Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Từng coi con gái lấy chồng là con người ta, đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi hối hận vô cùng. Vì những suy nghĩ sai lầm ấy mà để con chịu nhiều thiệt thòi.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi họ Chu, năm nay 68 tuổi, sống tại Vũ Hán (Trung Quốc), vợ kém tôi 7 tuổi, hai vợ chồng đều khỏe mạnh cả. Tôi có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Hiện gia đình con trai tôi sống ở Bắc Kinh. Dạo này vợ chồng con trai bận việc nên nhờ ông bà tới ở phụ giúp việc nhà và đưa đón các cháu đi học. Nghe vậy, vợ tôi tức tôi thu dọn hành lý tới Bắc Kinh. Ở tuổi này của vợ chồng tôi, được chăm con chăm cháu, cả nhà quây quần là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng không lâu sau, vợ gọi điện thoại cho tôi, ấm ức kể trong nước mắt. Hóa ra, con dâu chê vợ tôi lớn tuổi chậm chạp, nấu ăn không vừa khẩu vị và chăm sóc cháu sai cách. Tôi nghe vậy vừa tức giận và xót vợ, tôi bảo bà ấy về quê lập tức, nhưng bà ấy chần chừ vẫn muốn ở lại. Vợ tôi bảo nếu về gia đình con trai sẽ phải thuê giúp việc, tốn cũng 9-10 triệu đồng/tháng. Mà vợ chồng chúng nó lại đang gánh khoản tiền trả góp mua nhà, mua xe.

Con-gai-lay-chong-nhu-bat-nuoc-do-di-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Nghe vợ nói vậy tôi thấy cũng đúng. Con trai đang gặp khó khăn, là cha mẹ chúng tôi không giúp đỡ thì ai sẽ là người giúp đỡ? Cuối cùng, vợ tôi vẫn chọn ở lại nhà con trai và thay đổi cách làm việc nhà, chăm cháu để mẹ chồng nàng dâu hòa hợp hơn.

Thế nhưng, chẳng được mấy ngày vợ tôi lại gọi điện khóc. Bà ấy bảo con dâu ngày nào cũng mặt mày u dám, bày ra thái độ không thích mẹ chồng. Có lần vợ tôi nấu canh cá, khi dọn mâm ra, con dâu ăn thử rồi nhăn mặt nói: "Mẹ ơi, cá nhạt quá, sao có thể ăn được? Chúng con ra ngoài vất vả cả một ngày, mẹ không nấu được món nào ngon ngon hơn à?”. Nói xong, con dâu liền buông bát đũa đứng lên không ăn nữa. Khi ấy, con trai bên cạnh chẳng những không nói vợ mà còn cất giọng trách mắng mẹ không chịu tiếp thu ý kiến để cải thiện kỹ năng nấu nướng.

Vợ tôi không chịu được nữa nên quyết định bỏ về quê. Xem ra con trai đã có gia đình riêng, không còn quan tâm, hiếu thảo với 2 thân già chúng tôi nữa rồi. Nhưng trước khi rời đi, vợ tôi đã để lại cho con 100.000 NDT (khoảng 359 triệu đồng) để con trang trải chi phí sinh hoạt và tìm kiếm một người giúp việc khiến các con hài lòng.  Xem như đó là sự giúp đỡ cuối cùng của chúng tôi với con trai.

Khi vừa về nhà ở quê, vợ tôi mỉm cười nói: "Đi đâu cũng chẳng bằng nhà của vợ chồng mình. Sống ở đây, tôi vẫn cảm thấy thoải mái nhất". 

Nhưng không lâu sau, con gái tôi cũng gọi điện gọi chúng tôi đến trông cháu hộ. Chuyện là con gái lấy chồng ở thành phố gần nhà nội, nên trước tới giờ đều là do bà nội chăm sóc cháu. Nhưng gần đây bà thông gia có khối u tuyến giáp cần điều trị, nên con gái gọi chúng tôi giúp đỡ.

Nghe xong thực lòng mà nói vợ chồng già chúng tôi không muốn đi. Bởi chúng tôi vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến con trai và con dâu, sợ khi sống cùng lại xảy ra mâu thuẫn khiến tình cảm gia đình rạn nứt.

Thế nhưng, vợ chồng tôi cũng thương con gái lắm, con đang gặp khó khăn không thể không giúp được. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng tôi và vợ quyết định cùng tới nhà con gái. Thế nhưng, cách đối xử của con gái và con rể khiến nỗi bất an của vợ chồng tôi tan biến hết.

Con-gai-lay-chong-nhu-bat-nuoc-do-di-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Con gái và con rể tôi hàng ngày cũng rất bận rộn đi làm, nhưng sau giờ tan làm sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Khi ấy, con gái và vợ tôi sẽ cùng nhau nấu ăn trong bếp, còn tôi và con rể sẽ chơi cờ hoặc đi dạo dưới khu công viên.

Con gái tôi giống mẹ, hiền lành, chịu thương chịu khó vô cùng. Còn con rể tôi cũng là một người chu đáo, nhiệt tình, coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ, không nề hà, ngại ngùng việc gì. Hơn nữa, thằng bé còn rất siêng năng, chịu khó làm việc nhà giúp đỡ vợ.

Ở nhà con gái, cứ tới tuần hay dịp nghỉ lễ, con gái và con rể sẽ đưa bọn trẻ và vợ chồng tôi đi ăn một bữa thịnh soạn ngoài nhà hàng. Hoặc có khi, chúng tôi cùng nhau nấu nướng tại nhà rồi mời thêm họ hàng, bạn bè đến chơi. Đôi khi muốn đổi gió cả nhà lại cùng nhau đi cắm trại, dã ngoại. Con rể nói rằng, chúng tôi lớn tuổi rồi đừng chỉ mãi nghĩ đến việc chăm sóc con cháu mỗi ngày mà hãy học cách tận hưởng cuộc sống và để các con được tận hiếu với bố mẹ.

Ở nhà con gái vợ chồng chúng tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Chớp mắt, vợ chồng tôi đã ở nhà con gái được tròn 1 năm, dự định Tết năm nay sẽ về quê ăn Tết. Trước khi đi, chúng tôi cũng để lại 100.000 NDT cho 2 con, để chúng có thể trang trải thêm cuộc sống. Tuy nhiên, dù chúng tôi có thuyết phục thế nào thì các con cũng nhận không lấy.

Con gái thỏ thẻ: "Con cảm ơn bố mẹ đã giúp đỡ vợ chồng con suốt thời gian qua. Ngày nào, ông bà cũng vất vả làm việc nhà, chăm sóc các cháu. Chúng con còn chưa biếu bố mẹ được đồng nào, sao có thể lấy tiền của bố mẹ được. Số tiền này bố mẹ cứ giữ lấy bỏ tiết kiệm hoặc đi du lịch cũng được. Nếu bố mẹ cần giúp đỡ gì thì nói với vợ chồng con, bởi bố mẹ chính là những người thân yêu nhất của vợ chồng con”.

Nghe con nói xong, vợ tôi cảm động rơi nước mắt! Trên đường về nhà, bà ấy tựa vào vai tôi khóc nức nở. Vợ tôi hối hận vì trước đây "thích con trai hơn con gái", không đối xử tốt với con gái khi con còn nhỏ. Thậm chí, có lúc chúng tôi còn cho rằng "con gái lấy chồng như bát nước hắt đi" nên không quan tâm nhiều đến con gái.

Không ngờ cuối đời, chúng tôi mới biết, con gái mình mới thực sự là tâm can bảo bối, chứ không phải đứa con trai mà chúng tôi nghĩ tới suốt ngày.

Theo Đời sống pháp luật

Xem thêm: Tôi bị con trai “đuổi” khỏi nhà – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sau khi vợ qua đời, tôi bán nhà dưới quê đến ở với con trai được nửa năm thì bị đuổi khỏi nhà, đến khi biết được nguyên nhân nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Tôi bị con trai “đuổi” khỏi nhà – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Về quê họp lớp, sau khi đi vệ sinh quay lại không thấy những người bạn tốt đâu, thứ duy nhất còn lại là tờ hóa đơn 35 triệu đồng trên bàn, tôi bật khóc hối hận.

Những người bạn “tốt” – Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

Mang tiếng lấy chồng thành phố mà 2 triệu cho mẹ dưỡng già tôi cũng không có, nhìn 2 chị gái ở quê lo cho mẹ chu đáo, tôi lại càng giận mình vô dụng.

2 triệu cho mẹ dưỡng già – Câu chuyện gia đình đáng ngẫm
0 Bình luận

Tin liên quan

Liên tục đưa ra thị trường các giải pháp chăm sóc da dựa trên khoa học và có nguồn gốc từ thiên nhiên, Kiehl's đã xây dựng danh tiếng cho mình như là nơi cung cấp mọi giải pháp đột phá trong chăm sóc da cho cả gia đình.

Kiehl's giải pháp đột phá trong chăm sóc da cho cả gia đình
0 Bình luận

Hết lòng chăm sóc người dưng 12 năm, người đàn ông được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của toàn, mặc họ hàng người quá cố phản đối.

Chăm sóc người dưng – Câu chuyện nhân văn xúc động
0 Bình luận

Chăm sóc da tại spa là xu hướng làm đẹp của phụ nữ hiện đại. Nhưng để tìm được một spa uy tín, chi phí hợp lý thì không phải ai cũng biết.

Chăm sóc da ở spa giá bao nhiêu - Có đắt không?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 12 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất