc của mình để chăm sóc mẹ, lo lắng cho các em. Hiện nay, dù đã 70 tuổi nhưng bà vẫn một tay lo toan chu toàn cho mẹ già 91 tuổi.

Bà Triếu kể: "Ngày đó nhà tôi gần bờ sông do sạt lở riết mà dời từ từ vào trong bờ rồi hiện tại chỉ còn cái nền nhà nhỏ xíu này mà sinh sống. Cũng không có đất đai, ruộng vườn. Từ lúc nhỏ, tôi lo phụ cha, tiếp mẹ làm việc chẳng quản ngày đêm. Khi thì bắt cá, hái rau mưu sinh, rồi khi lò gạch mở ra tôi đến đó làm thuê".

cu-ba-70-tuoi-hy-sinh-tuoi-xuan-va-hanh-phuc-de-nuoi-me-gia-91-tuoi
Bà Triếu nguyện ở vậy nuôi mẹ già 91 tuổi

Cũng theo bà Triếu, ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã ba bốn chục tuổi rồi nên chẳng tính chuyện chồng con gì nữa. Các em đều đã lập gia đình có nhà riêng nhưng cuộc sống cũng chẳng dư dả gì, phải làm thuê làm mướn đủ nghề mà chẳng đủ ăn. Khi đó, bà Triếu cũng nghĩ, nếu lấy chồng có con thì ai nuôi mẹ già. Với suy nghĩ ấy, bà chấp nhận cuộc sống độc thân.

Mẹ của bà Triếu là cụ Nguyễn Thị Mến, tuy đã hơn 90 tuổi nhưng cụ vãn còn minh mẫn, đi không cần trống gậy, chỉ có cái là hơi lãng tai một chút. Kể về cuộc đời mình, cụ Mến nói: "Hồi trẻ làm ruộng làm rẫy hoặc đi làm ở lò gạch để kiếm tiền sinh sống. Giờ về già sức khỏe không còn thì giao lại cho con cháu. Con Hai (tức bà Triếu) nhà tôi nó ở vậy nuôi tôi mấy chục năm nay rồi. Hồi nó 18 - 19 tuổi người ta đến hỏi cưới nó nhiều lắm nhưng nó đều từ chối vì nó bảo cần lo cho các em ăn học. Rồi đến lúc ngoài 20 cũng có người đến dạm hỏi nhưng nó sợ lấy chồng rồi gia đình chồng không cho nó chăm sóc tôi. Chần chừ riết mà tới bây giờ hai mẹ con ở vậy, vui buồn có nhau”.

Khi sức khỏe còn tốt, bà Triếu cũng đi làm ở lò gạch, thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày cũng đủ chi trả tiền sinh hoạt phí. Nhưng khoảng 10 năm nay sức khỏe cụ Mến yếu đi nên bà Triếu phải nghỉ việc ở nhà trông nom mẹ già. Tuy cuộc sống có khó khăn nhưng hai mẹ con ra ngõ vào nhà thấy mặt nhau là hạnh phúc rồi.

cu-ba-70-tuoi-hy-sinh-tuoi-xuan-va-hanh-phuc-de-nuoi-me-gia-91-tuoi-8
Bà Triếu làm nghề đan lưới để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống của hai mẹ con

Từ ngày nghỉ làm ở lò gạch, bà Triếu chuyển sang làm nghề đan lưới, cứ khoảng 7 - 8 ngày thì đan xong 20 chục thước lưới giao cho người ta. Tiền công khoảng 200.000 đồng. Ngoài ra, cụ Mến cũng được Nhà nước hỗ trợ 270.000 đồng/tháng do là người cao tuổi và các em giúp đỡ thêm nên đủ sinh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hường (hàng xóm của bà Triếu cũng là cán bộ phụ trách lao động thương binh xã hội xã Nhơn Mỹ) cho biết, bà Triếu rất hiếu thảo, cả vùng này ai cũng biết. "Lúc dì còn làm ở lò gạch, mỗi ngày sau khi lo cơm sáng cho mẹ rồi đi đến chỗ làm. Đến trưa về nhà lo cơm nước, giấc ngủ cho bà cụ rồi quay lại làm tiếp. Cứ thế suốt bao nhiêu năm dì hai quên luôn chuyện lập gia đình mà chỉ một lòng phụng dưỡng mẹ già".

Từ tình mẫu tử thiêng liêng của người con gái 70 tuổi hy sinh thanh xuân và hạnh phúc để có thời gian chăm mẹ già 91 tuổi khiến hàng xóm láng giềng vô cùng cảm kích. Cũng từ câu chuyện của bà Triếu giúp chúng ta sống chậm lại, suy nghĩ về xem mình đã thực sự yêu thương cha mẹ chưa. 

Đối với bà Triếu, mẹ là duy nhất trên đời.  Vì vậy, đánh đổi thanh xuân hay hạnh phúc cá nhân để có thời gian chăm sóc mẹ là chuyện đáng làm. Cuộc sống dù không giàu sang phú quý nhưng mẹ con được sớm tối gần nhau là đủ hạnh phúc rồi.

Nam sinh nghèo nghỉ học để đạp xe bán chuối, một mình nuôi mẹ bị ung thư

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sống đẹp đơn giản là giữ được một tâm hồn biết chia sẻ, đồng điệu với hoàn cảnh của người khác và làm thiện nguyện từ những việc nhỏ bé nhất.

Câu chuyện nhỏ về anh Lý sửa khóa: Sống đẹp là giữ được 1 tâm hồn biết chia sẻ
0 Bình luận

Sống cảnh nghèo khó nhiều năm, phải ăn cơm chan nước lã qua ngày, bà cháu Đặng Thị Mỵ rất thấm thía nỗi khổ. Vì thế, hai người đã quyết định trích một phần tiền ủng hộ, sẻ chia với học sinh nghèo và các em nhỏ bị dị tật tại địa phương.

Tấm lòng vàng của 2 bà cháu nghèo từng sống cảnh 'cơm chan nước lã' trích tiền ủng hộ chia cho học sinh nghèo
0 Bình luận

Nhớ lời căn dặn của mẹ, suốt nhiều năm qua, bà Lê Thị Kim Nhung miệt mài chăm sóc và nuôi dưỡng các cụ già neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn tài chính căn nhà của mình.

Cụ bà tóc bạc trắng mang bệnh trong người xây nhà, rước người già neo đơn về nuôi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Từ cậu bé bại não trở thành thần đồng toán học với huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2025

Dù mắc bệnh bại não, nam sinh Xu Qiming (Trung Quốc) vẫn xuất sắc giành huy chương vàng,  dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch Olympic Toán quốc tế năm 2025.

Người phụ nữ hơn 10 năm chăm sóc cô gái xa lạ bị gia đình chối bỏ

Thương xót cho số phận cô gái bị gia đình chối bỏ sau tai nạn giao thông, cô y tá tá Xiang Juxiang (Trung Quốc) đã lặng lẽ chăm sóc với lời thề ước: “Chừng nào tôi còn sống, con bé còn có mẹ”.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Cổ tích giữa đời thường: Mái ấm tràn ngập yêu thương của chàng trai “bò qua cuộc đời”

Bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá với dị tật bẩm sinh, Ding Zhuancheng từng trải qua những năm tháng tưởng chừng không thể ngẩng đầu giữa cuộc đời. Nhưng bằng tình yêu vô điều kiện của người cha nuôi và nghị lực phi thường, anh không chỉ vượt lên số phận, gây dựng trang trại giữa núi rừng mà còn tìm được mái ấm trọn vẹn bên người vợ đầy thấu cảm.

Hải An
Hải An 14/07
Xúc động câu chuyện cô gái bị bắt cóc từ nhỏ được cộng đồng mạng giúp tìm lại cha mẹ ruột

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng Thái Lai, cô gái bị bắt cóc từ nhỏ, trải qua cuộc sống cơ cực đã tìm lại được gia đình ruột thịt của mình.

Hải An
Hải An 13/07
Người nhặt ve chai gây sốc khi ủng hộ 5 tấn gạo cho vùng lũ lụt

Người đàn ông bại liệt nổi tiếng ở Trung Quốc một lần nữa khiến công chúng cả trong và ngoài nước chú ý khi hiến tặng 5 tấn gạo cùng hàng ngàn nhu yếu phẩm cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quý Châu.

Hải An
Hải An 07/07
Nữ giúp việc đổi đời nhờ tính trung thực: Ông trời không phụ lòng người!

Sau khi trả lại nhẫn kim cương cho chủ nhà, cuộc đời của nữ giúp việc Lý Ngọc Quyên đã bước sang một trang mới, vừa có sự nghiệp, vừa có người chị thân thiết đồng hành, hỗ trợ.

Hải An
Hải An 05/07
Người đàn ông tình nguyện chăm sóc bạn gái mất trí nhớ suốt 10 năm

Gần 10 năm sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến bạn gái bị tổn thương não, trí tuệ như trẻ lên 5, Shen Lan vẫn ở lại chăm sóc cô, dù nghèo khó và gia đình hai bên phản đối.

Hải An
Hải An 29/06
Người đàn ông khuyết tay chân lập nên “kỳ tích” khi tự lái thuyền vượt biển Thái Bình Dương

Craig Wood (33 tuổi) - người đàn ông khuyết tật mất cả hai chân và tay trái vừa hoàn thành "kỳ tích" khi tự lái thuyền 7.500 hải lý trong 80 ngày, đi xuyên Thái Bình Dương.

Thanh Tú
Thanh Tú 28/06
Gợi ý đáp án môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2025 các thí sinh viết về 'vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc', giữa bối cảnh đất nước nhiều thay đổi lớn lao. Đây là năm đầu tiên đề thi Văn tốt nghiệp THPT dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Hải An
Hải An 26/06
Cô bé 12 tuổi chế tạo chiếc khăn chạy bằng năng lượng mặt trời mang 'hơi ấm' đến với những người vô gia cư

Chứng kiến những người vô gia cư co ro trên vỉa hè trong cái lạnh thấu xương, cô bé Rebecca Young (12 tuổi) đến từ Học viện Kelvinside ở Glasgow đã thiết kế một chiếc chăn năng lượng mặt trời.

Hải An
Hải An 25/06
Về Việt Nam tìm cội nguồn, chàng trai vỡ òa khi gặp lại bố ruột sau 15 năm

Sau 15 năm xa cách, anh Nguyễn Thế Minh (35 tuổi) vô cùng xúc động khi gặp lại bố ruột ở vùng đất xa lạ cách Việt Nam khoảng 6 giờ bay. “Vẫn là dáng vẻ của bố như trong trí nhớ. Chỉ khác là, dù lâu rồi mới gặp lại nhưng mình không thể chạy đến ôm, thể hiện tình cảm với bố như lúc bé. Vì mình tôn trọng con đường tu hành mà bố đã chọn”, anh nói.

Hải An
Hải An 24/06
Cụ ông 75 tuổi hơn 30 năm miệt mài chạy xe máy, vượt hàng ngàn cây số để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông 75 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) treo thưởng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng) để tìm bố mẹ đẻ cho con gái nuôi đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hải An
Hải An 19/06
Chú voi Đắk Lắk từ chối về rừng, ở lại trả ơn ân nhân cứu mạng

Hơn 9 năm qua, chú voi tên Gold là “con cưng” của các cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk. Câu chuyện về chú voi đặc biệt này luôn khiến người kể lẫn người nghe đều xúc động mỗi khi nhắc đến.

Hải An
Hải An 17/06
Chàng trai “thổi hồn dân tộc” vào những chiếc nón lá mộc mạc thân quen

Vì yêu thích văn hóa dân tộc, chàng trai trẻ Tiêu Tường Huy đã chọn rẽ hướng khỏi chuyên ngành kỹ thuật, theo đuổi con đường sáng tạo, bắt đầu hành trình “thổi hồn dân tộc” qua những chiếc nón lá thân quen.

Chân dung người đàn ông 'may mắn' nhất thế giới: Trúng số triệu đô sau 7 lần bị tử thần gõ cửa

Frane Selak, một thầy giáo dạy nhạc người Croatia, được mệnh danh là người đàn ông vừa may mắn nhất vừa kém may mắn nhất thế giới. Sau 7 lần lách qua lưỡi hái của tử thần, vận may cuối cùng cũng mỉm cười khi ông trúng giải độc đắc hơn 1 triệu USD vào năm 2003.

Cậu bé dầm mưa giữ cần cẩu cho bố mẹ biểu diễn mưu sinh khiến triệu người xúc động

Đoạn video quay lại một cậu bé 6 tuổi đứng trên ghế dầm mưa, tập trung điều khiển cần cẩu để nâng bố mẹ lên cao, biểu diễn nhào lộn mưu sinh đã khiến hàng triệu người xúc động.

Hải An
Hải An 13/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất