Từ khoá: "đạo làm con"
Làm cha mẹ, chẳng mong con thành ông nọ bà kia, chỉ mong con một đời bình an, sống hiếu thảo. Thế nhưng ngày nay, có nhiều kiểu bất hiếu mới mà cha mẹ chẳng thể nhận ra.
Chàng trai loay hoay mãi không biết tìm ở đâu để thấy Phật mà chẳng ngộ ra được đạo lý, cha mẹ chính là Phật sống ở đời, ở ngay cạnh ta.
Câu chuyện về cụ bà khổ đau lúc cuối đời dưới đây sẽ khiến bạn đau đáu không thôi về câu hỏi: "Một mẹ có thể nuôi lớn 10 con, nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không nổi?".
Đạo làm con là phải biết chăm lo cho cha mẹ, đồng cảm với những nỗi truân chuyên vất vả của cha mẹ mà hết lòng hiếu kính với cha mẹ.
Bà Huỳnh Thị Triếu (70 tuổi) nguyện không lấy chồng, sống trọn đời để chăm sóc mẹ già 91 tuổi, khiến bà con lối xóm vô cùng cảm kích.
Một vị danh nhân đã từng nói trong một buổi tọa đàm của mình đó là con cái mua xe mua nhà cho cha mẹ ở thì dễ, nhưng để biểu lộ sắc mặt vui vẻ khi chăm sóc cha mẹ thì lại rất khó.
Đạo làm con phải sống sao cho trọn chữ hiếu, hãy tận tâm tận lực mà chăm sóc cha mẹ, nhất định không được oán trách, than thở.